“Cảm thức về niềm hy vọng đang gia tăng tại Aleppo”

  • Tin tức
  • Thứ Sáu, 27-01-2017 | 07:50:19

Cha John Luke Gregory cho biết người dân Syria đang tìm cách trở về cuộc sống bình thường.

Một tu sĩ dòng Phanxicô đã đến thăm thành phố Aleppo của Syria hồi tuần qua đã cho biết rằng sự tàn phá diễn ra nơi đây vượt quá những gì người ta có thể tưởng tượng.

aleppo-800x500

Cha John Luke Gregory – Linh mục Tổng đại diện của Tổng Giáo Phận Rhodes tại Hy Lạp – cho biết tình trạng nơi đây “giống như toàn bộ vùng ngoại ô của London đã bị bình địa hoàn toàn”. Quý vị sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi sự tàn phá diễn ra nơi đây. Không chỉ riêng các đường phố – toàn bộ khu vực đều đã bị dội bom”.

Mặc dù vậy, Cha Gregory cho biết, hiện tại đã có cảm giác về niềm hy vọng rằng các trận pháo kích dữ dội có vẻ như đã đến hồi chấm dứt: “Các chiếc xe dọn dẹp đường phố lại tiếp tục làm việc. Tất cả các tòa nhà đều bị đánh bom và giờ đây trở thành những đống hoang tàn đổ nát thế nhưng tất cả đang được dọn dẹp sạch sẽ”.

Người dân cũng đã chuyển trở lại các khu vực bị đánh bom, Cha Gregory nói. “Đi dạo một vòng, các tòa nhà đều đã bị đánh bom, thế nhưng quý vị sẽ thấy việc dọn dẹp đang được tiến hành”.

“Người cần phải trở về để làm những công việc thường ngày – Đây chính là dấu hiệu của niềm hy vọng lớn lao”.

Cha Gregory – đến từ Sheffield – đã đến viếng thăm các tu sĩ tại Aleppo, Homs và Damascus. Mặc dù phải sống giữa cảnh bắn phá nặng nề, thế nhưng 6 tu sĩ đã quyết định ở lại Aleppo, Cha Gregory nói.

Hai tu sĩ dòng Phanxicô sinh sống tại khu vực của các phiến quân – Cha Gregory nói – nhưng điều này được coi là quá nguy hiểm đối với ngài khi thực hiện chuyến viếng thăm tới đây.

Tại Aleppo, các tu sĩ dòng Phanxicô mở các trường học và hỗ trợ thực phẩm và thuốc men cho người dân, Cha Gregory cho biết.

Năm ngoái tại đại học Terra Sancta, các tu sĩ đã cho xây dựng một hồ bơi “để người lớn và trẻ em có thể cùng nhau đến đây vui chơi giải trí để có được cuộc sống bình thường”.

Với suy nghĩ của Cha Gregory là “chúng ta cũng có thể chết vì vui sướng khi làm những điều bình thường”.

Khi tôi đến thăm, Cha Gregory nói, “mọi người chẳng có vẻ gì là buồn bã cả. Có một cảm thức về niềm hy vọng nơi đây”.

Minh Tuệ chuyển ngữ 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube