Caritas Sri Lanka: 50 năm "phục vụ khuôn mặt đau khổ của Chúa Kitô"

Colombo (Agenzia Fides) – Caritas Sri Lanka kỷ niệm 50 năm hoạt động phục vụ người nghèo, những người bị gạt ra bên lề xã hội và hòa bình. Trong thực tế, như Fides đưa tin, cơ quan này đã đóng góp quan trọng cho vấn đề hòa bình và phát triển trong suốt cuộc nội chiến. Trong khoảng ba mươi năm xung đột, hàng ngàn người dân đã trở thành những nạn nhân vô tội của cuộc chiến. Họ bị mất nhà cửa và sinh kế, phải chịu đựng sựu tang thương, bị thương tật, tàn tật, chấn thương, cũng như bị buộc phải di dời. “Kết quả là, đã có hàng ngàn gia đình bị tàn phá”, linh mục Mahendra Gunatilleke, Giám đốc Quốc gia của tổ chức Caritas Sri Lanka phát biểu với Fides. Theo vị Giám đốc, Caritas Sri Lanka đã tiếp tục sứ mạng của mình theo nhiều cách thức khác nhau giữa những người đã phải trải qua đau khổ và khó nhọc do chiến tranh. “Cuộc chiến kết thúc vào tháng 5 năm 2009, để lại một dấu vết của sự tàn phá đối với cuộc sống và tài sản con người, cùng với vết thương sâu sắc đối với phẩm giá con người. Caritas Sri Lanka, được hỗ trợ bởi kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực hòa giải và tái thiết, được sự hỗ trợ của Liên đoàn Caritas Quốc tế, đã triển khai thành công nhiều chương trình để giúp đỡ cho những người này”, linh mục Gunatilleke tiếp tục.

Giáo hội ở phía bắc của hòn đảo, nơi các phiến quân Tamil đặt căn cứ, luôn luôn là “một điểm tham chiếu cho những người trong cuộc đấu tranh cũng như những khó khăn của họ”, linh mục Gunatilleke nhắc lại. Giáo hội đã mất đi mười linh mục ở phía bắc và phía đông của hòn đảo trong chiến tranh, và nhiều người khác đã phải mang những dấu hiệu của sự chấn thương và thương tích đối với cơ thể họ. Một sự chú ý đặc biệt đã được dành cho vị giám đốc Caritas Vanni, linh mụ Wasantha Seelan – người đã bị cưa chân do những chấn thương phải chịu đựng.

Nhiều tình nguyện viên và tại các trung tâm Giáo phận của tổ chức Caritas đã phục vụ người dân với sự cống hiến, đã phải đối mặt với sự đau khổ và nguy hiểm. “Caritas Sri Lanka đã nhận ra diện mạo đau khổ của Đức Kitô nơi tất cả những người mà họ đã chăm sóc”, linh mục Gunatilleke nói.

Nhờ các đối tác quốc tế, Caritas đã cung cấp sự hỗ trợ về mặt vật chất, cứu trợ, nước và vệ sinh, trợ giúp tâm lý xã hội và hỗ trợ giáo dục, giúp giữ cho những người sống sót được cứu sống và đáp ứng tất cả các nhu cầu cơ bản của họ.

Một Trung tâm đặc biệt dành cho việc Viện trợ Nhân đạo Caritas đã được phát động tại “Trang trại Menik” ở quận Vavuniya để thực hiện một cuộc sàng lọc những người tị nạn chiến tranh. Hàng ngàn người đàn ông, phụ nữ, thanh niên, trẻ em và người khuyết tật đã được tiếp nhận tại Trung tâm, nơi mà các tình nguyện viên đã tạo ra một sự nỗ lực to lớn để phối hợp viện trợ.

Sự hỗ trợ này đã mở đường cho việc dần dần tái định cư những người tị nạn ở các khu vực xuất xứ của họ. Sau đó, tại các ngôi làng nơi mà việc tái định cư được tiến hành, Caritas đã nỗ lực làm việc nhằm tái xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà cửa và các nguồn sinh kế.

Tại các Giáo phận Anuradhapura, Batticaloa, Jaffna, Mannar và Trincomalee, những nơi trú ẩn tạm thời hoặc chuyển tiếp đã được cung cấp cho hơn 2.400 gia đình; và nhà ở kiên cố cho 2.500 gia đình.

“Những vết sẹo của chiến tranh có thể thấy cách rõ ràng nơi những người đã bị buộc phải di tản trong nước này. Đó chính là lý do tại sao Caritas lại đưa ra một số can thiệp về mặt tâm lý để vượt qua chấn thương này”, vị Giám đốc Caritas kết luận.

Trong những năm gần đây, Caritas đã thành lập 40 “ngôi làng hòa bình” tại 9 tỉnh thành của hòn đảo, nơi mà tiếp tục những nỗ lực dấn thân cho hòa bình, sự chữa lành và hòa giải, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa những người dân tộc thiểu số Sri Lanka và Tamils.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube