Các Giám mục Nigeria: ‘Rao giảng Tin Mừng thông qua gia đình và truyền thông xã hội’

  • Tin tức
  • Thứ Sáu, 03-02-2017 | 19:06:38

Đức Giám Mục Nigeria Emmanuel Adetoyese Badejo cảnh báo, chống lại sự thái quá của các phương tiện truyền thông dòng chính đôi khi đã gây ra sự chia rẽ nơi các cộng đồng và thậm chí đôi khi thúc đẩy sự ác. “Gia đình sẽ vẫn là môi trường đầu tiên mà những đứa trẻ học cách nhận thức về lòng nhân, yêu thương con người”, Đức Cha Badejo cho biết thêm.

A_Catholic_church_in_Abuja_Nigeria_February_2006_Credit_Jeremy_Weate_via_Flickr_CC_BY_NC_20

Đối với vị Giám mục Công giáo tại Nigeria, các phương tiện truyền thông xã hội và đời sống gia đình là hai giải pháp để loan báo Tin Mừng và chia sẻ các giá trị của Giáo Hội Công Giáo.

“Chúng ta cần phải tìm ra những phương tiện mới để có thể giúp hình thành lương tâm con người. Chúng ta cần phải hình thành những phương tiện mới đối diện với những hành động phi giá trị vốn đang tồn tại giữa chúng ta. Chúng ta cần phải hình thành những phương tiện mới của việc địa phương hóa các phương tiện truyền thông để mọi người có thể lắng nghe tiếng nói của Giáo Hội “, Đức cha Emmanuel Adetoyese Badejo Địa phận Oyo nói.

Buổi phỏng vấn – được tiến hành bởi Thông Tấn Xã Công Giáo tại châu Phi – đã được công bố sau Hội nghị của các Giám mục tại Nigeria vào hồi tuần trước.

Đức Cha Badejo là Chủ tịch Ủy ban Giám Mục Pan-African về truyền thông xã hội và đồng thời cũng là giám đốc truyền thông Ban Thư ký Công giáo Nigeria. Năm nay Đức Cha Badejo sẽ mừng kỷ niệm 30 năm thụ phong Linh mục và 9 năm tấn phong Giám mục.

Các Giám mục đã cảnh báo về việc sử dụng đôi khi không phù hợp và những mục đích hiểm độc đằng sau các phương tiện truyền thông dòng chính. Các phương tiện truyền thông xã hội có thể gây chia rẽ các cộng đồng, lợi dụng và phát huy sự ác – Đức Cha Badejo nói – Ngài cũng giải thích về vai trò của các cá nhân có thể tạo ra và phát tán tin tức.

“Nó phụ thuộc vào người đứng phía sau camera, chứ không phải là cây bút có thể quyết định viết cái gì, nó phụ thuộc vào người đang cầm bút”.

Điều này không có nghĩa rằng Giáo Hội chống lại các phương tiện truyền thông, Đức Cha Badejo khẳng định. Trong nhiều thập kỷ, Giáo Hội đã nhấn mạnh tầm quan trọng của truyền thông – Đức Cha Badejo nói – Ngài cũng cho biết thêm rằng các phương tiện truyền thông xã hội chính là món quà tích cực với khả năng thăng tiến nhữnglợi ích chung đối với cả gia đình nhân loại.

Đức Cha Badejo cũng cho biết rằng “việc giảng dạy và làm cho tiếng nói của Giáo Hội được lắng nghe … chính là một trong những trách nhiệm cao cả nhất mà HĐGM có thể đảm nhiệm” bởi vì nó là một trong những nguyên nhân cao cả nhất của việc làm chứng về Đức Kitô.

“Các gia đình sẽ vẫn là môi trường đầu tiên mà những đứa trẻ học cách nhận thức về lòng yêu thương con người. Gia đình là tổ chức nhân bản đầu tiên. Giáo Hội có đặc quyền là những nhà diễn giải của mạc khải, và gia đình còn là cái nôi – nơi tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng”.

Bởi vì gia đình chính là nơi đầu tiên giáo dục con người ta nên người, quả là vô cùng nguy hiểm khi phó mặc hoàn toàn việc học hỏi trong tay của các phương tiện truyền thông cũng như hệ thống giáo dục. Lòng yêu thương con người xuất phát từ gia đình – Đức Cha Badejo nói – thế nhưng truyền thông thế tục lại phản đối mạnh mẽ cũng như làm suy yếu gia đình.

Và trong khi các gia đình chính là đồng minh của Giáo Hội – Đức Cha Badejo cảnh báo – thế nhưng nó đã bị làm cho suy yếu.

Đức Cha Badejo lên tiếng chống lại những nỗ lực hầu dẫn dắt giáo dân ra khỏi chân lý, đồng thời Ngài cũng nhấn mạnh rằng thói đạo đức giả và các giá trị chống lại Giáo hội thậm chí đôi khi còn được rao giảng cho giáo dân trong các bài giảng. Để khắc phục điều này – Đức Cha Badejo nói – chúng ta phải nhận ra một điều rằng “bục giảng đã di chuyển đến bất cứ nơi nào mà giáo dân quy tụ với nhau, hoặc có thể nghe bất cứ điều gì nơi họ”.

Trước kia, Giáo Hội là tiếng nói hàng đầu trong những câu trả lời liên quan đến vấn đề luân lý – Đức Cha Badejo nói – thế nhưng thay vào đó, hiện nay người ta tìm kiếm câu trả lời nơi âm nhạc cũng như những video mang tính giải trí, bỏ qua sự khôn ngoan cũng như những  đóng góp của Giáo Hội.

“Người ta có xu hướng hoàn toàn bỏ qua những nỗ lực mà Giáo Hội đã liên tục tạo ra sự ảnh hưởng đối với xã hội Nigeria trong nhiệm vụ giáo dục của mình”, Đức Cha Badejo nói. “Việc thành lập các trường học, các cơ sở giáo dục, các trung tâm đào tạo, thậm chí các chủng viện cũng như các ngôi nhà chính là các hoạt động của Giáo hội vốn góp phần làm thay đổi xã hội”.

Những nỗ lực của Giáo Hội cần phải được thể hiện với thế giới, cũng như thực tế của những người nghèo khổ, Đức Cha Badejo nói. Ngài nhấn mạnh sự cần thiết cho thấy hoàn cảnh của những người không có tiếng nói đồng thời có được một lập trường mạnh mẽ ủng hộ chân lý và phẩm giá con người.

Minh Tuệ chuyển ngữ

 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube