Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi các Giám mục thể hiện lòng can đảm khi hỗ trợ các gia đình đang gặp khó khăn

Khai mạc cuộc họp tại Vatican nhân dịp kỷ niệm 10 năm Amoris Laetitia, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói rằng Giáo hội phải học hỏi từ những gia đình đang phải đối diện với những khó khăn, sự cô đơn và sự mong manh.

Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu trước các giám mục từ khắp nơi trên thế giới tại cuộc họp kỷ niệm 10 năm Tông huấn "Amoris Laetitia" của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô (Ảnh: Truyền thong Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV phát biểu trước các Giám mục đến từ khắp nơi trên thế giới tại cuộc họp kỷ niệm 10 năm Tông huấn “Amoris Laetitia” của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kêu gọi các Giám mục từ khắp nơi trên thế giới đang quy tụ tại Vatican tham dự cuộc họp về gia đình hãy “can đảm” đối diện với thách thức trong việc học hỏi và đáp ứng nhu cầu của các gia đình đang trải qua nghịch cảnh cùng những gì được xem là “sự thất bại rõ ràng”.

“Sự khôn ngoan của Dân Chúa đến với chúng ta qua đức tin chung, soi sáng cho mọi gia đình, kể cả những gia đình đang trải qua khó khăn, sự cô đơn và đôi khi cả những thất bại tưởng chừng như không thể vượt qua”, Đức Thánh Cha nói trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp, được tổ chức tại Hội trường Phaolô VI và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 10.

Cuộc họp kín, không mở cửa cho các nhà báo, dự kiến sẽ đưa ra một văn kiện tổng hợp không mang thẩm quyền tín lý, sau đó sẽ được trình lên Đức Thánh Cha.

Cuộc họp là một phần trong các phiên họp đánh giá được đề xuất khi kết thúc tiến trình Thượng Hội đồng về Hiệp hành giai đoạn 2021-2024.

10 năm sau hai Thượng Hội đồng về gia đình và cuộc tranh luận rộng rãi về Amoris Laetitia, 154 Giám mục và Hồng y, 53 Linh mục và giáo dân, cùng 11 gia đình được mời đã bắt đầu một loạt các cuộc họp hôm thứ Tư nhằm đánh giá tình hình hiện tại và xem xét việc đón nhận Tông huấn năm 2016 của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô về gia đình.

Văn kiện này đã gây ra nhiều tranh luận sau khi được công bố, vì nó mở ra khả năng, trong một số trường hợp, một số người Công giáo đã ly dị và tái hôn dân sự có thể được lãnh nhận Bí tích Hòa giải và Bí tích Thánh Thể.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha đã không trực tiếp đề cập đến vấn đề này. Ngài trình bày bài phát biểu bằng tiếng Anh sau giờ cầu nguyện.

Đức Thánh Cha Lêô XIVcho biết rằng đời sống của các gia đình đặt ra cho Giáo hội “những câu hỏi đáng phải đối diện với lòng can đảm” và đồng thời nhấn mạnh một số tình huống khiến ngài bận tâm.

“Trong nhiều bối cảnh, khoảng cách ngày càng gia tăng giữa cách thức con người sống đời sống tính dục và sự thân mật với nhãn quan Kitô giáo về hôn nhân”, ngài nói.

“Người trẻ vẫn khao khát tình yêu, lòng chung thủy và sự thuộc về, tuy nhiên, nhiều người gặp khó khăn trong việc đón nhận cách thức một nhãn quan như vậy về tình yêu có thể được thể hiện trong chính cuộc sống của họ, hoặc khó tin rằng một cam kết trọn đời là điều kiện để đạt được điều họ mong muốn”, ngài tiếp tục.

“Sự bất ổn kinh tế, di cư, bạo lực, sự cô đơn và những hình thức mong manh về mặt cảm xúc khác cũng định hình những lựa chọn của con người và những khả năng mà họ có thể hình dung cho tương lai của mình”, ngài nói thêm.

‘Thực sự con người đang tìm kiếm điều gì?’

Tập trung vào những thách thức đương đại, Đức Thánh Cha khuyến khích các Giám mục lắng nghe các gia đình và nhấn mạnh rằng Giáo hội vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi từ họ.

Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đặt ra một loạt những câu hỏi mà ngài cho rằng cần đi kèm với công việc của cuộc họp, được tiến hành theo phương pháp hiệp hành và được coi như một không gian dành cho việc lắng nghe và phân định.

“Ẩn sau những thay đổi văn hóa này, thực sự con người đang tìm kiếm điều gì? Những niềm vui và hy vọng, những đau buồn và lo âu của họ cho chúng ta thấy điều gì? Ngôn ngữ và các phương thức mục vụ của chúng ta thành công ở đâu trong việc mở ra một con đường, và thất bại ở đâu trong việc chạm đến tâm hồn con người hoặc trợ giúp họ nỗ lực làm điều thiện? Những trải nghiệm thực tế của các gia đình đang dạy chúng ta điều gì – một kinh nghiệm mà chúng ta vẫn chưa thực sự lĩnh hội một cách trọn vẹn? Chúng ta có thể mang lại điều gì để vun đắp một đời sống gia đình lành mạnh và thánh thiện? Đặc biệt, chúng ta có thể học được gì từ các bậc cha mẹ khi họ tìm cách đồng hành với con cái và người trẻ trong những hoàn cảnh như vậy?”

‘Sự mong manh cần được đặc biệt quan tâm’

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng “sự mong manh cần được đặc biệt quan tâm”, bởi vì nó có thể “ảnh hưởng sâu sắc đến cách mọi người nhìn nhận về bản thân, về tương lai, và thậm chí cả mối tương quan của họ với Thiên Chúa và với Giáo hội”.

“Tất cả chúng ta đều nhận thức được khoảng cách giữa điều thiện hảo mà chúng ta mong và thực tế cuộc sống mà ta có thể sống. Chúng ta cần ân sủng, sự tha thứ và những khởi đầu mới để thực thi thánh ý Thiên Chúa, và chúng ta nhận ra rằng lòng trung tín chính là một ân sủng cần được đón nhận và một hành trình cần từng bước được đổi mới, thường là qua những gian nan thử thách”, ngài nói.

Đức Thánh Cha cho biết thêm rằng việc nhận ra “thách thức chung” này cần định hình cách thức các thành viên Giáo hội đồng hành với các gia đình. Sau đó, ngài đặt thêm những câu hỏi cho các tham dự viên.

“Vậy thì, người ta sẽ gặp gỡ một Giáo hội như thế nào chính vào lúc họ mong manh nhất? Liệu các cộng đoàn của chúng ta có giúp họ khám phá rằng họ vẫn có một chỗ đứng, có trách nhiệm và có những món quà để trao tặng hay không? Liệu chân lý mà chúng ta loan báo có thể được cảm nhận qua sự kiên nhẫn, sự gần gũi và lòng thương xót qua sự hiện diện mục vụ của chúng ta hay không? Làm thế nào chúng ta có thể loan báo cho họ sự trọn vẹn trong giáo huấn của Tin Mừng về gia đình?”.

Đức Thánh Cha kêu gọi các tham dự viên hãy dành sự quan tâm đúng mực đối với những câu hỏi này.

“Chúa Thánh Thần thường ngỏ lời qua chính những tình huống thách thức chúng ta và soi sáng để chúng ta có thể khám phá cách thức lòng thương xót của Thiên Chúa và ân sủng cứu độ của Đức Kitô có thể đến với các gia đình ngày nay, đặc biệt trong sự yếu đuối và kiên cường của họ, trong niềm hy vọng và thất vọng của họ, trong khát vọng hiệp thông và hành trình tìm kiếm ý nghĩa của họ”, ngài nói.

Trong phần cuối bài phát biểu, Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi công việc của cuộc họp được tiến hành trong tinh thần “tự do đích thực theo Tin Mừng”, đồng thời khuyến khích các tham dự viên cởi mở chia sẻ về những niềm vui lẫn những thách thức mà các Giáo hội địa phương của họ đang trải qua.

Yêu cầu bảo mật

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong suốt cuộc họp và bày tỏ hy vọng rằng cuộc họp sẽ góp phần xây dựng một đánh giá chung về công tác mục vụ gia đình trong Giáo hội suốt thập kỷ qua.

Sau cùng, ngài yêu cầu tất cả các tham dự viên thể hiện “sự thận trọng” và bảo đảm “tính bảo mật mà khoảng thời gian lắng nghe và phân định này đòi hỏi”.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết