ĐTC Phanxicô kêu gọi tinh thần liên đới và sự ăn năn hối cải trong Lá Thư về cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục

Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết một lá thư gửi cho toàn thể Dân Chúa đề cập đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục đang diễn ra trong Giáo Hội.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (29)

“Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau” (1 Cr 12, 26)

Những lời này, được trích từ Thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi các tín hữu Cô-rin-tô, đã gây ấn tượng mạnh mẽ bởi những lời Đức Thánh Cha Phanxicô trong một lá thư đầy xúc động được gửi đến toàn thể Dân Chúa.

Bức thư được viết nhằm phản ứng lại với một cuộc khủng hoảng tính dục đang diễn ra bởi “một số lượng đáng kể các giáo sĩ và những người đã được thánh hiến” – những tội ác đã được bao che và nhiều lần lặp lại bởi những người đáng lẽ phải bảo vệ cho những người dễ bị tổn thương. Đặc biệt, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến một báo cáo được đưa ra bởi một Bồi thẩm đoàn ở tiểu bang Pennsylvania của Hoa Kỳ, vốn “trình bày chi tiết những thử thách của ít nhất một ngàn người sống sót, những nạn nhân của vấn đề lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền bính và lương tâm bởi tay của các linh mục trong khoảng thời gian gần 70 năm”.

Tuy nhiên, mặc dù đã được thúc giục bởi những vụ bê bối gần đây, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke nhấn mạnh rằng lá thư này được gửi cho toàn thể Giáo Hội. “Lá thư này đề cập đến Ireland, đề cập đến Hoa Kỳ, và nói về Chile. Nhưng không chỉ có như vậy. ĐTC Phanxicô đã viết cho toàn thể Dân Chúa – và điều đó có nghĩa là gửi cho tất cả mọi người”.

Bỏ quên những người thấp cổ bé họng

Trong lá thư của mình, ĐTC Phanxicô nói về việc nhận ra rằng “những vết thương” gây ra bởi tình trạng lạm dụng tính dục “không bao giờ mất đi và chúng đòi hỏi chúng ta cần phải mạnh mẽ lên án những tội ác này và đồng thời cùng phối hợp với nhau trong việc diệt trừ thứ văn hóa của sự chết này”. ĐTC Phanxicô thừa nhận rằng Giáo Hội đã thất bại trong việc giải quyết một cách thỏa đáng đối với cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục này. “Với sự hổ thẹn và ăn năn, chúng ta thừa nhận với tư cách là một cộng đồng Giáo hội, chúng ta không nên để cho mình rơi vào trạng thái lúc này, chúng ta đã không hành động kịp thời, chúng ta đã không nhận ra tầm quan trọng cũng như sự nghiêm trọng của những thiệt hại đã gây ra cho rất nhiều người”, ĐTC Phanxicô nói, “Chúng ta đã không tỏ ra quan tâm đến những người thấp cổ bé họng; chúng ta đã bỏ rơi họ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi tinh thần liên đới với những người bị lạm dụng. “Một tinh thần liên đới như vậy”, ĐTC Phanxicô nói, “đòi hỏi chúng ta phải lần lượt lên án bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho tính toàn vẹn của con người”. Đó chính là một sự liên đới, “vốn triệu tập tất cả chúng ta chống lại tất cả mọi hình thức suy đồi, đặc biệt là sự suy đồi về tinh thần”.

ĐTC Phanxicô cũng lưu ý rằng Giáo hội đã trì hoãn việc áp dụng “các hành động và biện pháp trừng phạt” cần thiết cho việc thực thi chính sách “không khoan nhượng”, nhưng đồng thời cũng cho biết rằng Ngài “tự tin rằng” những hành động và biện pháp trừng phạt đó sẽ giúp đảm bảo một nền văn hóa quan tâm chăm sóc trong hiện tại và tương lai”.

Hoán cải, ăn chay và cầu nguyện

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi tất cả những người đã được chịu phép Thanh Tẩy hãy trở nên một phần của “sự thay đổi về mặt xã hội và Giáo hội mà chúng ta thực sự đang cần đến”. Sự thay đổi này, ĐTC Phanxicô tiếp tục, đòi hỏi “một sự hoán cải cá nhân và cộng đồng”. Và để cảm nghiệm “sự hoán cải tâm hồn” đó, ĐTC Phanxicô khuyến khích “toàn thể Dân Thiên Chúa ăn năn hối cải qua việc thực hiện việc ăn chay và cầu nguyện” – ám chỉ đến Lời Chúa trong tin Mừng Mát-thêu 17:21 rằng “giống quỷ này không chịu ra nếu người ta không ăn chay và cầu nguyện”. Ông Greg Burke giải thích, “Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng trách nhiệm giải trình là vô cùng cần thiết, không chỉ đối với những người phạm phải những tội ác này, mà còn đối với cả những người che đậy vụ việc – mà trong nhiều trường hợp có nghĩa là các Giám mục”.

Phản ứng từ toàn thể Giáo Hội

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng hiện tại đòi hỏi một phản ứng từ toàn thể Giáo Hội với tư cách là một thân thể. “Do đó, cách thế duy nhất mà chúng ta phải đối phó với sự dữ này, vốn đã khiến cho cuộc sống của nhiều người trở nên đen tối, đó chính là trải nghiệm nó như là một nhiệm vụ liên quan đến tất cả chúng ta với tư cách là Dân Thiên Chúa”. Phản ứng này đòi hỏi “sự tham gia tích cực của tất cả các tín hữu trong Giáo Hội”, và “sẽ được trợ giúp đỡ bởi chiều kích của việc ăn năn sám hối qua việc ăn chay và cầu nguyện”.

ĐTC Phanxicô nói, “Điều cần thiết đó chính là chúng ta, với tư cách là một Giáo Hội, có thể thừa nhận và lên án, với một sự đau buồn và hổ thẹn, những tội ác gây ra bởi những người đã được thánh hiến, các giáo sĩ, và tất cả những người đã được trao phó sứ mạng trông nom và chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất. Chúng ta hãy cầu xin sự tha thứ cho những tội lỗi của chính chúng ta và tội lỗi của những người khác.”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube