ĐTC Phanxicô mời gọi các tín hữu cùng đọc Kinh Mân Côi vào tháng Mười

  • Tin tức
  • Chúa Nhật, 30-09-2018 | 07:20:43

Một thông cáo được công bố bởi Văn phòng Báo chí Tòa Thánh hôm thứ Bảy 29/9 cho biết rằng Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi “tất cả mọi tín hữu trên toàn thế giới, cùng nhau lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày” trong tháng kính Đức Mẹ vào tháng Mười sắp tới.

Dưới đây là nội dung của một thông cáo được phát hành hôm thứ Bảy 29/9 bởi Văn phòng Báo chí Tòa Thánh về lời mời gọi của ĐTC Phanxicô dành cho tất cả mọi tín hữu để cùng nhau lẫn chuỗi Mân Côi trong suốt tháng Mười sắp tới:

Lời mời gọi của ĐTC Phanxicô

Đức Thánh Cha quyết định mời gọi tất cả mọi tín hữu, trên toàn thế giới, đọc kinh Mân Côi mỗi ngày, trong suốt tháng Mười kính Đức Mẹ, và do đó tham gia, trong tinh thần hiệp thông và ăn năn sám hối, với tư cách là con cái Thiên Chúa, vào việc cầu xin Thánh mẫu Thiên Chúa và Tổng Lãnh Thiên Thần Micae bảo vệ Giáo Hội khỏi ma quỷ, kẻ luôn tìm cách chia tách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa và chia rẽ mỗi người chúng ta.

Trong những ngày gần đây, trước khi khởi hành chuyến Tông du của mình tới các quốc gia khu vực Baltic, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ Linh mục Fréderic Fornos, SJ, giám đốc quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện Thế giới của Giáo Hoàng, và đồng thời đề nghị Cha Fornos truyền bá lời mời gọi này tới tất cả mọi tín hữu trên toàn thế giới, đồng thời mời họ kết thúc chuỗi Mân Côi với lời kinh cổ xưa “Sub Tuum Praesidium” (Kinh Trông Cậy), và với lời cầu nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae để Ngài bảo vệ chúng ta và giúp đỡ chúng ta trong cuộc chiến đấu chống lại ma quỷ (xem Khải Huyền 12, 7-12).

Việc cầu nguyện – ĐTC Phanxicô khẳng định cách đây vài ngày, vào ngày 11 tháng 9, trong bài giảng Thánh lễ tại nhà nguyện Santa Marta, trích dẫn những lời trong Sách Gióp – chính là thứ vũ khí chống lại Kẻ Cáo Buộc “rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây tìm cách để cáo buộc”. Chỉ có việc cầu nguyện mới có thể đánh bại hắn. Các nhà thần bí người Nga và những vị Thánh lớn thuộc tất cả các truyền thống đều khuyên, trong những lúc tâm hồn chao đảo, hãy chạy đến ẩn náu dưới lớp áo choàng của Thánh Mẫu Thiên Chúa và thưa lên lời kinh “Sub Tuum Praesidium”.

Kinh “Sub Tuum Praesidium”

Lời kinh “Sub Tuum Praesidium” bằng tiếng Latinh được sử dụng rộng rãi trong Giáo Hội Công Giáo Rôma có nội dung như sau:

“Sub tuum praesidium

 confugimus

Sancta Dei Genitrix.

Nostras deprecationes ne despicias

 in necessitatibus nostris,

 sed a periculis cunctis

libera nos semper,

Virgo Gloriosa et Benedicta”.

Bản tiếng Việt:

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng, hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Với lời kinh này, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi tín hữu trên toàn thế giới cùng nhau cầu nguyện để Thánh Mẫu của Thiên Chúa đặt Giáo Hội dưới lớp áo choàng bảo vệ của Mẹ: để bảo vệ Giáo hội khỏi sự tấn công của ma quỷ, kẻ tố cáo, và đồng thời kêu xin Mẹ đoái thương đến những lỗi lầm, những thiếu sót cũng như những vụ lạm dụng đã gây ra trong hiện tại và trong quá khứ, và đồng thời cam kết chiến đấu chống lại chúng mà không có bất kỳ sự do dự nào, để sự dữ không thể thắng thế.

Việc cầu nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Đức Thánh Cha cũng đề nghị rằng việc đọc Kinh Mân Côi trong suốt tháng Mười phải được kết thúc bằng lời kinh được viết bởi Đức Leo XIII:

 “Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen”.

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin hãy bênh vực che chở cho chúng con trong lúc chiến trường, cùng nên như thành lũy vững bền cho chúng con trông cậy và chống trả các chước sâu độc ma qủy. Chúng con sấp mình xuống xin Đúc Chúa Trời ngăn cấm thần ngụy ấy  Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae là tướng quân cai quản cơ binh trên trời, kìa satan và thần dữ đang rảo khắp thiên hạ hòng làm hư loài người chúng con, xin người lấy phép Đức Chúa Trời mà xua đuổi chúng xuống hỏa ngục đời đời. Amen.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube