Giáo hội tại Peru hoan nghênh những người Venezuela đang phải chạy trốn khỏi cảnh khốn quẫn

  • Tin tức
  • Thứ Năm, 06-09-2018 | 06:22:37

Vị Tổng giám mục người Peru, Đức Cha José Antonio Eguren Anselmi, S.C.V. Địa phận Piura, gần đây đã đến thăm thành phố phía bắc Tumbe. Tiếp giáp với biên giới Ecuador, Tumbes đã trở thành nơi tiếp đón những người di cư Venezuela vượt biên giới Ecuador để thoát khỏi quốc gia hiện đang phải chịu đựng xung đột của họ nhằm có được niềm hy vọng ở Peru.

Vị Tổng giám mục người Peru, Đức Cha José Antonio Eguren Anselmi, S.C.V. Địa phận Piura, gần đây đã đến thăm thành phố phía bắc Tumbe. Tiếp giáp với biên giới Ecuador, Tumbes đã trở thành nơi tiếp đón những người di cư Venezuela vượt biên giới Ecuador để thoát khỏi quốc gia hiện đang phải chịu đựng xung đột của họ nhằm có được niềm hy vọng ở Peru.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422-7Hơn 2.000 trong số những người di cư này đã được tiêp nhận và chăm sóc bởi 7 Giáo xứ tại Tumbes. Những cộng đồng này đã khởi động một sáng kiến mới, được gọi là “Almuerzo Solidario” (Bữa trưa Liên đới). Sáng kiến này, do Bà Aniana Ho điều phối, được đưa ra nhằm nuôi dưỡng 2.100 người di cư hiện đang sinh sống trong cộng đồng nhỏ bé.

Được đối xử bằng tình yêu thương

Trong suốt chuyến viếng thăm của Đức Tổng giám mục Eguren, một người di cư đến từ Venezuela cách đây hai tuần, đã phát biểu thay mặt cho tất cả những người di cư Venezuela hiện đang lánh nạn ở Tumbes. “Xin chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn và tình yêu thương mà quý vị đã đối xử với chúng tôi”. Ông cam kết rằng cộng đồng Venezuela sẽ tiếp tục thực hiện nỗ lực của họ, trao cho họ bất kỳ phương thức nào có thể để cộng đồng Tumbes có thể “tiếp tục giúp đỡ tất cả những người không có công ăn việc làm hay phương kế sinh tồn”.

Được sự chở che hộ phù của Đức Mẹ Coromoto

Các thành viên Giáo hội Peru đã phân phát những bức ảnh của vị Quan Thầy của Venezuela, Đức Mẹ Coromoto, cho những người di cư Venezuela, để Mẹ luôn che chở hộ phù họ. Sau đó, họ đã hát bài quốc ca Venezuela, một cử chỉ khiến cho những người di cư Venezuela cảm thấy như đang ở chính quê hương của mình, khiến nhiều người trong số họ không khỏi rơi nước mắt.

Đức Tổng Giám mục Eguren đã kêu gọi các tổ chức và các cộng đồng tại Peru tiếp tục nỗ lực làm việc cho sáng kiến này. Ngài cũng đã mời tất cả mọi người có thành tâm thiện chí tiếp tục theo đuổi tinh thần quảng đại của mình tại Giáo xứ San Nicolas de Tolentino, nơi mà tất cả những công việc khó khăn luôn chờ sẵn, bao gồm cả việc chuẩn bị bữa ăn trưa cho những người di cư.

Một tiếng kêu tuyệt vọng

“Số lượng lớn những người di cư đến Tumbes chính là tiếng kêu của sự tuyệt vọng từ một quốc gia kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng từ bỏ Venezuela, và để cộng đồng quốc tế nỗ lực hết sức nhằm giúp chấm dứt chế độ độc tài vốn đã tấn công vào các quyền cơ bản nhất của của đất nước này, đồng thời đẩy nước này vào tình trạng đau khổ khốn cùng”, Đức Tổng Giám mục Eguren cho biết.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube