Các gia đình Kitô hữu đang quay trở lại Mosul

primopiano_3393Các gia đình Kitô hữu đầu tiên đang bắt đầu quay trở lại các quận tại khu vực phía Đông Mosul. Theo báo cáo của trang web ankawa.com, ít nhất đã có ba gia đình người Armenia đã trở về nhà của họ, bất chấp tình hình bất an ninh chung vẫn tiếp tục đè nặng lên toàn bộ thành phố. Trong những ngày gần đây, các khu đô thị cũng đã trở thành nơi liên tiếp xảy ra các vụ đánh bom tự sát, đã khiến cho ít nhất 9 thường dân bị thiệt mạng.

Các chiến binh thánh chiến Daesh đã đánh chiếm Mosul từ ngày 9/6 năm 2014. Trong những tuần lễ sau đó, tất cả các Kitô hữu trong thành phố đã phải bỏ lại nhà cửa của họ – nhiều ngôi nhà ngay lập tức đã bị các chiến binh thánh chiến trưng dụng – và tìm nơi trú ẩn như những kẻ tị nạn, trước hết tại các ngôi làng tại Nineveh Plain hoặc Kirkuk, và sau đó là tại Erbil và tại các ngôi làng của người Kurd tại Iraq. 10 tín hữu Kitô giáo sau cùng cũng đã bị các chiến binh thánh chiến dân quân trục xuất hôm 7/1/2015, sau khi họ đã từ chối không chối bỏ đức tin của mình. Nhóm những người cao niên này – một số mắc những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe – đã được đón tiếp tại Kirkuk, sau khi trải qua 2 ngày phải sống trong cảnh giá rét tại “vùng đất không người” giữa các ngôi làng bị chiếm đóng bởi các lực lượng dân quân của nhà nước Hồi giáo và khu vực nằm trong tầm kiểm soát của người Kurd (hay còn gọi là Peshmerga)

 Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube