Thượng Hội Đồng Giám Mục, Ngày thứ 3: Nói với những người trẻ tuổi, chứ không phải nói về họ

  • Tin tức
  • Chúa Nhật, 07-10-2018 | 12:04:10

Công việc của Thượng Hội Đồng về Giới trẻ tiếp tục vào ngày thứ Tư, với 20 Nghị Phụ phát biểu tại phiên họp buổi sáng. Tu sĩ Alois, Bề trên Tổng quyền của cộng đồng Taize, một vị khách đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục, cũng đã đã có bài phát biểu sáng hôm thứ Tư, cũng như tám trong số dự thính viên viên trẻ tham dự Thượng Hội đồng.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422-29

“Ngày nay, có rất nhiều người nói về giới trẻ, nhưng ít người nói chuyện với họ”. Những lời này của Đức Phao-lô VI đã được lặp lại trong phiên họp toàn thể lần thứ tư của Thượng Hội đồng Giám mục, diễn ra vào sáng thứ Tư.

Chủ đề lắng nghe là một phần quan trọng trong phiên họp buổi sáng. Các Nghị Phụ đã thừa nhận sự cần thiết phải lắng nghe những người trẻ tuổi trong thế giới kỹ thuật số, nơi mà một sự dư thừa thông tin tương ứng với một sự thiếu thốn những ước mơ, có nguy cơ tạo ra những đứa trẻ bị “béo phì thông tin”.

Thế nhưng, cũng có một sự cấp thiết cần phải nhìn vào khuôn mặt tích cực của tuổi trẻ, những người mang trong mình những nguồn vui tinh thần và con người tuyệt vời, chẳng hạn như tình bằng hữu, tinh thần liên đới, tinh thần tình nguyện, tính xác thực trong việc làm chứng cho đức tin, yêu cầu kết hợp với xã hội dân sự, lời mời gọi để trở nên một Giáo hội vui mừng và đúng với tinh thần Tin Mừng hơn.

Sự cam kết mang tính xây dựng với những người trưởng thành

Những người trẻ tuổi muốn có một người trưởng thành luôn lắng nghe họ, dành thời gian cùng với họ, chào đón họ với một sự đồng cảm và tôn trọng, đồng hành cùng họ trong quá trình phân biệt – thậm chí liên quan đến ơn gọi của họ — và không phán xét họ. Sự cần thiết này thậm chí hiện nay còn trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, do thái độ của một số người lớn đối với những người trẻ tuổi, có thể khiến các bạn trẻ bị mất phương hướng, mà không có một điểm tham chiếu ổn định.

Tầm quan trọng của Phụng vụ và các Bí tích

Các diễn giả vào sáng hôm thứ Tư cũng đã phát biểu về tầm quan trọng của việc đem lại sức sống mới cho đời sống tâm linh của Giáo Hội, đặc biệt liên quan đến Thánh Lễ, việc cầu nguyện hằng ngày và các Bí Tích. Điều này có thể trỏ thành một cách thức để thu hút những người trẻ tuổi và biến họ trở thành một thành phần tích cực trong đời sống của Giáo Hội, đồng thời khuyến khích họ đóng một vai trò tích cực. Kế dến, trong việc cử hành phụng vụ, cần chú ý đến việc sử dụng âm nhạc truyền cảm hứng hơn, cũng như các bài chi sẻ Giáo lý và các bài giảng Thánh lễ. Quả là không thể ghi nhớ hết những lời cầu nguyện và các công thức; thay vào đó, các bài giảng phải sinh động và phải truyền cảm hứng, bởi vì người trẻ phải hiểu với khối óc của họ, và xác tín với cả con tim của họ. Chỉ với cách thức này họ mới có thể trở thành những Tông đồ đầu tiên cho những người đồng trang lứa với mình. Với tư cách là một tác nhân của sự thay đổi, một nhà kiến tạo hòa bình và sự hiệp nhất thế giới, giới trẻ phải được coi như là một vị trí thích hợp về mặt Thần học mà trong đó Giáo Hội thừa nhận chính mình.

“Cô đơn trong sự phong phú”

Đồng thời, các Mục tử không được tự giới hạn mình đối với việc chờ đợi những người trẻ tuổi trong các Giáo xứ: thách đố thực sự đó chính là trở thành một Giáo Hội “bước ra bên ngoài”, tiếp cận với những người trẻ cho dù họ ở bất cứ nơi đâu. Nhiều bạn trẻ dường như chỉ có những tình bạn ảo, nhưng lại chỉ có một vài người bạn thực sự. Họ phải chịu đựng một hình thức của sự “cô độc trong sự phong phú”, mà qua đó Giáo Hội có thể đưa ra một phản ứng thực sự. Trong lĩnh vực đào tạo, tầm quan trọng của Giáo huấn xã hội của Giáo Hội, một kim chỉ nam có cơ sở vững chắc vốn có thể hướng dẫn những người trẻ trong những lựa chọn của họ cũng được nhắc lại; cũng như vai trò của các trường học Công giáo, được hiểu như là các trung tâm giáo dục ưu tú, mặc dù có lẽ không có khả năng kết hợp hoàn toàn những người trẻ vào đời sống Giáo hội.

Liên minh Gia đình-Giáo hội

Lời kêu gọi đối với một liên minh giữa Giáo hội và gia đình là một chủ đề trọng tâm khác trong ngày. Là những nhà giáo dục đầu tiên của trẻ em, đặc biệt trong việc cùng đồng hành với quá trình trưởng thành của trẻ em, đơn vị cơ bản của gia đình, dựa trên hôn nhân Kitô giáo, hôm nay một lần nữa cần phải được đánh giá cao. Trong thực tế, gia đình đại diện, một cách nào đó, cho chủng viện đầu tiên giúp họ phân biệt ơn gọi của mình. Vì lý do này, có vẻ như hết sức cần thiết để suy ngẫm về hình bóng của người cha, một trụ cột cho việc truyền bá đức tin và sự trưởng thành trong nhân cách của trẻ em. Đó là một vai trò, như đã được đề cập trong hội trường Thượng Hội đồng Giám mục, cần phải được đánh giá cao trong sự hài hòa, chứ không phải cạnh tranh, với vai trò của các bà mẹ.

Việc chào đón những người di cư và những người tị nạn

Ngoài ra còn có một lời kêu gọi để chào đón những người tị nạn và những người di cư, những người thường là những bạn trẻ và có phẩm giá thường bị vi phạm. Một thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực này đó chính là tinh thần liên đới, các vị giám chức lưu ý, để những người tỵ nạn trẻ thực sự cảm thấy được hoan nghênh và hòa nhập. Các diễn giả cũng nhấn mạnh sự cần thiết cần phải cùng cộng tác với nhau để mọi người có thể không bị buộc phải di cư, nhưng vẫn có thể ở lại quốc gia xuất xứ họ.

“Sứ vụ lắng nghe”

Sau bài phát biểu của một số giám mục, các thành viên của Thượng Hội đồng Giám mục đã có cơ hội được lắng nghe Tu sĩ Alois, Bề trên Tổng quyền cộng đồng Taizé, một vị khách đặc biệt tại cuộc họp. Tu sĩ Alois đã chia sẻ về tầm quan trọng của “sứ vụ lắng nghe”, vốn có lẽ đã được giao phó cho các tín hữu giáo dân. Người sáng lập cộng đồng Taizé, Tu sĩ Roger đã qua đời, đã từng chia sẻ: “khi Giáo hội lắng nghe, Giáo hội trở nên: một sự hiệp thông yêu thương”.

Khoảng thời gian sau đó đã được dành cho việc lắng nghe chia sẻ của 8 bạn trẻ, cả nam và nữ, những người đang tham dự Thượng Hội đồng Giám mục với tư cách là các dự thính viên. Trong phần chia sẻ của họ, người ta chỉ ra rằng giới trẻ không chỉ là một phạm trù mang tính thống kê; thay vào đó, những người trẻ muốn trở thành một phần của giải pháp đối với các vấn đề đương đại. Cũng có một lời kêu gọi khác đối với một hình thức “lựa chọn ưu tiên ” dành cho giới trẻ: bị tổn thương bởi những hệ thống loại trừ, những hệ thống không ủng hộ sự bình đẳng và công lý, những người trẻ cần phải được lắng nghe và giúp đỡ theo những cách thức cụ thể, chính bởi vì họ có nguy cơ trở nên giống như những kẻ đáng thương trong thời đại của chúng ta, những nạn nhân của “nền văn hóa thải loại”.

Những người bị loại bỏ và vất vưởng

Giới trẻ ngày nay dường như chắc chắn có thể bị liệt vào hàng ngũ những người bị loại bỏ: những người lang thang vất vưởng. Những người trẻ tuổi trong thời đại của chúng ta thì vô định và mong manh, thường bị điều khiển bởi chính trị, bị tước đoạt tương lai. Mặt khác, họ vẫn mơ về một thế giới bao gồm họ và cho phép họ trở thành  những nhân vật chính trong lịch sử, những người sáng tạo trong lĩnh vực phục vụ chứ không phải là quyền lực. Các dự thính viên cũng kêu gọi sự xác quyết và minh bạch trong cuộc đấu tranh chống lại việc lạm dụng tình dục bởi những người trong Giáo hội, để Giáo hội có thể trở nên đáng tin cậy hơn. Cuối cùng, họ cho biết việc đánh giá cao hơn đối với vai trò của phụ nữ trong đời sống Giáo hội là điều cần thiết, để phụ nữ có thể cảm thấy như được khuyến khích trưởng thành trong đức tin vào Chúa Giêsu.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube