Đức Hồng y Jose F. Advincula, Tổng Giám mục Manila, kêu gọi các Linh mục hãy thực thi sứ vụ gắn liền với sự hiện diện, tinh thần đơn sơ và lòng thương xót, khẳng định rằng những người đang oằn mình trong cảnh nghèo đói và những khó khăn của cuộc sống hằng ngày cần “những Mục tử, chứ không phải những nhà quản trị”.

Đức Hồng y Advincula phát biểu trước các Linh mục nhân Ngày Giáo sĩ Manila tại Đại Chủng viện San Carlos vào ngày 4 tháng 8 năm 2026 (Ảnh: RVA)
Phát biểu nhân Ngày Giáo sĩ Tổng Giáo phận Manila, được tổ chức nhân dịp Lễ nhớ Thánh Gioan Maria Vianney, Bổn mạng các Cha sở, tại Nhà nguyện Đại Chủng viện San Carlos ở thành phố Makati vào ngày 4 tháng 8, Đức Hồng y Advincula đã suy tư về muôn vàn khó khăn mà người dân Philippines đang phải đối diện, chẳng hạn như tình trạng nghèo đói, vấn nạn tham nhũng, tình trạng phải rời bỏ nơi cư trú, chi phí sinh hoạt gia tăng và việc đi lại hằng ngày đầy vất vả.
“Người dân của chúng ta đang mệt mỏi, kiệt sức và chán nản”, Đức Hồng y Advincula nói. “Khi nhìn họ, Chúa Giêsu chạnh lòng thương xót. Ngài mời gọi chúng ta, những Linh mục của Ngài, hãy nhìn đoàn chiên bằng chính ánh mắt đầy lòng thương xót của Ngài”.
Lấy cảm hứng từ mẫu gương của Thánh Gioan Maria Vianney, Đức Hồng y Advincula cho biết sứ vụ Linh mục ngày nay cần được định hình bởi ba đặc điểm: sự hiện diện cách triệt để, sự liên đới sâu sắc và lòng thương xót không mệt mỏi.
Ngài khuyến khích các Linh mục luôn gần gũi với cộng đoàn mình phục vụ, đồng thời cảnh báo rằng sứ vụ không thể bị quy giản thành công việc hành chính hay văn phòng.
“Anh chị em giáo dân của chúng ta đang khao khát sự hiện diện này”, Đức Hồng y Advincula nói. “Giữa sự ồn ào của đô thị và nỗi tuyệt vọng của người nghèo, một vị Linh mục không sẵn sàng hiện diện chính là người Mục tử đã bỏ mặc đàn chiên của mình. Chúng ta phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình để đến với thực tại của anh chị em giáo dân, giúp họ nhận ra rằng Thiên Chúa không hề lãng quên họ”.
Đức Hồng y Advincula cũng mời gọi các Linh mục nhìn lại lối sống của chính mình, đồng thời cảnh báo về sự an nhàn và lối sống dư thừa vật chất có thể tạo ra khoảng cách giữa hàng giáo sĩ và những người mà họ phục vụ.
“Chúng ta phải luôn hết sức cảnh giác trước sự xa hoa trong đời sống của hàng giáo sĩ”, ngài nói. “Chúng ta không thể rao giảng niềm hy vọng cho những người đang đói khát nếu chính mình lại sống trong sự dư thừa”.
Đức Hồng y Advincula cũng cho biết thêm rằng các Linh mục sẽ trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng khi biết chia sẻ những khó khăn của cộng đoàn, trở thành những người đồng hành chứ không chỉ là những nhà quản lý.
Kết thúc bài giảng, Đức Hồng y Advincula khuyến khích các Linh mục noi gương sứ vụ đầy lòng trắc ẩn của Thánh Gioan Maria Vianney, vị Thánh đã luôn chào đón những người tội lỗi với sự kiên nhẫn và lòng thương xót thay vì thái độ kết án.
“Các anh em Linh mục thân mến, anh chị em giáo dân của chúng ta không cần những nhà quản trị đứng ra sắp đặt sự sinh tồn của họ, hay những vị quan tòa để phán xét sự kiệt sức của họ”, Đức Hồng y Advincula nói. “Họ cần những Mục tử. Chúng ta hãy bước ra các các ngả đường phố của Manila, để khi đoàn chiên mệt mỏi nhìn vào chúng ta, họ cũng có thể thốt lên rằng: ‘Tôi đã nhìn thấy Thiên Chúa nơi một con người’”.
Minh Tuệ (theo RVA)