Cập nhật ngày 11/3: Đức Thánh Cha Phanxicô cho thấy sự cải thiện nhẹ trong bối cảnh tình trạng lâm sàng tổng thể phức tạp

Các tín hữu quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican để cùng đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô do Đức Hồng y Kevin J. Farrell, Tổng Trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, chủ sự, vào ngày 10 tháng 3 năm 2025. Đức Hồng y Farrell và các quan chức cấp cao khác của Vatican, những người đang trong kỳ tĩnh tâm Mùa Chay, đã cầu nguyện kinh Mân Côi tại hội trường khán giả của Vatican trong khi mọi người tại quảng trường theo dõi trên màn hình video (Ảnh: CNS/ Pablo Esparza)

Các tín hữu quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican để cùng đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô do Đức Hồng y Kevin J. Farrell, Tổng Trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, chủ sự, vào ngày 10 tháng 3 năm 2025. Đức Hồng y Farrell và các quan chức cấp cao khác của Vatican, những người đang trong kỳ tĩnh tâm Mùa Chay, đã đọc Kinh Mân Côi tại Hội trường Phaolô VI của Vatican trong khi mọi người hiện diện tại Quảng trường theo dõi trên màn hình video (Ảnh: CNS/ Pablo Esparza)

Tình trạng lâm sàng của Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn ổn định, với những cải thiện dần dần được báo cáo hôm thứ Ba, ngày 11 tháng 3. Các bác sĩ xác nhận rằng tính mạng của Đức Thánh Cha không còn nguy hiểm nữa nhưng cho biết ngài sẽ phải nằm viện một thời gian, mà không nêu rõ là bao lâu.

Vatican cho biết các bác sĩ của Đức Thánh Cha chưa cập nhật thông tin y tế vào ngày 11 tháng 3 nhưng sẽ thông báo vào tối hôm nay thứ Tư, ngày 12 tháng 3.

Sáng sớm hôm 11 tháng 3, Vatican đưa tin Đức Thánh Cha Phanxicô đã trải qua đêm thứ 25 “yên bình” tại Bệnh viện Gemelli ở Rôma, nơi ngài đang được điều trị bệnh viêm phổi kép, và thức dậy vào khoảng 8 giờ sáng.

Sau đó trong ngày, một nguồn tin đáng tin cậy từ Vatican đã xác nhận rằng vị Giáo hoàng người Argentina đã tuân theo một chương trình do bác sĩ kê đơn cách đây gần một tuần: Ngài tiếp tục điều trị bằng thuốc và vật lý trị liệu cho hô hấp và khả năng vận động.

Nguồn tin cho biết sáng và chiều11 tháng 3, Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa theo dõi, qua liên kết video, cuộc tĩnh tâm dành cho các thành viên của Giáo triều Rôma, do Linh mục Dòng Phanxicô người Ý, Cha Roberto Pasolini, OFM Cap., hướng dẫn tại Hội trường Phaolô VI của Vatican. Cuộc tĩnh tâm bắt đầu vào tối Chúa nhật ngày 9 tháng 3 và kết thúc vào sáng thứ Sáu, ngày 14 tháng 3.

Trong tuần này, giờ Kinh Mân Côi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha mau bình phục không diễn ra tại Quảng trường Thánh Phêrô mà tại Hội trường Phaolô VI của Vatican vào cuối buổi tĩnh tâm buổi tối của Cha Pasolini, Giảng thuyết viên của Phủ Giáo hoàng. Những người hành hương có thể theo dõi giờ Kinh Mân Côi trên màn hình lớn tại Quảng trường Thánh Phêrô. Giờ Kinh Mân Côi tối hôm 10 tháng 3 được chủ sự bởi Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng Trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.

Hôm thứ Ba, Đức Tháng Cha Phanxicô đã dành thời gian cầu nguyện và rước Mình Thánh Chúa, Vatican cho biết. Ngài cũng đã đến cầu nguyện trong nhà nguyện nhỏ trong căn hộ riêng của mình ở tầng 10 của Bệnh viện Gemelli. Các báo cáo của Vatican hôm thứ Ba không đề cập đến việc Đức Thánh Cha làm việc như những ngày khác, cho thấy rằng, giống như các viên chức của Giáo triều Rôma, Đức Thánh Cha đang dành thời gian cho việc cầu nguyện và nghỉ ngơi. Một nguồn tin đáng tin cậy dường như đã xác nhận điều này khi ông nói rằng Đức Thánh Cha không tiếp khách, để dành thời gian cho việc cầu nguyện và tham dự tĩnh tâm.

“Đức Tháng Cha Phanxicô đang trong trạng thái vui tươi, điều đó có nghĩa là ngài đang khỏe hơn”, một nguồn tin cho biết. Nhưng một nguồn tin khác nói với tờ America: “Đức Tháng Cha nóng lòng muốn xuất viện và trở về Santa Marta, nhà khách Vatican nơi ngài sống, để ngài có thể quay lại làm việc”. Các bác sĩ của Đức Tháng Cha đã nêu rõ trong bản cập nhật y tế tối hôm trước rằng ngài phải dành “nhiều ngày hơn” trong bệnh viện vì “tình trạng phức tạp” của ngài.

Theo các nguồn tin có thông tin từ Vatican, chúng ta biết rằng bệnh viêm phổi của Đức Tháng Cha “vẫn chưa khỏi” và ngài vẫn đang thở oxy. Đức Thánh Cha Phanxicô phải đeo mặt nạ che mũi và miệng vào ban đêm để nhận oxy từ máy thở, và ban ngày ngài nhận oxy lưu lượng cao qua ống thông mũi. Các nguồn tin cho biết hơi thở của ngài đã cải thiện rất nhiều, nhưng các bác sĩ phải dần giảm bớt việc thở oxy theo những cách này.

Đức Tháng Cha Phanxicô không còn trong tình trạng ‘nguy hiểm đến tính mạng’

Lần đầu tiên kể từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô nhập viện vào ngày 14 tháng 2, các bác sĩ của ngài hôm thứ Ba đã thông báo rằng họ đã dỡ bỏ “tiên lượng thận trọng” và báo hiệu rằng tính mạng của ngài không còn nguy hiểm nữa. (Tiên lượng “thận trọng” báo hiệu rằng mạng sống của Đức Thánh Cha đang gặp nguy hiểm và các bác sĩ không thể dự đoán được kết quả có thể xảy ra đối với tình trạng bệnh của ngài). Họ giải thích rằng họ quyết định loại bỏ “tiên lượng thận trọng” vì tình trạng lâm sàng của Đức Thánh Cha “vẫn ổn định” trong suốt một tuần lễ, đây là một dấu hiệu tốt, và những cải thiện được ghi nhận trong những ngày trước đó “đã được củng cố thêm”, như được xác nhận bởi các xét nghiệm máu, phát hiện lâm sàng và phản ứng tích cực của ngài với thuốc.

Tuy nhiên, như bác sĩ Anna Lisa Bilotta, người làm việc tại Bệnh viện quốc tế Salvator Mundi ở Rôma và không phải là người điều trị cho Đức Thánh Cha Phanxicô, đã giải thích với tờ America vào ngày 10 tháng 3 và xác nhận hôm thứ Ba, việc loại bỏ “tiên lượng thận trọng” không có nghĩa là Đức Thánh Cha đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, vì tình hình lâm sàng tổng thể của ngài là “phức tạp”. Các yếu tố phức tạp bao gồm bệnh viêm phổi của Đức Thánh Cha vẫn chưa khỏi hoàn toàn, ngài mắc một số bệnh lý khác nhau và ngài đã cao niên – hiện đã 88 tuổi – và đã phải nhập viện vì tình trạng nghiêm trọng trong hơn ba tuần lễ. Với tất cả những điều này, bà cho biết, các bác sĩ của Đức Thánh Cha phải hành động thận trọng vì “điều gì đó không lường trước được luôn có thể xảy ra”.

Sergio Alfieri, bác sĩ phẫu thuật đã phẫu thuật cho Đức Thánh Cha Phanxicô hai lần và là bác sĩ trưởng nhóm y tế của ngài tại Gemelli, đã tuyên bố rõ ràng trong cuộc họp báo ngày 21 tháng 2 rằng Đức Thánh Cha không thể trở lại Vatican cho đến khi bệnh viêm phổi của ngài được chữa khỏi hoàn toàn vì nguy cơ tái phát.

Bác sĩ Bilotta, giống như một số bác sĩ khác được báo chí Ý tham khảo ý kiến, cho rằng Đức Thánh Cha có thể cần ít nhất một tuần hoặc hơn trong bệnh viện trước khi trở về Vatican. Đồng thời, bác sĩ Bilotta, giống như các chuyên gia Ý khác trong lĩnh vực này, đồng ý rằng việc giữ ngài trong bệnh viện quá lâu cũng rất nguy hiểm, vì ngài có thể mắc các bệnh nhiễm trùng khác ở đó.

Do đó, có vẻ như các bác sĩ của Đức Thánh Cha đang tuân theo câu tục ngữ La-tinh cổ xưa: “Festina Lente”, có nghĩa là “vội vàng mà chậm rãi”, hoặc “nhanh nhưng thận trọng”.

Trong khi đó, những người Công giáo, các Kitô hữu khác, những người thuộc các tôn giáo khác và cả những người không theo tôn giáo trên khắp thế giới đang cầu nguyện cho sự bình phục của Đức Thánh Cha Phanxicô. Trong số đó có các sinh viên của Đại học Bethlehem ở Palestine, những người đã gửi cho ngài lá thư sau:

Trọng kính Đức Thánh Cha,

Với lòng ngưỡng mộ và kính trọng, tâm tình biết ơn và sự quan tâm chân thành, chúng con, Hội sinh viên, Nhóm Giới trẻ Kitô giáo và sinh viên Đại học Bethlehem, viết thư cho Đức Thánh Cha vào thời điểm ngài đang nằm viện để bày tỏ sự liên đới, ủng hộ và cầu nguyện cho ngài mau chóng bình phục.

Trong Lá thư Mùa Vọng gửi cho chúng con, Đức Thánh Cha đã nói với chúng con rằng ‘đừng bao giờ tìm cách “đơn thương độc mã’” – thật vậy, nếu Đức Thánh Cha đến thăm trường ngày hôm nay, ngài sẽ thấy Đại học Bethlehem là một nơi sôi động của sự gặp gỡ và tình bạn giữa người Hồi giáo và Kitô giáo, được kết nối bởi mong muốn của chúng tôi về sự ưu tú, tinh thần phục vụ và hòa bình. Chúng con biết ơn những lời cầu nguyện và sự động viên khích lệ của Đức Thánh Cha.

Chúng con cũng không muốn Đức Thánh Cha “đơn thương độc mã”; chúng con cùng nhau hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha mau chóng bình phục để tiếp tục lên tiếng cho hòa bình, cho công lý và cho sự tôn trọng phẩm giá của mỗi con người. Chúng con biết ơn vì chứng tá của Đức Thánh Cha về tình yêu của Thiên Chúa.

Từ Bethlehem, nơi Chúa Giêsu Kitô Giáng sinh, chúng con cầu xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho Đức Thánh Cha vào thời khắc hiểm nguy này:

Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng long lành vô cùng soi dẫn các bác sĩ của Đức Thánh Cha, phục hồi sức khỏe và ban thêm sức mạnh cho Đức Thánh Cha để ngài tiếp tục phục vụ Giáo hội đang học cách phục vụ thế giới cùng với ngài. Amen.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết