Các sự kiện tràn đầy niềm vui và sự thánh hiến ở Phụ Tỉnh DCCT Madagascar

Một loạt buổi lễ kỷ niệm lớn được tổ chức ở Madagascar vào cuối tuần từ ngày 20 tháng 8 đến Chủ nhật, ngày 22 tháng 8. Nó bắt đầu bằng một lễ kỷ niệm tại giáo xứ Alasora (Antananarivo), với sự giới thiệu trước cộng đoàn các tu sĩ trẻ Dòng Chúa Cứu Thế và và lãnh nhận chức thánh, trong sự hiện diện của các gia đình của anh em tu sĩ và của các tín hữu đến từ các giáo xứ khác nhau của Phụ Tỉnh. Đó là những giây phút rất đẹp, khi mà những anh em tu sĩ này bày tỏ sự cam kết dấn thân của mình, sau khi đã trải qua một tháng tĩnh tâm cầu nguyện và suy tư về đời sống tu trì tông đồ.

Thời khắc trọng đại thứ hai diễn ra vào chiều thứ Bảy, ngày 21 tháng 8, cũng tại nhà thờ Saint Laurent ở Alasora. Trong Thánh lễ do Đức cha Rosario Vella, Giám mục Moramanga, chủ tế, mười sáu tu sĩ trẻ (có ba thầy trợ sĩ) đã tuyên khấn trọn đời với lời khấn vĩnh viễn do Phó Bề trên Giám tỉnh nhận lời khấn.

Cuối cùng, vào Chủ Nhật, ngày 22 tháng 8, tại trường trung học Saint Gerard ở Andempona (Antananarivo), một Thánh lễ kỷ trọng thể đã diễn ra, trong đó mười ba thầy được phong chức phó tế và ba phó tế được truyền chức linh mục. Thánh lễ do Đức cha Odon Marie Arsène Razanakolona, ​​Tổng Giám Mục Antananarivo, chủ tế, với sự tham dự của Đức cha Vella và nhiều linh mục, tu sĩ, cũng như đông đảo tín hữu từ các vùng khác nhau của Madagascar. Hầu hết các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế của Phụ Tỉnh đã có mặt trong sự kiện đặc biệt và vui mừng này. Truyền thống văn hóa đoàn kết và lễ hội của người Malagasy đã được diễn tả trong suốt thời gian dài của lễ kỷ niệm.

Chỉ có lời tạ ơn qua việc cử hành Thánh Thể mới có thể bày tỏ một cách xứng đáng lòng biết ơn của Giáo Hội và Hội Dòng trước sự trổ sinh của các ơn gọi truyền giáo, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong lịch sử bắt đầu từ năm 1967 khi các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đầu tiên từ Tỉnh Neapolitan đặt chân đến đất nước này.

Một sự trùng hợp cũng rất có ý nghĩa: vào tối Chủ nhật, ngày 22 tháng 8, Cha Vincenzo Sparavigna, là một trong hai Nhà Truyền giáo Dòng Chúa Cứu thế đầu tiên đặt chân lên Đảo Red Island (người còn lại là Cha Luigi Pentangelo), đã trở về Ý để an dưỡng tuổi già. Ở tuổi 85, với năm mươi tư cống hiến phục vụ Ơn Cứu Độ, theo một nghĩa nào đó, Cha Vincent chuyển tiếp ngọn lửa truyền giáo cho Dòng Chúa Cứu Thế Malagasy. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này cũng là một dịp để tạ ơn Chúa đã ban cho các tu sĩ thừa sai lòng can đảm và sự kiên trì. Đây chắc chắn cũng là một lời kêu gọi cho sự quảng đại dấn thân hơn bao giờ hết, và những nỗ lực trong tương lai của Hội dòng.

Germain Rabefanivana CSsR

Duc Trung Vu, CSsR (Theo Scalanews)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube