Thánh Giuse là ‘hình bóng trần gian của Cha Trên Trời’

“Thời thơ ấu của Chúa Giêsu” - Tranh của họa sĩ Gerard van Honthorst

“Thời thơ ấu của Chúa Giêsu” – Tranh của họa sĩ Gerard van Honthorst

Còn hơn cả một người cha nuôi, Thánh Giuse là một hình mẫu cho tất cả những người cha đang nuôi dạy con cái.

Những người cha nuôi đóng một vai trò quan trọng và đôi khi cực kỳ quan trọng trong việc chăm sóc những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, nhưng vì vai trò của họ thường mang tính chất tạm thời nên họ không được nhắc đến nhiều vào ‘Ngày của Cha’.

Thánh Giuse từ lâu đã được gọi là “Cha nuôi” của Chúa Giêsu mặc dù chúng ta có mọi lý do để tin rằng sự hiện diện của Ngài luôn ổn định và gắn bó trong suốt thời niên thiếu của Chúa Giêsu.

Danh xưng cha nuôi không hoàn toàn phù hợp với Thánh Giuse hoặc bất kỳ người đàn ông nào khác nuôi dạy một đứa trẻ nhưng có thể không phải là cha ruột của chúng, Linh mục Gary Caster, tác giả cuốn “Thánh Giuse, Đấng nuôi dưỡng Chúa Giêsu”, và là Cha sở các Giáo xứ Thánh Columba, Thánh Phanxicô Assisi và Thánh Patrick ở Ottawa, Illinois, chia sẻ.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Thánh Giuse không phải là “người thay thế” vì Thiên Chúa yêu cầu Ngài chăm sóc và bảo vệ Chúa Giêsu và Mẹ Ngài, Đức Maria, Linh mục Caster nói. Thánh Giuse không bao giờ chùn bước trong vai trò đó, và mục tiêu duy nhất của Thánh Giuse là tình trạng hạnh phúc và sự an lành của họ.

“Trong mọi khía cạnh thiết yếu quan trọng về nhân tính của Thánh Giuse, Ngài là cha của Chúa Giêsu, ngoại trừ về mặt sinh học – mọi người đều cần có một người cha”, Linh mục Caster nói. “Một số người gọi Ngài là người cha trần thế của Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nói rõ vấn đề bằng cách gọi Thánh Giuse là người cha trần thế mà không làm suy giảm vai trò của Ngài”.

Vai trò của Thánh Giuse trong mối tương quan của ngài với Chúa Giêsu được ví như “hình bóng trần gian của Cha Trên Trời”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong Tông Thư “Patris Corde”: Nhân Kỷ niệm 150 năm tuyên bố Thánh Giuse là Đấng Bảo trợ của Giáo hội Hoàn vũ. “Thánh Giuse luôn dõi theo và bảo vệ Chúa Giêsu, không bao giờ để Ngài đi theo đường lối riêng của mình”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết như sau: “Thánh Giuse nhắc nhở chúng ta rằng những ai ẩn mình hay sống trong bóng tối có thể đóng một vai trò không thể sánh được trong lịch sử cứu độ”.

Dù họ có phải là cha sinh mẹ đẻ hay không, chúng ta không sinh ra là cha, nhưng trở thành người cha, Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “Một người không trở thành cha đơn giản chỉ vì sinh ra một đứa con, nhưng vì đảm nhận trách nhiệm chăm sóc đứa con ấy. Bất cứ khi nào một người nhận trách nhiệm về cuộc sống của một người khác, thì một cách nào đó, họ trở thành cha của người ấy”.

7543801290

Thánh Giuse không chỉ đón nhận tinh thần trách nhiệm mà còn nêu gương với các nhân đức khiêm nhường, khiết tịnh, vâng lời và thận trọng, theo lời của Linh mục John Hardon trong bài viết của mình, “Thánh Giuse – Cha nuôi của Chúa Giêsu”. Đặc biệt, Thánh Giuse nên được noi gương trong tình yêu của Ngài đối với Chúa Giêsu và Mẹ Maria, Linh mục Hardon viết.

“Thánh Giuse đặt tình yêu của mình vào công việc. Thánh Giuse không chỉ nói với Chúa Giêsu và Mẹ Maria rằng Ngài yêu họ. Thánh Giuse đã thể hiện tình yêu của mình. Ngài đã thể hiện tình yêu ấy”.

Những người cha nuôi cũng sống tình yêu thương của họ với những đứa trẻ thường xuyên bị bỏ rơi. Năm 2019, 424.000 trẻ em được chăm sóc nuôi dưỡng tại Hoa Kỳ.

“Những người cha nuôi có thể bảo vệ những đứa trẻ khỏi bị tổn hại, cung cấp một mái ấm an toàn và chắc chắn, cung cấp những bữa ăn dinh dưỡng, và đồng thời mở ra cánh cửa cơ hội cho những đứa trẻ được nuôi dưỡng, mang đến cho chúng những trải nghiệm mới mẻ và thú vị mà chúng có thể chưa bao giờ mơ tới”, Giáo sư John N. DeGarmo viết.

“Tuy nhiên, với tất cả những điều này, với tất cả những cơ hội tuyệt vời và môi trường an toàn, những đứa trẻ được nuôi dưỡng thực sự khao khát tình yêu thương nhất”.

Như Thánh Giuse đã yêu mến Chúa Giêsu, Ngài đã nêu gương cho những người cha – những người cha đẻ hoặc cha nuôi – tránh việc bảo bọc hoặc chiếm hữu thái quá, Đức Thánh Cha Phanxicô viết. “Logic của tình yêu luôn là logic của tự do, và Thánh Giuse đã biết làm thế nào để yêu thương với sự tự do phi thường. Thánh Giuse không bao giờ biến mình thành trung tâm của mọi thứ. Thánh Giuse không nghĩ đến bản thân mà thay vào đó tập trung vào cuộc đời của Đức Maria và Chúa Giêsu”.

Susan Klemond

** Susan Klemond là một nhà văn tự do sống ở St. Paul, Minn. Bà chuyên viết tin tức và các bài báo nổi bật cho các tờ báo như Register, OSV Newsweekly và Catholic Spirit, tờ báo của Giáo phận St. Paul-Minneapolis. Bà cũng đã từng làm việc trong lĩnh vực tiếp thị, biên tập và sản xuất tạp chí.

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube