Làm những điều không thể!

“Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.” (Máccô 10,27)

Tôi thường xuyên phải nhắc nhở bản thân rằng tôi không phải là nữ siêu anh hùng, càng không phải là Thượng đế. Đương nhiên, điều đó thật rõ ràng, nhưng tôi dám cá rằng 99% chúng ta sẽ quên sự thật này khi thức dậy, mặc quần áo vào và lướt qua những chuỗi ngày của mình với những danh sách dày đặc những việc bất khả thi “cần phải làm”. Có lẽ tất cả chúng ta đều ngầm thích thú với việc được gọi là “nữ siêu anh hùng” (hoặc “siêu anh hùng”) vào lúc này hay lúc khác. Nhưng khi chúng ta chống lại những điều không thể, sẽ chẳng có chiếc áo choàng nào trên thế giới này giúp được chúng ta.

alexander-ramsey-f8nHGR0kOqA-unsplash

Vào một mùa thu vô cùng bận rộn nọ, con gái tôi đã đăng dòng này trên trang facebook của tôi: “Hãy bắt đầu bằng cách làm những gì cần thiết, rồi làm những gì có thể, và đột nhiên bạn đang làm những điều không thể.” Câu nói ấy, được cho là của Thánh Phanxicô Assisi, đã đánh thức tôi như một gáo nước lạnh vậy.

Đầu tiên, thật sốc khi tôi nhận ra con tôi hiểu tôi rõ như thế nào. Thứ hai, dường như mong muốn đạt được những điều bất khả thi của tôi đã bị cuốn trôi hoàn toàn. Đây là lý do tại sao.

Ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất của tôi và với những người khó tính nhất trong cuộc đời, tôi vẫn có thể làm những gì cần thiết một cách bình thường. Tôi cần ca ngợi Chúa nhiều hơn là về mình vì khả năng rất cơ bản này. Thật tạ ơn Chúa, vì đến cả việc làm những gì là trong khả năng cũng thường phải rất nỗ lực để đạt được miễn là tôi vẫn ở trong các bí tích, ở trong Lời Chúa và trong mối tương quan với các Kitô hữu khác.

Tuy nhiên, khi tôi bắt buộc phải làm những gì tôi biết là không thể, phản ứng tự nhiên của tôi là hoảng sợ. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng ngay cả khi những việc bất khả thi cần phải được hoàn thành, tôi cũng không có trách nhiệm phải hoàn thành nó. Chúa sẽ làm điều đó!

Tin tưởng rằng những điều tốt đẹp mà tôi muốn thực hiện chỉ thực sự có thể được hoàn thành bởi Thiên Chúa, mà không phải là tôi và trong thời gian biểu và theo cách thức thiêng liêng của Ngài, điều mà tôi chẳng thể biết được, tôi có thể yên tâm bắt đầu làm những gì cần thiết. Sau đó, chuyển sang những điều có thể và để những điều kỳ diệu hoàn toàn trong tay Ngài.

Hôm nay, hãy xin Chúa Giêsu trở thành sự bình an của bạn. Ngài sẽ giúp bạn làm những điều cần thiết, nỗ lực làm những điều có thể. Phần còn lại – điều dường như không thể làm được – bạn có thể tin tưởng vào Ngài.

Chuyển ngữ: Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam

Nguồn: Trích từ “Tìm kiếm sự bình an nơi Chúa trong những thử thách hàng ngày” của Heidi Bratton (The Word Among Us Press, 2015).

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube