Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi bảo vệ các Kitô hữu Palestine đang bị bách hại trong bối cảnh bạo lực tiếp diễn

Đức Thánh Cha Lêô XIV chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật, ngày 16 tháng 8 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật, ngày 16 tháng 8 năm 2026 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kêu gọi chấm dứt bạo lực nhằm vào các Kitô hữu Palestine và đồng thời thúc giục cộng đồng quốc tế tăng cường các nỗ lực ngoại giao và trung gian hòa giải.

“Tôi xin lặp lại lời kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực đang tiếp diễn nhắm vào dân thường Palestine tại Bờ Tây”, Đức Thánh Cha Lêô nói với các tín hữu và du khách quy tụ tham dự giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật bên ngoài dinh thự Giáo hoàng tại Castel Gandolfo.

“Tôi khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực thúc đẩy giải pháp hai nhà nước, nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững”, ngài nói thêm.

Trong nhiều tháng qua, làng Taybeh liên tục phải hứng chịu các cuộc xâm nhập ngày càng thường xuyên và bạo lực của những người định cư Israel. Vào tuần trước, quân đội Israel đã tuyên bố thị trấn này là “khu vực quân sự khép kín”, và cấm những người không phải cư dân địa phương ra vào.

Một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết chỉ thị hạn chế này chỉ áp dụng đối với công dân Israel – chứ không áp dụng với người Palestine – và được ban hành nhằm “bảo vệ cư dân trong khu vực” sau “một số vụ tấn công bạo lực do người Israel thực hiện tại đây”.

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát, trong đó có một Giám mục Anh Quốc, đã bày tỏ lo ngại đối với quyết định này.

Đức Cha James Curry, Giám mục Phụ tá Westminster và là Giám mục đặc trách các vấn đề về Thánh Địa của Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales (CBCEW), đã lên tiếng bày tỏ quan ngại đối với động thái này trong một tuyên bố được công bố hôm thứ Tư.

“Tôi vô cùng lo ngại khi hay tin rằng Taybeh đã bị tuyên bố là khu vực quân sự khép kín, cấm công dân Israel, người nước ngoài và các nhà báo ra vào”, Đức Cha Curry nói. “Người ta cho rằng biện pháp này nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của người định cư Israel nhằm vào cư dân địa phương, nhưng hoàn toàn chưa rõ liệu quyết định này có thực sự đạt được mục tiêu đó hay không”.

Các cuộc tấn công đã gia tăng cả về tần suất lẫn mức độ nghiêm trọng trong hơn một năm qua.

Nằm trên vùng cao nguyên Ramallah, thuộc khu vực trung tâm Bờ Tây của Palestine, Taybeh từ lâu là một trung tâm sinh hoạt và thương mại yên bình, với những ngôi thánh đường cổ kính và các di tích khảo cổ từ thời Đế quốc Rôma, cùng nhiều cơ sở kinh doanh địa phương phát triển.

Bạo lực từ phía những người định cư đã xuất hiện từ tháng 7 năm ngoái, khi Đức Thượng Phụ Chính thống Hy Lạp và Đức Thượng Phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem cùng đưa ra lời kêu gọi chung, đồng thời lên án chính quyền Israel vì đã “tạo điều kiện và dung túng” cho các cuộc tấn công nhằm vào Taybeh và các khu vực lân cận, nơi đang bị bao quanh bởi các khu định cư Israel bất hợp pháp ngày càng mở rộng.

“Các cuộc tấn công của những gười định cư nhằm vào cộng đồng của chúng tôi, một cộng đồng đang sống trong hòa bình, càn phải chấm dứt, không chỉ tại Taybeh mà trên toàn Bờ Tây. Đây rõ ràng là một phần của các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào các Kitô hữu mà chúng tôi đang chứng kiến trên khắp khu vực”, hai vị Thượng Phụ khẳng định trong tuyên bố vào ngày 14 tháng 7 năm 2025.

Ngay trong tuần qua, Cha sở Công giáo tại Taybeh đã lên án “bầu khí của sự sợ hãi” mà những người định cư đang gieo rắc nhằm buộc người dân địa phương phải rời bỏ vùng đất của họ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, Cha Bashar Fawadleh, vị Linh mục Chánh xứ Taybeh, đã mô tả áp lực nặng nề mà người dân địa phương đang phải đối mặt từ phía những người định cư, bao gồm các hành vi đe dọa, chiếm đoạt tài sản và mở rộng các khu định cư.

“Đó là một chiến lược quấy nhiễu có chủ đích nhằm tạo ra bầu khí sợ hãi và gây áp lực buộc các gia đình Palestine phải rời bỏ đất đai của họ”, vị Linh mục nói.

“Chúng tôi cảm thấy mình bị lãng quên”, Cha Bashar nói, “và chúng tôi cảm thấy mình hoàn toàn đơn độc”, đồng thời cho biết các biện pháp pháp lý “hết sức hạn chế và hiếm khi mang lại hiệu quả”.

“Hiện nay, sự hiện diện và sức ép của cộng đồng quốc tế là điều hết sức cần thiết”, Cha Bashar nhấn mạnh. “Chúng tôi cần sự bảo vệ cụ thể dành cho dân thường và một quyết tâm chính trị thực sự nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực này”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết