Niềm hy vọng nhỏ nhoi đối với các Kitô hữu tại Mosul

Một linh mục Kitô giáo tại Iraq cho biết Ngài cảm thấy như chẳng có niềm hy vọng nào đối với các Kitô hữu tại Mosul trong khi cư dân của thành phố Mosul vui sướng vì tự do thoát khỏi tình trạng giam giữ bởi tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Ngài cho biết các Kitô hữu đã tìm cách trốn chạy khỏi Mosul đã chẳng thể quay trở lại quê hương của mình. “Tôi chẳng hề nhận thấy tương lai đối với các Kitô hữu tại Mosul”, Linh mục Emanuel Youkhana – một linh mục thuộc Giáo hội Đông Phương Assyria cho biết.

Christians-in-Iraq

Linh mục Youkhana – người giám sát một nhóm từ thiện có tên gọi ‘Chương trình Viện trợ Thiên Chúa giáo’ tại miền Bắc Iraq – gần đây đã đến thăm thành phố Mosul bị ảnh hưởng bởi tổ chức ISIS hôm 27 tháng Giêng vừa qua. Cùng ngày, các quan chức Iraq đã treo cờ quốc gia tại các khu vực phía đông của thành phố Mosul. Thành phố đã bị rơi vào tay của tổ chức Nhà nước Hồi giáo vào năm 2014, chính điều này đã gây ra các cuộc di cư hàng loạt của các Kitô hữu địa phương cũng như các nhóm thiểu số khác.

Linh mục Youkhana cho biết Ngài vẫn có thể di chuyển tự do trong thành phố và rảo quanh để  thăm dò người dân về tình hình nơi đây. Ngài cũng đã đến thăm hai ngôi thánh đường tại Mosul, và Ngài cho biết cả hai đã bị hư hại nghiêm trọng do hậu quả của các cuộc tấn công của tổ chức ISIS. “Các ngôi thánh đưỡng đã bị tổ chức Daesh sử dụng làm nhà kho”, Linh mục Youkhana cho biết.

“Bọn họ sử dụng các ngôi thánh đường để lưu trữ những vật dụng cướp được từ các ngôi làng Kitô giáo và của người Yazidi, và sau đó bon họ bán các ngôi thánh đường này lại cho các nhà thầu địa phương nhằm thực hiện việc phá dỡ các bức tường để tái sử dụng lượng thép bên trong. Nếu trong vòng vài tuần lễ nữa quân đội không tiến vào, các ngôi thánh đường này có khả năng sẽ bị bị phá hủy hoàn toàn”.

Linh mục Youkhana cũng đã rảo qua thành phố và chụp ảnh các ngôi nhà từng thuộc về các Kitô hữu. Trong đế chế ISIS, những ngôi nhà này được bán hoặc trao cho những người Hồi giáo còn ở lại thành phố Mosul. Linh mục Youkhana cho biết mặc dù thực tế ISIS đã rút khỏi Mosul nhưng việc trở lại của các Kitô hữu vẫn còn là điều chưa thể nói trước được.

“Sau thời hạn báo cáo vào ngày 17/3/2016, Ngoại trưởng John Kerry đã tuyên bố cùng với sự chỉ trích của ông, ISIL ” chịu trách nhiệm về tội diệt chủng chống lại các nhóm trong khu vực dưới sự kiểm soát của nó, bao gồm những người Yezidis, các Kitô hữu, và những người Hồi giáo Shi’a, đối với những tội ác chống lại nhân loại cũng như việc thanh lọc sắc tộc hướng đến các nhóm tương tự như vậy và trong một số trường hợp cũng chống lại những người Hồi giáo Sunni, những người Kurd, và các nhóm dân tộc thiểu số khác”, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ nhấn mạnh trong báo cáo thường niên năm 2016.

Minh Tuệ chuyển ngữ 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube