Ba tháng kể từ sau vụ thảm sát hôm lễ Phục sinh nhắm vào các Nhà thờ Công giáo tại Colombo

Các vụ tấn công nhằm vào ba nhà thờ và ba khách sạn sang trọng đã tàn phá đất nước và làm tổn hại mối quan hệ giữa các cộng đồng. Tổng cộng, Giáo hội Công giáo đã quyên góp được khoảng 1,77 triệu euro, vốn sẽ được sử dụng để hỗ trợ trẻ em mồ côi, gia đình của các nạn nhân và công việc phục hồi thể chất và tinh thần cho những người sống sót. Số tiền này cũng nhằm giúp đỡ Giáo hội Tin lành.

SRI_LANKA_-_0720_-_Tre_mesi_dopo,_numeri_degli_aiuti_1

Colombo (AsiaNews) – Trước thềm kỷ niệm ba tháng xảy ra vụ thảm sát hôm Chúa nhật Phục sinh, Giáo hội Công giáo Sri Lanka tiếp tục cam kết ủng hộ người thân của các nạn nhân và những người sống sót. Tổng Giáo phận Colombo và “Seth Sarana”, tên của tổ chức Caritas ở thủ đô của hòn đảo, đã kích hoạt một loạt các chương trình nhằm hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là trẻ em, và cũng đang giúp đỡ Nhà thờ Zion ở Batticaloa, nhà thờ Tin lành duy nhất trong ba nhà thờ bị tấn công.

Vào ngày 21 tháng 4, đất nước đã bị chấn động bởi một loạt các vụ nổ tại ba nhà thờ và ba khách sạn. Ngoài nhà thờ Zion [Tin lành], Nhà thờ Thánh Ant ôn và nhà thờ Thánh Sebastian, cả hai đều thuộc lãnh thổ của Tổng Giáo phận Colombo, đã bị tàn phá. Thiệt hại sau các vụ nổ vô cùng nặng nề: 258 người chết và hơn 600 người bị thương.

Sau hậu quả của các vụ tấn công, Giáo hội Công giáo địa phương đã lập tức hành động viện trợ và với nỗ lực tái tạo sự hòa hợp bị phá vỡ giữa cộng đồng Kitô giáo – bị tổn thương sâu sắc – và người Hồi giáo, bị thúc đẩy bởi nhận thức rằng việc đổ lỗi cho cử chỉ gây ra bởi một số kẻ cực đoan không thể quy cho tất cả những người tuyên xưng cùng một đức tin.

Tổng cộng, Giáo hội đã tiếp nhận 350,7 triệu rupee [1,77 triệu euro]. Chúng là kết quả của sự đóng góp tư nhân, địa phương, nước ngoài và chính phủ. Tổng Giáo phận đã quyết định phân bổ hầu hết các khoản tiền này – 102,5 triệu rupee [gần 518 nghìn euro] – để hỗ trợ vấn đề giáo dục cho những trẻ em bị ảnh hưởng trong các vụ tấn công. Cụ thể, Tổng Giáo phận muốn tài trợ cho việc ăn học của những trẻ em này cho đến khi vào đại học, trong khi đối với trẻ sơ sinh, Tổng Giáo phận đã đặt ra một khoản trợ cấp hàng tháng trong 5 năm.

Tổng Giáo phận Colombo và tổ chức Caritas-Seth Sarana đã quyết định rằng ít nhất 16,8 triệu [85 nghìn euro] sẽ được gửi đến các gia đình của những người đã thiệt mạng như một sự bồi thường và 17,8 triệu [90 nghìn euro] cho các khoản chi phí y tế đối với những người bị thương. Tất cả các đóng góp sẽ được quản lý và phân phối bởi văn phòng nhằm cung cấp trực tiếp cho các nhu cầu cá nhân của người đó và gia đình.

Các nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo cũng đã khởi động một trung tâm cung cấp dịch vụ hỗ trợ tâm lý để vượt qua những chấn thương gây ra bởi các vụ tấn công. Nhờ sự hỗ trợ của “Sáng kiến chăm sóc Rally” của Quỹ Đối thoại, một văn phòng tham vấn đã được mở ra. Đây là “Trung tâm Chữa lành Sự sống Emmaus”, cung cấp các kỹ năng chuyên nghiệp của 20 nhà tâm lý học, 10 nhà trị liệu tâm lý, 17 bác sĩ tâm thần. Tổng cộng, ít nhất 770 người hiện đang được điều trị tại trung tâm; các chuyên gia cho đến nay đã thực hiện 200 chuyến viếng thăm tới các gia đình bị ảnh hưởng.

Tổ chức Caritas đã quyết định quyên góp 10 triệu rupee [50 nghìn euro] cho việc tái thiết nhà thờ Zion, một giáo phái Tin lành. Cuối cùng, tổ chức này muốn sử dụng 53 triệu [266 nghìn euro] để mua đất được sử dụng cho việc xây nhà ở mới cho những gia đình không có hộ khẩu thường trú và hiện đang phải vật lộn để tồn tại bởi vì thành viên duy nhất trong gia đình kiếm được tiền đã thiệt mạng trong các vụ tấn công. Chính phủ sẽ hợp tác trong việc xây dựng các tòa nhà.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết