Các Giám mục Australia: "Chớ gì những người dễ bị tổn thương nhất trở thành ưu tiên của các chương trình bầu cử"

Công việc dấn thân của chúng ta cho công lý, sự phát triển và hòa bình thúc đẩy chúng ta hình dung ra một thế giới mà trong đó những bộ phận tạo ra sự áp bức, nghèo đói và xung đột có thể nhường chỗ cho sự phát triển toàn diện của mỗi người, xây dựng ý thức cộng đồng cũng như chăm sóc môi trường mà chúng ta đang sống – các Giám mục nói.

primopiano_7432“Trong những năm gần đây, theo quan điểm của một số cuộc bầu cử liên bang, Hội đồng Tư pháp Xã hội Công giáo Úc đã chuẩn bị một số tờ rơi đề cập đến các vấn đề công bằng xã hội quan trọng và bao gồm những câu hỏi chất vấn tất cả các ứng cử viên. Tất cả đều quá rõ ràng rằng những vấn đề được nêu ra chưa được giải quyết một cách thỏa đáng. Nhiều vấn đề đã được nêu ra trong vòng 15 năm qua cần phải được tái đề xuất đối với các ứng cử viên của các cuộc bầu cử liên bang sắp tới”. Đây là lời kêu gọi được đưa ra bởi Ủy ban “Công lý và Hòa bình” thuộc Hội đồng Công lý Xã hội Công giáo Úc (ACSJC), và gửi đến tất cả mọi công dân của quốc gia, những người mà trong những tháng tới, sẽ được gọi tham gia các cuộc thăm dò, sau sự ngờ vực nhận được vào tháng 8 năm 2018 tại Quốc hội bởi cựu Thủ tướng Malcom Turnbull, được thay thế bằng Bộ trưởng Kinh tế Scott Morrison.

Trong bức thư gửi cho Fides, Ủy ban lưu ý: “Chúng tôi là một trong nhiều tổ chức xã hội và Giáo hội nêu lên những lo ngại đối với các nhóm dễ bị tổn thương nhất: hoàn cảnh sống của họ hiếm khi được xem như là những ưu tiên chính trị quan trọng trong các chiến dịch bầu cử”. Các chủ đề mà thông điệp tập trung có thể được tóm tắt trong bốn lĩnh vực lớn bao gồm: công lý cho những người dân bản địa; công lý cho những người xin tị nạn; hoàn cảnh của những người nghèo; sự chú ý đến việc bảo vệ công trình sáng tạo.

Bức thư nhắc lại thông điệp của ĐTC Phanxicô nhân Ngày Thế giới Hòa bình, được cử hành vào ngày 1 tháng 1: “Tinh thần bác ái và tất cả các đức tính của con người – ‘tôn trọng sự sống, tự do và phẩm giá của con người’ – chính là nền tảng của chính trị phục vụ nhân quyền và hòa bình. Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, mỗi chính trị gia cần được ban cho một số đức tính đặc biệt cho phép họ làm việc vì lợi ích của tất cả mọi người: công bằng, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, chân thành, trung thực, liêm chính và trung thành. Công việc của các chính trị gia phải thúc đẩy các nghĩa vụ hỗ tương bằng cách đảm bảo việc tôn trọng quyền con người và việc xây dựng những mối ràng buộc tin cậy hiện tại và các thế hệ tương lai”.

Các Giám mục kết luận: “Công việc dấn thân của chúng ta cho công lý, sự phát triển và hòa bình thúc đẩy chúng ta hình dung ra một thế giới mà trong đó những bộ phận tạo ra sự áp bức, nghèo đói và xung đột có thể nhường chỗ cho sự phát triển toàn diện của mỗi người, xây dựng ý thức cộng đồng cũng như chăm sóc môi trường mà chúng ta đang sống. Ở đất nước chúng ta, công việc này có được tầm quan trọng lớn hơn, đặc biệt là trong năm bầu cử”.

 Minh Tuệ (theo Fides)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết