Cam kết truyền giáo của các nhà truyền giáo Comboni tại Uganda đã đề cập đến một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất liên quan đến sự hiện diện của người tị nạn trên toàn lục địa, trong khi tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng xã hội đang ngày càng gia tăng.
Mặc dù tại Uganda đã có một sự cải thiện nhẹ liên quan đến các chỉ số kinh tế trong những năm gần đây, vấn đề nghèo đói vẫn chưa được giải quyết: “Chính phủ không hề nghĩ đến lợi ích của những người vốn vô cùng quan trọng đối với chúng tôi”, Linh mục Sabhatlables Ayele Tesemma, một nhà truyền giáo Comboni thuộc Tổng Giáo phận Gulu, phát biểu. “Người nghèo, phụ nữ và các thanh thiếu niên hoàn toàn bị lãng quên”, ngài cho biết thêm.
Khoảng 65% người dân Nigeria sống với mức dưới 2 đô la một ngày. Chỉ có 14% được sử dụng điện. Tình trạng hạn hán, cuộc khủng hoảng tại Nam Sudan (nằm trong số các nhà nhập khẩu chính đối với các sản phẩm của Ugandan), giá nguyên liệu cao, đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. Hầu hết người dân sống bằng nông nghiệp, nhưng chỉ 8% có việc làm thường xuyên. “Con số rất ít những người giàu có ngày càng trở nên giàu có hơn và đa số người nghèo vẫn ngày càng trở nên nghèo hơn. Đây chính là thách thức mà chúng ta cần phải đối diện”, nhà truyền giáo Comboni chỉ ra.
Theo dữ liệu gần đây của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, tại Uganda có khoảng 1.600 triệu người chạy trốn khỏi Nam Sudan, Congo, Burundi, Somalia và Eritrea. Bất chấp những nỗ lực đáng khen ngợi của nước này, hiện nay khẩu phần thực phẩm đã giảm một cách đáng kể và các cơ sở y tế đang dần suy sụp. “Người dân – Cha Tesemma tiếp tục – lâm vào tình cảnh vô gia cư và không có gì để ăn”. Việc thiếu đóng góp trong những tháng gần đây đang khiến việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu gặp rủi ro: “Chỉ có 15% nguồn lực được phân bổ cho họ – nhà truyền giáo kết luận – được chuyển đến những người tị nạn”, trước hết là bởi vì hiện tượng tham nhũng.
Minh Tuệ (theo Fides)