Đức Tổng Giám mục Moth kêu gọi Liên Hiệp Quốc hành động chống tình trạng bách hại các tín hữu trên toàn thế giới

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới thực thi các tiêu chuẩn về tự do tôn giáo được nêu trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền.

Đức Tổng Giám mục Richard Moth trong Thánh lễ nhậm chức tại  Nhà thờ Chính tòa Westminster tại London vào thứ Bảy, ngày 14 tháng 2 năm 2026 (Ảnh: Edward Pentin/EWTN News)

Đức Tổng Giám mục Richard Moth trong Thánh lễ nhậm chức tại Nhà thờ Chính tòa Westminster tại London vào thứ Bảy, ngày 14 tháng 2 năm 2026 (Ảnh: Edward Pentin/EWTN News)

Đức Tổng Giám mục Richard Moth Địa phận Westminster, Anh, đã đưa ra “một lời kêu gọi hành động cấp thiết nhằm ủng hộ những người trên khắp thế giới đang bị đàn áp vì đức tin của họ”, gửi đến các chính phủ và Liên Hiệp Quốc.

Đức Tổng Giám mục Moth, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales, kêu gọi các tín hữu Công giáo và tất cả những người thiện chí ký thỉnh nguyện thư nhằm thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới bảo đảm các quốc gia thực hiện những yêu cầu về tự do tôn giáo được quy định tại Điều 18 của Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền.

“Tự do tôn giáo là một quyền, chứ không phải một đặc ân”, Đức Tổng Giám mục Moth nói trong tuyên bố vào ngày 18 tháng 8.

Điều khoản được soạn thảo và được thông qua vào năm 1948 này “khẳng định quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng”, ngài nói. “Điều khoản này đã được Liên Hiệp Quốc phê chuẩn và nhanh chóng được công nhận trên toàn thế giới”.

“Công đồng Vaticanô II đã khẳng định quyền này khi dạy rằng ‘sự tự do này có nghĩa là tất cả mọi người đều phải được miễn khỏi mọi sự cưỡng ép… theo cách thức không ai bị buộc phải hành động trái với niềm tin của mình’”, ngài nói.

Thỉnh nguyện thư là một phần trong chiến dịch do tổ chức bác ái Công giáo mang tên Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (ACN) tổ chức. Chiến dịch nhằm thúc đẩy việc thực thi Điều 18 trước dịp kỷ niệm 10 năm sáng kiến “Thứ Tư Đỏ” (Red Wednesday), một chiến dịch quốc tế thường niên do ACN tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng bách hại tôn giáo.

Đây là “thời điểm quan trọng để hành động”, bởi vì “hơn 5 tỷ người đang sống tại những quốc gia mà sự bách hại, áp bức và phân biệt đối xử hạn chế quyền tự do tôn giáo, trong đó có hơn 200 triệu Kitô hữu”,  ACN cho biết.

Mặc dù Điều 18 đã được công nhận, thế nhưng, “Điều 18 vẫn thường xuyên bị phớt lờ”, Đức Tổng Giám mục Moth nói.

Đức Tổng Giám mục Moth cho biết: “Có những người nam và nữ bị cầm tù, những người khác bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, thậm chí bị sát hại, chỉ vì những niềm tin mà họ gìn giữ một cách ôn hòa”.

“Ở một số quốc gia, phụ nữ và trẻ em gái bị bắt cóc, bị ép từ bỏ đức tin và kết hôn với những kẻ bắt cóc mình; trẻ em bị tước quyền tìm hiểu về đức tin của mình; nhiều người – cả người trẻ lẫn người già – trở thành nạn nhân của sự thù ghét tôn giáo; họ phải chịu đựng sự ngược đãi và phân biệt đối xử ngay trên đường phố, tại trường học và nơi làm việc”.

“Chúng ta cần đứng lên bảo vệ anh chị em của chúng ta trong Đức Kitô và ủng hộ tất cả những người đang chịu đau khổ vì niềm tin của họ, đồng thời công nhận tự do tôn giáo là một quyền con người phổ quát”, Đức Tổng Giám mục Moth nói.

Đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV

Đức Tổng Giám mục Moth nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV về việc không bỏ rơi các tín hữu đang bị bách hại.

“Như Đức Thánh Cha Lêô đã nói: ‘Tự do tôn giáo không chỉ đơn thuần là một quyền về pháp lý hay một đặc ân do các chính phủ ban cho chúng ta. Đó là điều kiện nền tảng giúp hiện thực hóa sự hòa giải đích thực’”, Đức Tổng Giám mục Moth nói.

“Theo lời của Đức Thánh Cha, ‘không thể có hòa bình nếu không có tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và sự tôn trọng đối với quan điểm của người khác’”, ngài kết luận.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết