ĐHY Tobin: “Giáo hội đã bị 'đảo lộn' bởi cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục”

  • Tin tức
  • Thứ Sáu, 07-09-2018 | 08:43:43

Đức Hồng y Tobin nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần đang ‘phá vỡ’ các cấu trúc cũ kĩ

Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đang trải qua hai cơn lốc xoáy, Đức Hồng y Joseph Tobin nói.

Đã có chính sách “không khoan nhượng” đối với những người nhập cư không có giấy tờ, vốn đã khiến cho cộng đồng trở nên sợ hãi, và Chúa Thánh Thần đang hoạt động “giống như một cơn bão” hầu đập tan các cấu trúc của chủ nghĩa giáo quyền thông qua cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục, ĐHY Tobin nói.

Cardinal Joseph W. Tobin of Newark, N.J., visits with Notre Dame students following an Aug. 30 lecture on "awakening the American heart." Cardinal Tobin addressed U.S. attitudes toward immigrants and, responding to questions afterward, said he saw the Holy Spirit at work in the abuse crisis, "like a hurricane" smashing structures. (CNS photo/Don Clemmer, Our Sunday Visitor) See TOBIN-NOTRE-DAME Sept. 5, 2018.

Đức Hồng Y Joseph Tobin ở Newark gặp gỡ các sinh viên Notre Dame (CNS / Don Clemmer)

Đức Hồng Y Joseph Tobin Địa phận Newark, New Jersey, đã dành những nhận xét của mình trong một bài thuyết trình tại Đại học Notre Dame về vấn đề nhập cư, thảo luận về tác động của một bài diễn văn chính trị và chủ nghĩa thế tục có tính chất gặm nhấn và đồng thời vận dụng giáo huấn của ĐTC Phanxicô về sự nguy hiểm của các xã hội được thúc đẩy bởi tiền của và việc loại trừ xã hội.

Nhưng phần đặt câu hỏi và trả lời sau những phát biểu của ĐHY Tobin chủ yếu tập trung vào cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục xảy ra trong Giáo hội. Đối với cả hai vấn đề, Đức Hồng y Tobin cho biết rằng người Công giáo đang đặt vấn đề về việc chúng ta đã giải quyết thế nào cho đến thời điểm này.

Quan điểm chống nhập cư, Đức Hồng y Tobin phát biểu trong phần nhận xét của mình, “lại là một biểu hiện có thể nhìn thấy rõ ràng đối với những khía cạnh khắc nghiệt và tàn nhẫn, chúng ta phải nhanh chóng áp dụng đối với cuộc đàm thoại của chúng ta”. ĐHY Tobin cũng cho biết thêm rằng sự khắc nghiệt này đã cổ võ các chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Trump, mà ngài cho biết là phù hợp với “bản chất được mất ngang nhau hiện tại của lĩnh vực chính trị của chúng ta”.

Đức Hồng y Tobin đã viện dẫn những lời của Đức cố Hồng y Francis George Địa phận Chicago vào năm 2010, Ngài nói: “Đối với rất nhiều người, chính trị là chân trời cuối cùng của suy nghĩ và hành động của họ”. Xây dựng trên điều này, Đức Hồng y Tobin cho biết đó chính là “vấn đề giới luật đầu tiên” khi mà các chương trình nghị sự chính trị chiếm một vị trí quan trọng vốn thuộc về Thiên Chúa và các giá trị tuôn chảy từ đức tin của chúng ta. Đức Hồng y Tobin cũng lưu ý rằng các giám mục, trong tài liệu “Việc hình thành lương tâm đối với quyền công dân của các tín hữu” của mình, đã thúc giục rằng đức tin của mọi người phải đưa ra bằng chứng về quan điểm chính trị của họ, chứ không phải cách khác.

Đức Hồng y Tobin cho biết rằng việc sử dụng Kinh Thánh để biện minh cho việc chia tách trẻ em khỏi cha mẹ chúng tại các khu vực biên giới chính là một ví dụ về việc đức tin bị biến dạng bởi ý thức hệ. Đức Hồng y Tobin cũng trích dẫn từ các sứ điệp của ĐTC Phanxicô gửi Hội nghị Thế giới về các Phong trào công chúng vào năm 2016 và 2017, trong đó Ngài nói “Hãy cản trọng những người thân cận của bạn” là một giới luật mới từ những người thao túng nỗi sợ hãi và thất vọng của mọi người.

Đáp lại những thách thức đặt ra bởi vấn đề nhập cư, Đức Hồng y Tobin đã trích dẫn thông điệp năm 1996 của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II về vấn đề nhập cư, vốn cho biết rằng việc mất cân bằng về xã hội và kinh tế dẫn đến tình trạng di cư “không được coi như là điều không thể tránh khỏi, nhưng là một thách thức đối với tinh thần trách nhiệm của nhân loại”.

Đức Hồng y Tobin cho biết phản ứng của những người Công giáo Hoa Kỳ phản đối việc chia tách các gia đình ở biên giới đã khiến cho ngài hy vọng rằng người Mỹ vẫn có thể có được một sự thay đổi tâm hồn về vấn đề nhập cư.

“Chúng ta đã nhận thấy những công việc tốt đẹp vẫn đang được tiến hành của các tổ chức từ thiện Công giáo, Mạng lưới Di trú Pháp lý Công giáo và những nỗ lực cơ sở khác nhằm hướng đến việc cùng đồng hành với các thành viên phải nói là đã bị làm cho kinh hãi trong các cộng đồng nhập cư của chúng ta khi họ vượt qua giai đoạn đầy khó khăn”, Đức Hồng y Tobin nói.

Trong phần đặt câu hỏi và trả lời, Đức Hồng y Tobin cho biết rằng ngài hoàn toàn đồng tình với bức thư hôm 20 tháng 8 của ĐTC Phanxicô rằng chủ nghĩa giáo quyền chính là nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục. Đức Hồng y Tobin cho biết rằng việc sắp đặt các giáo sĩ riêng rẽ như một đẳng cấp cao nhã đã đặc biệt không chỉ cho phép tình trạng lạm dụng xảy ra mà còn là những thứ văn hóa của bí mật và tránh các vụ sacndal vốn đã dẫn đến việc che đậy giấu diếm vụ việc.

“Giáo hội đã bị đảo lộn”, Đức Hồng y Tobin nói, đồng thời đề cập đến những vụ lạm dụng tính dục xảy ra gần đây và những vụ bê bối che đậy vụ việc. Đức Hồng y Tobin cho biết rằng Ngài hoan nghênh những người giáo dân đòi hỏi vai trò lãnh đạo trong Giáo Hội của họ, điều mà Ngài nói là đã phản ánh tầm nhìn của Công đồng Vatican II.

Những thành quả của Công đồng Vatican II, Đức Hồng y Tobin cho biết thêm, đã bị nhồi nhét vào những cấu trúc cũ kĩ trong 50 năm qua. Ngài cũng cho biết rằng hoạt động của Chúa Thánh Thần không phải lúc nào cũng là một làn gió nhẹ nhàng nhưng giống như một cơn lốc xoáy và hơn nữa, “vào những ngày đẹp trời”, ngài có thể nhìn vào tiêu đề của các bài báo và nhận thấy rằng Chúa Thánh Thần đang “phá vỡ các cấu trúc”.

Đức Hồng y Tobin là một xướng ngôn viên tại buổi Thuyết trình Rev Bernie Clark, CSC hàng năm tại Notre Dame, được tài trợ bởi Trung tâm về các vấn đề xã hội của Đại học Notre Dame nhằm làm nổi bật những chủ đề về truyền thống xã hội Công giáo.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube