Đức Thượng Phụ Giêrusalem thăm Taybeh, kêu gọi bảo vệ sự hiện diện Kitô giáo

Taybeh, một thị trấn ở Bờ Tây (Nguồn: Wikimedia)

Taybeh, một thị trấn ở Bờ Tây (Nguồn: Wikimedia)

Trong chuyến viếng thăm gần đây tới ngôi làng hoàn toàn Kitô giáo cuối cùng còn lại tại Palestine, Đức Thượng Phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem kêu gọi bảo vệ sự hiện diện của các Kitô hữu tại đây.

Tọa lạc tại vùng cao nguyên trung tâm Ramallah, thuộc Bờ Tây Palestine, Taybeh đã phải hứng chịu các cuộc xâm nhập ngày càng bạo lực của những người định cư Israel trong hơn một năm qua.

Vào đầu tháng này, quân đội Israel đã cấm những người không cư trú tại địa phương vào Taybeh. Một phát ngôn viên quân đội cho biết lệnh hạn chế này chỉ áp dụng đối với người Israel và được ban hành sau “một số vụ tấn công bạo lực do người Israel thực hiện trong khu vực”.

Trong chuyến viếng thăm ngôi làng đang gặp nhiều khó khăn vào cuối tuần qua, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng Phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, khẳng định ngài sẽ nỗ lực làm mọi cách để bảo đảm sự hiện diện của các Kitô hữu tại đây.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể để duy trì sự hiện diện của Giáo hội tại đây, ở mọi cấp độ, trên toàn Thánh Địa”, ngài nói.

Chuyến viếng thăm diễn ra vào ngày 15 tháng 8, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Trong Thánh lễ, Đức Hồng y Pizzaballa đã bày tỏ sự ủng hộ và liên đới với người dân Taybeh.

“Tôi có thể không có những câu trả lời ở bình diện con người hay thế gian, nhưng tôi tin vào Thiên Chúa. Và tôi xác tín rằng, nơi Người, chúng ta có thể tiếp tục mang lại sự sống, ngay cả tại đây, ở Taybeh”, Đức Hồng y Pizzaballa nói.

Suy niệm về các bài đọc trong ngày, đặc biệt là hình ảnh người phụ nữ và con rồng trong sách Khải Huyền, Đức Tổng Giám mục Pizzaballa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ghi nhớ rằng quyền lực của sự dữ không phải là tuyệt đối, đồng thời cần tránh để nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng xâm chiếm.

“Chúng ta cũng phải học nơi Đức Trinh Nữ Maria cách gìn giữ tâm hồn mình, bởi vì hoàn cảnh này có thể làm vẩn đục tâm hồn chúng ta. Và nếu tâm hồn chúng ta bị vẩn đục, thì ‘con rồng’ đã chiến thắng”, ngài nói.

“Nhưng chúng ta muốn tiếp tục là một cộng đoàn sinh ra sự sống, không buông bỏ hay chối bỏ các quyền của mình – quyền được sống. Vì thế, hãy can đảm. Đừng sợ”, Đức Tổng Giám mục Pizzaballa chia sẻ thêm.

“Chứng tá của anh chị em rất quan trọng, để chúng ta có thể tiếp tục là một tiếng nói Kitô giáo giữa hoàn cảnh hết sức phức tạp này”, Đức Hồng y Pizzaballa nói.

Đức Hồng y Pizzaballa cử hành Thánh lễ cùng với Cha Bashar Fawadleh và Cha Davide Meli. Cha Fawadleh cho biết rằng sự hiện diện của Đức Hồng y Pizzaballa giống như hình ảnh một người cha đứng bên cạnh con cái của mình trong những lúc khó khăn.

Cha Fawadleh nói rằng Taybeh đã chào đón Đức Hồng y Pizzaballa “giữa dân của ngài và trong chính ngôi nhà của ngài”.

Mặc dù khu vực xung quanh có nhiều khu định cư Israel đang mở rộng trái phép, Mặc dù khu vực xung quanh rải rác các khu định cư bất hợp pháp của Israel đang ngày càng lấn chiếm, Taybeh vẫn duy trì được vị thế là một trung tâm sinh hoạt và thương mại tương đối yên bình, an toàn, nơi sở hữu những nhà thờ cổ kính cùng các báu vật khảo cổ có từ thời La Mã, song hành với các doanh nghiệp địa phương đang phát triển mạnh mẽ.

Đến tháng 7 năm ngoái, những người định cư bắt đầu tiến vào ngôi làng.

Vào đầu tháng này, Cha Fawadleh đã có một cuộc phỏng vấn với Vatican News, không lâu sau khi những người định cư đột nhập vào nhà của một gia đình trong Giáo xứ. Cha Fawadleh cho biết đây “không phải là một sự việc cá biệt”.

“Đó là một chiến lược quấy nhiễu có chủ ý nhằm tạo ra bầu khí sợ hãi và gây áp lực buộc các gia đình Palestine phải rời bỏ đất đai của mình. Chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa vì gia đình ấy được an toàn về thể lý”, ngài nói thêm.

“Nhiều gia đình ở phía tây, phía đông và phía nam đang phải gánh chịu tình trạng bạo lực do những người định cư gây ra. Như thường lệ, họ phóng hỏa những khu đất bỏ trống. Gần đây nhất, họ đã đốt một sườn đồi ở phía đông nam ngôi làng. Những người định cư Israel đến để gây tổn hại và chiếm đoạt đất đai”, Cha Fawadleh nói thêm.

Hôm Chúa nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kêu gọi chấm dứt bạo lực chống lại các Kitô hữu Palestine và đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường những nỗ lực ngoại giao và trung gian hòa giải.

“Tôi nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực đang tiếp diễn đối với người dân Palestine tại Bờ Tây”, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu hành hương và du khách quy tụ để tham dự giờ Kinh Truyền Tin theo truyền thống vào Chúa nhật, bên ngoài dinh thự Giáo hoàng tại Castel Gandolfo.

“Tôi khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực thúc đẩy giải pháp hai Nhà nước, nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài”, Đức Thánh Cha nói thêm.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết