Đức Hồng y Luis Antonio Tagle mời gọi các tín hữu Công giáo loan báo Tin Mừng cho tất cả mọi người, chứ không chỉ cho những người có vẻ sẵn sàng đón nhận, đồng thời nhấn mạnh rằng không có tâm hồn nào nằm ngoài tầm với của ân sủng của Thiên Chúa.

Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle chia sẻ trong Thánh lễ tại Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức ở thành phố Tacloban vào ngày 12 tháng 7 năm 2026 (Ảnh: Facebook: LGU PALO)
Chia sẻ trong Thánh lễ mừng kỷ niệm 30 năm Hồng ân Linh mục của 10 Linh mục thuộc Tổng Giáo phận Palo, được cử hành vào ngày 12 tháng 7 tại Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức ở thành phố Tacloban, miền trung Philippines, Đức Hồng y Tagle đã suy niệm về Dụ ngôn Người gieo giống trong Tin Mừng và mời gọi các tín hữu noi gương tình yêu quảng đại của Thiên Chúa bằng cách gieo hạt giống đức tin cho mọi người mà không phân biệt bất cứ ai.
“Chúng ta hãy cùng với Chúa Giêsu gieo rắc Lời Chúa. Đừng chỉ chọn những người dễ trò chuyện”, Đức Hồng y Tagle, Quyền Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng và các Giáo hội địa phương mới thuộc Bộ Loan báo Tin Mừng, chia sẻ.
Đức Hồng y Tagle nhắc nhở cộng đoàn rằng người Kitô hữu được mời gọi mang Lời Chúa đến ngay cả với những người có tâm hồn dường như chai sạn, xao lãng hoặc khép kín, đồng thời tín thác rằng chỉ mình Thiên Chúa mới có thể biến đổi cuộc đời con người theo những cách vượt ngoài mọi dự liệu của chúng ta.
“Hãy đến và chia sẻ Lời Thiên Chúa với họ. Hãy trở thành những sứ giả của Thiên Chúa và cho tất cả mọi người thấy rằng Lời Chúa sẽ kiến tạo nơi chúng ta một nhân tính mới, một thụ tạo mới, một con người được đổi mới. Nhưng trước hết, chính chúng ta phải là những chứng nhân sống động cho Lời ấy”, ngài nói.
Đức Hồng y Tagle nhấn mạnh rằng Thiên Chúa “không thiên vị bất cứ ai” khi gieo hạt giống đức tin, nhưng luôn trao ban niềm hy vọng ngay cả ở những nơi mà đức tin dường như yếu ớt hoặc khó có thể bén rễ.
Ngỏ lời với các Linh mục mừng kỷ niệm thụ phong Linh mục, Đức Hồng y Tagle cho biết mọi ơn gọi Linh mục đều được vun trồng nhờ vô số “những người gieo giống”, những người đã gieo mầm đức tin trong gia đình, trường học, Giáo xứ và cộng đoàn.
“Mỗi Linh mục đều cần có những người gieo hạt, bắt đầu từ gia đình, từ bạn bè, từ nhà trường. Vì thế, mỗi người, mỗi tổ chức và mỗi cộng đoàn đều được mời gọi trở thành những người gieo giống”, Đức Hồng y Tagle nói.
Trong số các Linh mục mừng kỷ niệm 30 năm Hồng ân Linh mục có Đức Ông Erwin Jose Balagapo, Phó Thư ký Bộ Loan báo Tin Mừng tại Vatican, nơi Đức Hồng y Tagle đang phục vụ. 9 Linh mục còn lại gồm các Cha Arnold Aurillo, Romeo Gomez, Raymund Ciprian Mazo, James Jubal Meneses, Pastor Carreon Jr., Alvin Nicolasora, Edwin Perito, Carlos Rodriguez Jr. và Ronel Taboso.
Đại diện các Linh mục mừng kỷ niệm, Đức Ông Balagapo khẳng định rằng thiên chức Linh mục là hồng ân không phát xuất từ sự xứng đáng của con người nhưng từ Lòng thương xót của Thiên Chúa.
“Chúng tôi được truyền chức không phải vì chúng tôi xứng đáng, nhưng vì Thiên Chúa, nơi Lòng thương xót và tình yêu vô biên của Người, đã kêu gọi chúng tôi. Tất cả những gì chúng tôi trở nên, và tất cả những gì chúng tôi đã thực hiện đều đến từ Thiên Chúa”, ngài nói.
Nhìn lại 30 năm thi hành sứ vụ, Đức Ông Balagapo cho biết mỗi cuộc đời được chạm đến qua Thừa tác vụ Linh mục đều là công trình của ân sủng Thiên Chúa. Ngài cũng tha thiết mời gọi các tín hữu tiếp tục nâng đỡ các Linh mục bằng lời cầu nguyện, tình bằng hữu và cả những lời góp ý chân thành khi cần thiết.
“Xin anh chị em hãy tiếp tục cầu nguyện cho các Linh mục của mình. Xin giúp chúng tôi trở thành những Linh mục mà Chúa Kitô mong muốn. Xin đừng bao giờ mệt mỏi trong việc quý mến các Linh mục”, ngài nói.
Kết thúc bài giảng, Đức Hồng y Tagle kể lại cuộc gặp gỡ với một thiếu nữ tại Ba Lan. Khi ấy, ngài vui vẻ hỏi bạn trẻ này rằng vì sao vẫn chưa trở thành một Nữ tu. Vài năm sau, người thiếu nữ ấy đã viết thư cho ngài báo tin rằng mình đã gia nhập một Đan viện Biển Đức.
Đức Hồng y Tagle cho biết câu chuyện này cho thấy ngay cả một cuộc trò chuyện đơn sơ, một nụ cười hay một lời nói vui tươi cũng có thể trở thành hạt giống để Thiên Chúa sử dụng nhằm khơi dậy đức tin và nuôi dưỡng mầm mống ơn gọi.
“Vì thế, chúng ta hãy gieo những hạt giống. Và hãy để chính Thiên Chúa là Người Gieo Giống đích thực. Thiên Chúa biết mảnh đất mà chúng ta được tạo thành và chính Người sẽ chăm sóc hạt giống của Người”, Đức Hồng y Tagle kết luận.
Minh Tuệ (theo RVA)