Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi hòa bình toàn cầu trong thông điệp từ giường bệnh

Tượng Thánh gioan Phaolô II, với hoa và nến được đặt dưới chân, bên ngoài bệnh viện Gemelli của Rôma vào đầu buổi tối ngày 15 tháng 2 năm 2025, một ngày sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô được đưa vào viện để xét nghiệm và điều trị nhiễm trùng đường hô hấp (Ảnh: CNS/Pablo Esparza)

Tượng Thánh gioan Phaolô II, với hoa và nến được đặt dưới chân, bên ngoài bệnh viện Gemelli của Rôma vào đầu buổi tối ngày 15 tháng 2 năm 2025, một ngày sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô được đưa vào viện để xét nghiệm và điều trị nhiễm trùng đường hô hấp (Ảnh: CNS/Pablo Esparza)

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong một thông điệp từ Bệnh viện Gemelli, đã kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình ở các khu vực xung đột trên thế giới. Trong thông điệp, được Vatican công bố vào buổi trưa giờ Rôma, vào Chúa nhật, ngày 16 tháng 2, ngài cũng mời mọi người cầu nguyện cho đội ngũ y tế đang chăm sóc ngài.

Ngay sau khi thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô được công bố, phát ngôn viên của Vatican, ông Matteo Bruni, đã nói với các nhà báo: “Đêm qua Đức Thánh Cha ngủ ngon, ăn sáng như thường lệ sáng nay và đọc một vài tờ báo. Việc điều trị vẫn tiếp tục”. Hôm qua, nhóm y tế chăm sóc cho vị Giáo hoàng 88 tuổi đã chỉ định một khoảng thời gian “nghỉ ngơi hoàn toàn” để giúp ngài hồi phục sau khi bị nhiễm trùng đường hô hấp. Tình trạng nhiễm trùng hiện đang được điều trị bằng “liệu ​​pháp dược lý”, mà các bác sĩ cho biết sẽ mất vài ngày để có hiệu quả hoàn toàn.

Trong một bản cập nhật y tế được ban hành khoảng 6 giờ chiều giờ địa phương hôm 16 tháng 2, Vatican đã tái khẳng định rằng Đức Thánh Cha “có một đêm ngủ ngon” [ngày 15 tháng 2] và đồng thời cho biết “tình trạng lâm sàng của Đức Thánh Cha ổn định”. Điều này có nghĩa là, trong số những vấn đề khác, hơi thở của Đức Thánh Cha ổn định, đó là “một dấu hiệu tốt”, theo Anna Lisa Bilotta, một bác sĩ người Ý được America tham vấn, làm việc tại một bệnh viện khác và không điều trị cho ngài.

Tuyên bố của Vatican cho biết các bác sĩ bệnh viện Gemelli đang tiếp tục “tiến trình chẩn đoán và liệu pháp được kê đơn”, như đã mô tả trong các bản tin trước đó. Tuyên bố cũng cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã rước lễ vào sáng hôm Chúa nhật vừa qua và theo dõi Thánh lễ trên truyền hình. Tuyên bố cũng cho biết thêm rằng chiều hôm 16 tháng 2, “ngài đã xen kẽ giữa việc đọc sách và nghỉ ngơi”.

 Trước khi Vatican công bố thông tin cập nhật mới nhất về sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô, ANSA, hãng thông tấn chính thức của Ý, đã trích lời Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên Trưởng Hồng y Đoàn, nói rằng: “Sức khỏe của Đức Thánh Cha đang cải thiện và đang hồi phục tốt”. Đây là bình luận tích cực nhất về sức khỏe của Đức Thánh Cha từ một nguồn tin cấp cao của Vatican kể từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô nhập viện vào ngày 14 tháng 2.

Vì nhu cầu cần phải nghỉ ngơi, Đức Thánh Cha Phanxicô đã không thể đọc kinh Truyền Tin hôm 16 tháng 2, lần thứ hai trong 12 năm triều đại Giáo hoàng của ngài.

Trong thông điệp ngắn gọn của mình, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào đến hàng ngàn nghệ sĩ đã đến để tham dự sự kiện Năm Thánh của họ tại Rôma vào cuối tuần vừa qua. Ngài nói với họ, “Tôi muốn được hiện diện cùng với các bạn, nhưng tôi hiện đang phải nằm viện tại Bệnh viện Gemelli vì tôi vẫn cần điều trị bệnh viêm phế quản của mình”. Ngài tiếp tục nhấn mạnh “tầm quan trọng của nghệ thuật như một ngôn ngữ phổ quát truyền bá cái đẹp và gắn kết mọi người, góp phần mang lại sự hòa hợp cho thế giới và làm im bặt mọi tiếng gầm rú của chiến tranh”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã dự kiến chủ sự Thánh lễ mừng Năm Thánh dành cho giới Nghệ sĩ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào sáng Chúa nhật và đã chuẩn bị một bài giảng cho sự kiện này. Trong thời gian ngài vắng mặt, bài giảng đã được đọc bởi Đức Hồng y José Tolentino de Mendoça, Tổng Trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục người Bồ Đào Nha, người cũng chủ sự Thánh lễ, và mời gọi anh chị em giáo dân cầu nguyện cho Đức Thánh Cha được mau chóng bình phục.

“Tôi chào mừng tất cả những người hành hương hiện diện tại Rôma hôm nay”, Đức Thánh Cha nói trong thông điệp của mình, và, như vẫn thường làm, ngài thúc giục họ cầu nguyện cho sự chấm dứt của các cuộc xung đột trên thế giới. “Tôi mời gọi tất cả mọi người tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, Palestine, Israel và toàn bộ Trung Đông đang phải chịu giày vò khốn khổ, Myanmar, Kivu và Sudan”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người trên khắp thế giới đang cầu nguyện cho ngài trong thời gian ngài nằm viện. “Xin cảm ơn về những tâm tư tình cảm, những lời cầu nguyện và sự gần gũi mà anh chị em đã đồng hành cùng tôi trong những ngày này”, Đức Thánh Cha nói. “Tôi muốn cảm ơn các bác sĩ và đội ngũ nhân viên y tế tại bệnh viện này vì sự chăm sóc của họ: họ làm một công việc vô cùng giá trị và mệt mỏi, chúng ta hãy hỗ trợ họ bằng lời cầu nguyện!”.

Đức Thánh Cha kết thúc thông điệp của mình bằng cách khuyến khích tất cả mọi người hãy phó thác mọi sự cho Đức Trinh Nữ Maria, “để Mẹ giúp chúng ta trở thành những người tán tụng và người sáng tạo nên vẻ đẹp cứu rỗi thế giới giống như Mẹ”.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết