“Đây chính là lúc để chúng ta tỏ ra chúng ta mạnh mẽ như thế nào trong đức tin và nền tảng của Giáo hội mạnh mẽ như thế nào”, Đức Cha Fidelis Layog, Tân Giám mục phụ tá Giáo phận Lingayen-Dagupan, chia sẻ, theo Manilla Bulletin. “Chúng ta đừng sợ hãi khi biết rằng chúng ta không bao giờ cô đơn. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa sẽ chiến thắng”.

Một vị Tân Giám mục tại Philippines đã kêu gọi các tín hữu Công giáo thể hiện tinh thần can đảm khi đối mặt với bạo lực và đàn áp.
Phát biểu trong Thánh lễ tấn phong Giám mục của mình, Đức Cha Fidelis Layog đã đề cập đến những hoàn cảnh khó khăn mà Giáo hội trong nước hiện đang phải đối mặt, nhưng đồng thời gọi đó là cơ hội để làm chứng cho sức mạnh của Thiên Chúa và Giáo hội của Ngài.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Linh mục Layog làm Giám mục phụ tá Giáo phận Lingayen-Dagupan vào tháng trước. Ngài được tấn phong Giám mục vào ngày 8 tháng 4, tại Nhà thờ Chính Tòa Thánh Gioan, thành phố Dagupan.
“Đây chính là lúc để chúng ta tỏ ra chúng ta mạnh mẽ như thế nào trong đức tin và nền tảng của Giáo hội mạnh mẽ như thế nào”, Đức Cha Fidelis Layog nói, theo Manilla Bulletin.
“Chúng ta đừng sợ hãi khi biết rằng chúng ta không bao giờ cô đơn. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa sẽ chiến thắng”.
Hàng ngàn người tham dự phụng vụ, được chủ sự bởi Đức Tổng Giám mục Socrates Villegas, người lãnh đạo Tổng Giáo phận nơi mà Đức Tân Giám mục Layog sẽ phục vụ với tư cách là Giám mục phụ tá và Ủy ban Ủy ban Tông đồ Thánh Kinh.
Theo các bài báo được đăng trên phương tiện truyền thông xã hội từ Nhà thờ Chính Tòa Thánh Gioan, Đức TGM Villegas chia sẻ rằng sự kiện này là một lời chứng cho niềm hy vọng và đức tin vào một thời điểm “khi mà các Giám mục bị công kích, bị đe dọa và bị nhạo báng”.
“Ai muốn trở thành một Giám mục những ngày này?”, Đức TGM Villegas nói.
“Tuy nhiên, Đức Cha Layog đã được Thiên Chúa mời gọi, được đặt làm Giám mục bởi chính người kế vị Thánh Phêrô, và hôm nay chúng ta thực hiện một hành động của đức tin rằng sức mạnh của địa ngục không thể thắng được Giáo hội”.
Lễ tấn phong Giám mục của Đức Cha Layog xảy ra giữa bối cảnh của hàng loạt các mối đe dọa bạo lực, công kích và giết hại đối với hàng giáo sĩ ở Philippines. Sự sẵn lòng của một số linh mục và giám mục lên tiếng chống lại các hành vi vi phạm nhân quyền ở nước này đã khiến họ trở nên bất hòa không những với cả các tổ chức tội phạm có tổ chức và cả Tổng thống Rodrigo Duterte, người đã có các chính sách gây tranh cãi trong cuộc chiến chống ma túy đã bị cáo buộc dẫn đến hàng ngàn vụ giết người phi pháp.
Ba linh mục đã bị xả súng và bị giết hại bởi các tay súng vào năm 2018. Cha Mark Ventura, Cha Marcelito Paez và Cha Richmond Nilo đã bị sát hại vào những thời điểm khác nhau trong suốt cả năm.
Trong vài tháng qua, Đức Tổng Giám mục Villegas và Đức Giám mục Pablo David Địa phận Kalookan đều đã nhận được những lời đe dọa sẽ bị sát hại. Các nhà chức trách đã đề nghị sự bảo vệ đối với cả hai vị Giám, mà cho đến nay họ đã đều từ chối.
“Việc bị đe dọa và bị tấn công luôn là kinh nghiệm của Giáo hội Công giáo ngay từ thời sơ khai. Giáo hội đã phải đối mặt với sự bắt bớ trong quá khứ và thậm chí cho đến thời điểm này”, Đức Cha Layog chia sẻ.
Cuộc đàn áp mà Giáo hội tại Philippines hiện đang phải đối mặt đã thử thách và sẽ tiếp tục thử thách nền tảng của Giáo hội, Đức Cha Layog nói, đồng thời gọi đó là một cơ hội phải được nắm lấy, và sẽ dẫn đến mối tương quan tuyệt vời hơn với Thiên Chúa.
“Chúng ta phải đón nhận và đối mặt với những thách thức này bởi vì nó xây dựng một Giáo hội mạnh mẽ hơn và một đức tin sâu sắc hơn”, Đức Cha Layog nói.
“Nó hướng chúng ta đến mối tương quan sâu sắc hơn với Thiên Chúa, một đời sống cầu nguyện sâu sắc hơn, nơi chúng ta tự nhận thấy mình cầu nguyện nhiều hơn và cầu xin sự trợ giúp của Thiên Chúa khi phải đối mặt với vô số nhựng tệ nạn xã hội cũng như những thách thức”.
Minh Tuệ (theo CNA)