Sáng nay, ngày 02/10/2023 vào lúc 8g30 đã diễn ra nghi thức làm phép Nhà xứ Giáo xứ Plơi R’Ngôl – Ama Drung, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Từ sáng sớm anh chị em giáo dân Jrai đã tụ tập đông đủ quanh khu vực nhà xứ mới xây dựng. Nghe nói có một số làng xa, bên kia sông Ia Pa, anh chị em đã về giáo xứ và ngủ lại từ tối hôm qua. Chủ sự nghi thức làm phép Nhà xứ là Cha Bart. Nguyễn Đức Thịnh, bề trên cộng đoàn DCCT Cheoreo, cùng hiện diện là Cha phụ trách giáo xứ GB. Mai Minh Mạnh, quý Cha quý Thầy trong cộng đoàn, cùng toàn thể anh chị em trong giáo xứ.
Sau nghi thức làm phép nhà xứ, mọi người cùng chuẩn bị dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà nguyện vào lúc 9g30. Cha chủ sự Bartôlômêô đã nêu những ý nguyện trong thánh lễ: Tạ ơn Thiên Chúa cùng với giáo xứ đã có nhà xứ mới, mừng bổn mạng giáo xứ – thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, và cầu nguyện cho Công hội Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam sẽ khai mạc vào ngày mai 03/10. Trong bài giảng, Cha GB. Mai Minh Mạnh nhắc đến gương sống của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng, trở nên tình yêu và mở ra con đường thơ ấu thiêng liêng giữa lòng Hội Thánh. Như lời của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng: “Nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời” (Mt 18,3).
Sau thánh lễ, mọi người cùng chúc mừng cha phụ trách vì giáo xứ đã cố gắng nhiều trong thời gian qua để hoàn thành công trình. Cha phụ trách giáo xứ Gioan Baotixita cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để việc xây dựng nhà thờ mới trong tương lai được đẹp ý Chúa. Được biết, trước khi diễn ra nghi thức làm phép nhà xứ, từ sớm, anh chị em Jrai đã tổ chức nghi lễ “chúc lành nhà mới” mà chủ nhà cụ thể ở đây là cha Gioan Baotixita. Trong nghi lễ, có những lời chúc lành của những người cụ cao niên; nghi thức “lyh” đặt chân chủ nhà lên trên lưỡi rìu, với lời cầu chúc: mong cho đôi chân mạnh như chiếc rìu, và nhẹ tựa bông. Đây là nghi lễ truyền thống trong văn hóa của người Jrai khi mừng nhà mới.
Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành cho cha Gioan Baotixita, giáo dân giáo xứ Ploi R’Ngôl Ama Drung có đôi chân mạnh mẽ như chiếc rìu để tiếp tục xây dựng giáo xứ trong đời sống tâm linh và vật chất ngày càng mạnh mẽ. “Đôi chân nhẹ tựa bông” để nhẹ nhàng vượt qua những khó khăn vất vả trong đời sống thường nhật nhằm phục vụ Chúa, Hội Thánh, nhất là những anh chị em nghèo khổ tất bạt.
Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, CSsR
Hình ảnh: Thanh Tú
(Cheoreo ngày 02/10/2023)