
Ngày 01/01/2026 – ngày đầu tiên của năm mới dương lịch – mở ra một chặng đường mới với biết bao ước vọng: công việc mới, hành trình mới, con người mới, và trên hết là một tinh thần mới trong bầu khí linh thiêng, hân hoan của những ngày đầu năm 2026.
Theo lịch phụng vụ của Hội Thánh thì hôm nay toàn thể Giáo Hội long trọng mừng Trọng Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa. Đồng thời, đây cũng là Ngày Lễ Tạ Ơn và Cầu Nguyện cho Thân Nhân – Ân Nhân của Gia đình Dự tu Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Đây là dịp đặc biệt để cộng đoàn cùng nhau quy tụ, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và phó thác năm mới cho sự che chở đầy yêu thương của Mẹ Maria.
Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng ấy, vào lúc 15g30, cộng đoàn cùng nhau tham dự Giờ Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Những lời kinh, tiếng hát vang lên như tâm tình phó thác chân thành của mỗi người trước thềm năm mới. Tiếp nối giờ kinh, vào lúc 16g00, Thánh lễ trọng thể được cử hành tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Thánh lễ có sự hiện diện của Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Bề trên Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cha bề trên chánh xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm,
Cha Giám đốc Dự tu Giuse Trần Hữu Hoan, Cha Phụ tá Phaolô Nguyễn Minh Lộc, cùng khoảng 20 cha đồng tế. Hiệp dâng Thánh lễ còn có sự hiện diện đông đảo của quý Thân Nhân, Ân Nhân của Gia đình Dự tu và quý cộng đoàn dân Chúa – những người luôn âm thầm đồng hành, nâng đỡ và cầu nguyện cho hành trình ơn gọi của các anh em dự tu.
Trong bài giảng lễ, Cha Giám Tỉnh đã mời gọi toàn thể cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cách đặc biệt cho năm mới được tràn đầy bình an; xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên quý cha, quý Thân Nhân và Ân Nhân, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria – Mẹ Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng, bước vào năm mới, mỗi người được mời gọi mở rộng tấm lòng, sống tinh thần hiệp thông, yêu thương và đối xử với nhau như những người thân trong một gia đình, để ân sủng của Thiên Chúa – qua bàn tay hiền mẫu của Mẹ Maria – được tuôn đổ dồi dào trên từng người, từng gia đình và trên toàn thể cộng đoàn.
Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm và ấm áp tình gia đình. Cuối Thánh lễ, Cha Giám đốc Dự tu thay lời cho Gia đình Dự tu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Cha Giám Tỉnh, quý cha trong cộng đoàn, cùng toàn thể quý Thân Nhân và Ân Nhân đã luôn yêu thương, đồng hành và nâng đỡ Gia đình Dự tu trong những bước đi còn chập chững của hành trình ơn gọi. Ngài cũng tha thiết mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho nhau, để mỗi ngày sống đều trở thành một lời tạ ơn và một bước tiến vững vàng trong ân sủng của Chúa.
Nguyện xin Mẹ Maria – Mẹ Thiên Chúa luôn che chở, gìn giữ và dẫn dắt tất cả chúng ta trong suốt năm mới 2026, để mỗi người biết sống trọn vẹn niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu, trong bình an và phó thác.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 17g15. Sau Thánh lễ, Cha Giám đốc và anh em dự tu đã gửi đến mỗi quý Ân Nhân một phần quà nhỏ, như lời tri ân chân thành và thân thương.
Dự Tu DCCT Sài Gòn
Một số hình ảnh ngày lễ:
