SỐNG TRONG THẦN KHÍ
(Tĩnh Tâm – Học Hỏi; Ƀing akŏ Kual – Khul – Ƀut; Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ)

Đã nhiều năm qua, Ƀing akŏ Kual, akŏ Khul, akŏ Ƀut (Hội đồng mục vụ của Giáo xứ và Giáo họ) hay một anh chị em được bầu làm trưởng và phó của các hội đoàn trong giáo xứ chưa được một lần bồi dưỡng thêm đời sống đức tin của mình, chưa một lần được “Sống lại trong thần khí”. Chính vì mối bận tâm ấy, mà anh em Dòng Chúa Cứu Thế đang coi sóc các giáo xứ trong vùng Cheoreo này đã quy tụ ƀing akŏ Kual, akŏ Khul, akŏ Ƀut (Ban chức việc) trong ba ngày tĩnh tâm – học hỏi, để được dìm mình trong Thần Khí.

Ba ngày “SỐNG TRONG THẦN KHÍ” được diễn ra từ ngày 05 – 07/08/2026, gồm 6 giáo xứ, thuộc Giáo hạt Ayun Pa, Giáo phận Kon Tum. Quy tụ hơn 300 anh chị em akŏ Kual, akŏ Khul, akŏ Ƀut (Ban Chức Việc) chia làm 23 tổ, dưới sự hướng của Cha Giuse Trần Sỹ Tín (Ơi Tín). Ba ngày anh chị em akŏ Kual, akŏ Khul, akŏ Ƀut đến không chỉ để học hỏi, không chỉ để nghe những bài chia sẻ hay tham dự những buổi cầu nguyện, nhưng trên hết là để gặp gỡ Chúa và để cho Thần Khí của Người chạm đến cuộc đời mình, quay trở về với đời sống đức tin của mình ngay từ thuở ban đầu, đó là, để cho « Chúa Giê-su làm Chúa, làm Chủ » trong cuộc đời mình và gia đình mình.

Có lẽ điều đẹp nhất của những cuộc gặp gỡ ấy chính là khi con người biết dừng lại giữa những bộn bề của cuộc sống để lắng nghe tiếng Chúa. Trong thinh lặng của lời cầu nguyện, trong những lam lũ của cuộc nương rẫy, trong những ánh mắt đơn sơ và những tâm hồn khao khát, Chúa Thánh Thần vẫn đang âm thầm hoạt động. Người mở lòng con người trước tình yêu Thiên Chúa, chữa lành những vết thương, nối lại những khoảng cách và dẫn từng người đến một xác tín đơn sơ nhưng sâu xa: “Chúa Giêsu là Chúa của đời tôi”. Sống trong Thần Khí là để Chúa làm chủ cuộc đời. Tin nhận Chúa Giêsu không phải chỉ là thêm một niềm tin vào đời sống, nhưng là để cho Đức Kitô trở thành trung tâm của cuộc đời mình.

Cha Giuse Trần Sỹ Tín, cây đại thụ của anh em Dòng Chúa Cứu Thế Tây Nguyên, đã khai mạc ba ngày “Dìm mình trong Thần Khí” bằng việc mời gọi mọi người cùng phủ phục suy tôn Thánh Giá, đồng thời, đoạn Thư Philip 2,6 – 11, được cất lên như một lời mời gọi mỗi người tin nhận Chúa Giê-su là Chúa.


Ba ngày tràn ngập ơn thiêng của Chúa Thánh Thần được kết thúc bằng Thánh Lễ và nghi thức sai đi vào lúc 10g00, ngày 07/08/2026. Cha Giuse Trần Sĩ Tín (Ơi Tín), CSsR chủ sự Thánh lễ, cùng đồng tế có các cha trong cộng đoàn Cheoreo, quý thầy, quý Sơ và hơn 300 anh chị em Ako Kual, Ako Khul, Ako But thuộc vùng Cheoreo – Tơlúi.

Mở đầu Thánh lễ, Ơi Tín mọi người hãy để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, hãy để cho Chúa Giê-su làm Chúa của đời mình, hãy để cho Chúa Giê-su biến chúng ta thành khí cụ của Ngài. Với bài đọc Tin mừng Ga 16, 4b-15, cha Giuse Trần Sĩ Tín mời gọi mọi người cần phải phân định cách rõ ràng, con người “Không Thần Khí” là con người nào, để có thể đón nhận Đức Kitô là Chúa và được tuôn đổ Thần Khí. Thần Khí tác sinh, ban cho anh chị em đời sống, chính Thần Khí giúp anh chị em đón nhận được Chúa Kitô và tuyên xưng Người là Chúa của cuộc đời mình.

Ngay sau bài giảng lễ, với giọng hùng hồn, Cha Giuse Sỹ Tín mời gọi anh chị em Jrai (Ako Kual, Ako Khul, Ako But) tuyên xưng đức tin và từ bỏ tà thần để đón nhận đời sống mới. Sau khi tuyên xưng, Cha Giuse và quý Cha tiến ra trước bàn thờ đặt tay cầu nguyện cho anh chị em. Trong bầu khí linh thiêng, tiếng cầu nguyện râm ran nơi ngôi thánh đường Giáo xứ Chrôh Ale như tái hiện lại ngày lễ Hiện Xuống mới. Như các tông đồ xưa trong ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần ngự xuống tràn ngập trên các tông đồ; thì nay Chúa Thánh Thần cũng xuống tràn ngập trên anh chị em Jrai. Với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, anh chị em lại được sai đi vào các buôn làng để chia sẻ niềm vui ơn cứu độ và cùng nhau tuyên xưng, Giêsu Kitô là Chúa của cuộc đời mình.


Kết thúc Thánh lễ, Cha Giuse Huỳnh Lê Pháp, có lời cảm ơn Ơi Tín. Ngài chia sẻ: cách nay 57 năm (1969 – 2026) các thừa sai DCCT đã hiện diện tại vùng đất Tây Nguyên này, bây giờ trong bốn thừa sai đầu tiên của Nhà Dòng, còn một mình Ơi; và Ơi đã đến với chúng con để chia sẻ Lời Chúa, truyền lửa Loan Báo Tin Mừng cho anh chị em chúng con. Chúng con cũng là những người vừa thừa hưởng, vừa lãnh trách nhiệm để giữ lửa để tiếp tục loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa. Chúng con cảm ơn Ơi, xin Ơi tiếp tục đồng hành và cầu nguyện cho chúng con. Tiếp đến, Cha Phó bề trên Phaolô cũng có đôi lời cảm ơn tất cả anh chị em hiện diện từ các Giáo xứ trong vùng Cheoreo – Tơlúi; cảm ơn anh chị em phục vụ và toàn thể Giáo xứ Chrôh Ale đã tiếp đón và phục vụ tận tình những ngày qua! Sau Thánh lễ, toàn thể anh chị em dùng chung bữa cơm trưa và chia tay nhau để trở về các Giáo xứ, buôn làng.

Được biết, với hơn 300 anh chị em Jrai tham dự khóa học hỏi, cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa với Ơi Tín, mỗi người đều được phát tập tài liệu hướng dẫn của khóa học. Chương trình ba ngày gồm các mục chính là: nghe giảng, chia sẻ theo tổ, làm chứng; mỗi tối từ lúc 19g00 có cầu nguyện, truyền lửa và làm chứng đức tin của quý ông, bà có nhiều chứng nghiệm về đời sống đức tin từ khi nhận biết Chúa. Tạ ơn Chúa vì khóa học đã hoàn tất, Ơi Tín dù tuổi cao nhưng vẫn hết sức nhiệt thành chia sẻ, giảng dạy và truyền lửa những xác tín từ kinh nghiệm được Phúc Âm hóa của ngài.
Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT
(Phú Túc, 08/08/2026 – Chỉnh sửa Ama Pháp)