Giáo xứ Phú Túc mừng Bổn mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

z4606154643549_147706233668cbea301fb9f075395c3a

Sáng nay, ngày 15/08/2023, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Giáo xứ Phú Túc đã dâng Thánh lễ vào lúc 10g00 để mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng của Giáo xứ. Cha Chánh xứ Bart. Nguyễn Đức Thịnh, Bề trên Cộng đoàn DCCT Cheo Reo, cùng với Ban hội đồng mục vụ Giáo xứ quyết định năm nay tổ chức Thánh lễ ngoài trời. Công việc dọn dẹp, chuẩn bị bắt đầu trước hơn một tuần. Khuôn viên giáo xứ trở nên khang trang, sạch sẽ, nhất là Núi Đức Mẹ được đặt bàn thờ, cắm hoa trang trí; khu vực dành cho giáo dân được căng dù lớn.

Tạ ơn Chúa vì vùng đất huyện Krông Pa, Gia Lai nổi tiếng nóng, nhưng hôm nay thời tiết khá mát vì có gió, thỉnh thoảng có những đám mây làm dịu bầu không khí oi bức. Trước khi bắt đầu Thánh lễ, các em thiếu nhi của Giáo xứ đang múa dâng hoa cho Đức Mẹ. Bài thánh ca “Mừng Mẹ Hồn Xác Lên Trời” của tác giả Dấu Chân, được ca sĩ Diệu Hiền thể hiện âm vang rừng núi. Nhịp nhàng điệu múa đơn sơ với lời ca ý nghĩa: “Trần hoàn hòa vang tiếng ca, mừng Mẹ Maria, thật diễm phúc bao la, Mẹ được hồn xác lên trời. Nay cùng với Giáo hội, và cùng triều thần thánh nơi nơi, tung hô Danh Mẹ, Mẹ Chúa muôn đời.”

Ngay sau đó, Cha chánh xứ hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Mẹ cùng với toàn thể giáo dân hiện diện. Cha phụ tá Anphongsô chia sẻ Tin Mừng (Lc 1,39-56) nhấn mạnh đến ân sủng của Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống cuộc đời của Mẹ. Ơn làm Mẹ Thiên Chúa, vô nhiễm nguyên tội, trọn đời đồng trình, và cuối cùng được hồn xác về trời vinh hiển. Vì được lãnh nhận những ơn cao trọng như thế, nên Mẹ mới ca lên bài ca Magnificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới ; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn !” (Lc 1, 46-49). Dù được Thiên Chúa ban tặng những ân sủng cao trọng, Mẹ Maria vẫn không mất đi sự tự do vốn cũng là ơn ban của Thiên Chúa. Mẹ đã đáp lại lời mời gọi của Chúa để thưa lời “xin vâng”, không chỉ một lần mà suốt cả cuộc đời. Noi gương Mẹ Maria, các Kitô hữu là con cái của Mẹ cũng thưa lời “xin vâng” để chính Đấng Toàn Năng thực hiện những điều cao cả nơi thân phận con người mỏng dòn yếu đuối.

Cuối Thánh lễ, một vị đại diện Hội đồng mục vụ Giáo xứ nói đôi lời cảm ơn đến các quý Cha chánh xứ tiền nhiệm, quý Sơ hiện diện trong Thánh lễ, một số anh chị em người Jrai và toàn thể cộng đoàn. Sau cùng, mọi người cùng chung chia niềm vui ngày lễ bổn mạng của Giáo xứ trong bữa tiệc buffet trong khuôn viên nhà xứ.

Được biết, Giáo xứ Phú Túc, Hạt Ayun Pa, Gp. Kon Tum được Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh ra quyết định thành lập vào ngày 01/11/2010 với thánh hiệu bổn mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Qua nhiều giai đoạn phát triển, từ lúc hình thành năm 1961 có 20 gia đình với 100 nhân khẩu, cho tới nay đã có khoảng 2000 giáo dân. Trong đó, những anh chị em Kitô hữu Jrai có khoảng 1400 người, và anh chị em người Kinh khoảng 500 người.

Nguyện xin Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời chuyển cầu cho tất cả anh chị em trong Giáo xứ được biết noi gương Mẹ, sống mối phúc biết lắng nghe và thực thi lời Thiên Chúa. Để từ đó, Giáo xứ ngày một trở nên sống động, đời sống giáo dân phản chiếu hình ảnh của một vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót, yêu thương và hiệp nhất với nhau.

 

Gió Nam

(Cheo Reo 15/08/2023)

 

z4606154655048_776f6bb9595947f0b03eef4b6a763162

z4606154643548_fc2701bb25639abcf81e8a56970d0455 z4606154645112_306a2f9cab8b8dbc857f780cff7298f1 z4606154645257_33ddb4d04abff6e45ec0411c2b0a003b z4606154663773_ebf9805c788f3e097861e40294341762 z4606154663774_627ac50c74bb8d2d83359cfd586f89ce

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube