Yêu kẻ thù, tha thứ và làm ơn cho kẻ ghét mình

Một trong những đặc điểm của người môn đệ Đức Giê su theo Tin mừng Luca

20170205 yeukethuTrong cuộc sống và lời rao giảng, người môn đệ sống tư cách của mình bằng những hành động và lối sống cụ thể: yêu kẻ thù (x. Lc 6, 27.32.35a), tha thứ và làm ơn cho kẻ ghét mình (x. Lc 6,27; 23,34a). Lối sống và lời rao giảng này sẽ làm dịu đi khuôn mặt của một vị Thiên Chúa toàn năng, công thẳng, giận dữ, báo oán, đòi nợ máu con người, mà các tôn giáo thường trình bày, kể cả Kitô giáo. Thiên Chúa là Đấng khác và nằm ngoài những gì con người vẫn nghĩ, vẫn nói. Chỉ có Đức Giêsu, Đấng hằng ở trong cung lòng Chúa Cha (x. Ga 14,10-11), mới biết rõ Thiên Chúa là ai. Người muốn gì trên cuộc đời con người và trong cụ thể nơi các môn đệ, (x. Ga 17,11.21.23.26), nơi những người vất vả, hoạn nạn, khổ đau.

Ngang qua dung mạo Đức Giêsu, tác giả Luca đã khắc họa nên một vị Thiên Chúa yêu kẻ thù, tha thứ, làm ơn cho kẻ bắt bớ và giết hại mình (x. Lc 23,34). Những kẻ ấy cũng là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác, xấu xa, tội lỗi (x. Lc 6,35).

Khi người môn đệ của Đức Kitô yêu kẻ thù, tha thứ và làm ơn cho kẻ ghét mình, là lúc tự bản thân mỗi người đã tìm thấy chính mình trong tha nhân (x. Lc 15,32). Lối sống và lời rao giảng của người môn đệ khi yêu kẻ thù, tha thứ và làm ơn cho kẻ ghét mình, được diễn tả cách sống động qua những việc làm cụ thể: không xét đoán, không lên án (x. Lc 6,37), chúc lành cho kẻ nguyền rủa, cầu nguyện cho kẻ vu khống (x. Lc 6,28), đáp ứng những nhu cầu bác ái của Tin Mừng, vượt quá công bằng xã hội: xin thì cho, cho luôn cả áo trong, cho mượn thì đừng đòi lại (x. Lc 6,29-30).

Khuôn vàng thước ngọc của người môn đệ, khi muốn yêu thương kẻ thù, tha thứ và làm ơn cho kẻ ghét mình chính là “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy” (Lc 6,31). Thái độ sống tích cực làm nên dung mạo của người môn đệ Chúa Kitô trong tương quan đối với tha nhân. Thái độ sống này là kết quả của một kinh nghiệm sống, gặp gỡ, tương quan giữa mỗi người với vị tôn sư, với anh em trong cộng đoàn các môn đệ và với những anh em khó nghèo, con cùng Cha trên trời.

Micaen Gia Lâm, C.Ss.R.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube