Trong buổi Tiếp kiến chung thứ Tư, Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi hòa bình sau làn song các vụ tấn công mới nhất của Nga nhắm vào Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng chiến tranh không giải quyết vấn đề nhưng chỉ làm cho tình hình trở nên thêm tồi tệ hơn, bởi vị “bất cứ nơi nào tên lửa và máy bay không người lái rơi xuống, nơi đó hy vọng cũng sụp đổ; nhà cửa và các địa điểm thờ phượng bị phá hủy, và những sinh mạng vô tội bị tước đi”.
“Tôi theo dõi với sự quan ngại cuộc chiến tại Ukraine, vốn đã leo thang mạnh mẽ trong những ngày gần đây. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của mình với tất cả những ai đang đau khổ vì các cuộc tấn công mới đây, kể cả những cuộc tấn công nhắm vào dân thường”.
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đưa ra lời trấn an này vào cuối buổi Tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 27 tháng 5, sau làn song các vụ tấn công mới của Nga nhằm vào Ukraine.
“Chiến tranh”, Đức Thánh Cha khẩn thiết kêu gọi, “không giải quyết được vấn đề; nó chỉ làm cho các vấn đề thêm trầm trọng. Chiến tranh không xây dựng an ninh nhưng chỉ làm gia tăng sự đau khổ và hận thù”.
“Bất cứ nơi nào tên lửa và máy bay không người lái rơi xuống, nơi đó hy vọng cũng sụp đổ; nhà cửa và các địa điểm thờ phượng bị phá hủy, và những sinh mạng vô tội bị tước đi”, ngài nói, đồng thời phó thác tất cả các dân tộc bị chiến tranh tàn phá cho sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình.
Những lời an ủi và đức tin dành cho các tín hữu Lebanon
Trong bối cảnh các cuộc tấn công mới đang diễn ra tại Lebanon, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào đặc biệt tới các đoàn hành hương người Lebanon khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ả Rập và tiếng Pháp trong buổi tiếp kiến.
“Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ chúng ta”, ngài nói, “luôn hiện diện bên cạnh chúng ta, cầu nguyện cho chúng ta và chăm sóc chúng ta bằng tình mẫu tử”.
“Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ!”, Đức Thánh Cha Lêô nói.
Lời cảm ơn gửi đến các bà mẹ vì đã dạy dỗ con cái yêu mến Thiên Chúa
Sau cùng, khi ngỏ lời với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cảm ơn các bà mẹ, đồng thời nhắc lại rằng Ba Lan vừa cử hành Ngày của Mẹ hôm 26 tháng 5.
“Tôi cảm ơn tất cả các bà mẹ, những người đã quảng đại trao ban món quà sự sống và tình yêu thương cho con cái, dạy chúng biết yêu mến Thiên Chúa và tha nhân”, ngài nói.
Đức Thánh Cha cầu xin Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu cho họ “để họ có được ân sủng của một mối liên kết bền chặt với Chúa Giêsu”.
“Với sự trợ giúp của Mẹ”, Đức Thánh Cha mời gọi người dân Ba Lan bảo vệ “sự sống của mỗi người từ lúc thụ thai cho đến khi chết đi một cách tự nhiên. Tôi ưu ái ban phép lành cho tất cả anh chị em!”.
Thiên Ân (theo Vatican News)