“Phải chăng biên giới Hoa Kỳ chỉ mở cho các Kitô hữu? Kẻ tạo ra những khác biệt này đã nuôi dưỡng sự cuồng tín"

“Chúng tôi – những Kitô hữu Syria và Trung Đông – không thích bất kỳ lời nói nào tạo ra những sự khác biệt giữa chúng tôi và những người Hồi giáo khi công lý, hòa bình và việc viện trợ cho những người có nhu cầu đang bị đe dọa. Kẻ tạo ra những khác biệt này đã nuôi dưỡng sự cuồng tín và cực đoan”.

Aleppo

Đó là cách mà Đức Cha Antoine Audo SJ – Giám mục Chaldean Địa phận Aleppo – nhận định về những phát biểu cũng như những quy định của Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ – người gần đây đã chấp thuận việc tiếp nhận các Kitô hữu Syria cũng như những người tị nạn Trung Đông tại Hoa Kỳ như là một “ưu tiên”, ngay trước khi thực hiện việc đóng cửa biên giới đối với các công dân thuộc 7 quốc gia với đa số dân theo đạo Hồi.

“Mọi biện pháp cũng như luật lệ” – Đức Cha Antoine Audo phát biểu với Agenzia Fides – “phải công bằng và phải được áp dụng cách ngang bằng đối với tất cả mọi người mà không có bất kì sự phân biệt đối xử nào. Và với tư cách là những người Kitô hữu, chúng tôi yêu cầu để được giúp đỡ chứ không phải là để di cư, nhưng là để có được hòa bình tại các quốc gia của chúng tôi, để có thể tiếp tục cuộc sống và tiếp tục đời sống chứng tá của chúng tôi nơi vùng đất mà chúng tôi đã được sinh ra”.

Về tình trạng hiện tại tại Aleppo, Đức Cha Audo thừa nhận cách đầy quả quyết rằng “tình hình hiện nay tại vùng đất này được đảm bảo an nình hơn, thế nhưng tương lai được đánh dấu bằng những giải pháp vẫn đang còn được trông chờ bởi tất cả những người dân Syria. Dường như tôi nhận thấy có một sự thay đổi trong cách tiếp cận của cộng đồng quốc tế. Điều này được hiểu rằng không có giải pháp quân sự cho vấn đề Syria, chỉ có một giải pháp chính trị, với sự tham gia của tất cả các bên”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube