
Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón các vị khách trong bữa trưa dành cho người nghèo tại Castel Gandolfo, ngoại ô Rôma, ngày 11 tháng 7 năm 2026. Đây là bữa trưa thứ hai mà Đức Thánh Cha tổ chức cho những người đang phải đối mặt với cảnh nghèo khó kể từ khi bắt đầu Triều đại Giáo hoàng của ngài (Ảnh: Daniel Ibáñez/ EWTN News)
Hôm thứ Bảy, ngày 11 tháng 7, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bày tỏ “sự khát khao về công lý và lòng bác ái đích thực” khi cùng dùng bữa với những người nghèo tại Castel Gandolfo, nằm ở ngoại ô Rôma.
“Tôi khao khát một Giáo hội thực sự biết mở rộng cánh cửa và chào đón tất cả mọi người – nơi có tình yêu dành cho tất cả mọi người, không ai là kẻ thù, và tất cả mọi người đều biết sống tinh thần hòa giải, tha thứ và bình an”, Đức Thánh Cha nói với những người tham dự bữa trưa được tổ chức tại khu vườn thuộc Borgo Laudato Si’.
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tước hiệu truyền thống của Giáo hoàng là “Pontiff” (Giáo hoàng), có nghĩa là “người xây dựng những cầu nối”.
“Ngày hôm nay, chúng tôi cũng mong muốn xây dựng một cầu nối với tất cả anh chị em, với gia đình anh chị em và với xã hội mà chúng ta muốn sống – một xã hội công bằng, nơi những nguyên nhân dẫn đến nghèo đói bị loại bỏ, nơi những nguyên nhân gây ra sự bất công vẫn còn tồn tại trong thế giới hôm nay bị xóa bỏ”, ngài nói.
“Đó là Giáo hội mà chúng ta mong muốn trở thành”, Đức Thánh Cha nói khi cảm ơn các đơn vị tổ chức bữa trưa – sự kiện thứ hai như vậy mà ngài chủ trì kể từ khi bắt đầu triều đại Giáo hoàng của mình.
“Khi chúng ta quy tụ với nhau, khi chúng ta cùng nhau chia sẻ tinh thần gặp gỡ quanh bàn ăn – chính bàn tiệc nơi Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng ta – thì chúng ta thực sự đang xây dựng một thế giới khác, một thế giới của niềm hy vọng. Chúng ta hãy luôn nỗ lực sống kinh nghiệm ấy của một Giáo hội của công lý, hòa bình và yêu thương”, ngài nói.
Trước bài phát biểu của Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Fabio Baggio – tân Quyền Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện – đã ngỏ lời với những người tham dự.
“Trong một thời đại mà ‘nền văn hóa loại bỏ’ có nguy cơ đẩy nhiều người ra bên lề xã hội, nơi đây mong muốn trở thành một dấu chỉ nhỏ bé của niềm hy vọng”, Đức Hồng y Baggio nói.
“Tại đây, chúng tôi muốn nhắc nhở mọi người – bằng chính cuộc sống của mình chứ không chỉ bằng lời nói – rằng không ai là thừa thãi trước mặt Thiên Chúa và mỗi con người đều là một món quà dành cho toàn thể cộng đồng”.
Khoảng 200 người đang gặp hoàn cảnh khó khăn từ Giáo phận Rôma đã tham dự bữa trưa với Đức Thánh Cha.
Trước đó, vào ngày 17 tháng 8 năm 2025, Đức Thánh Cha đã tổ chức một bữa trưa tương tự với những người nghèo thuộc Giáo phận Albano; sau đó, ngài tiếp tục tổ chức một bữa trưa khác vào ngày 16 tháng 11 cùng năm.
Minh Tuệ (theo EWTN)


