
Đức Hồng y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý (CEI), đã bắt đầu chuyến viếng thăm Ukraine kéo dài 4 ngày b với điểm dừng chân tại Trung tâm giam giữ Zakhid-1 tại vùng Lviv, nơi đang giam giữ các tù binh bị bắt giữ khi chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Nga. Mang theo những món quà và thông điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV, ngài nói với họ: “Đức Thánh Cha đang cầu nguyện cho các bạn”, đồng thời bày tỏ hy vọng họ sẽ “sớm được trở về nhà”.
Đức Hồng y Matteo Maria Zuppi đã trao 3 món quà cho các tù binh tại Trung tâm giam giữ Zakhid-1 ở vùng Lviv của Ukraine, nơi giam giữ các binh sĩ bị bắt giữ khi tham chiến trong hàng ngũ quân đội Nga.
Món quà đầu tiên là một chiếc móc khóa, với hy vọng rằng “chẳng bao lâu nữa các bạn sẽ gắn chìa khóa ngôi nhà của mình vào chiếc móc khóa này, để có thể mở cánh cửa trở về và ôm lấy những người thân yêu của mình”.
Món quà thứ hai là linh ảnh Đức Mẹ với tước hiệu “Đức Mẹ Phù Hộ Dân Thành Rôma” (Salus Populi Romani), “đối với các Kitô hữu, đây là hình ảnh Mẹ của tất cả chúng ta; nhưng đối với tất cả mọi người, đây là biểu tượng của niềm hy vọng”.
Món quà cuối cùng là bức ảnh Đức Thánh Cha Lêô XIV, người “đã phái tôi đến đây để nói với các bạn rằng ngài đang cầu nguyện cho hòa bình và cho chiến tranh sớm chấm dứt”.
Chuyến viếng thăm này đánh dấu lần thứ hai Đức Hồng y Zuppi thực hiện sứ vụ tại Ukraine kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Chuyến đi đầu tiên diễn ra vào tháng 6 năm 2023 theo sự ủy thác của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, bao gồm các cuộc gặp gỡ tại Kyiv với Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng các nhà lãnh đạo chính trị và Giáo hội tại Kyiv trước khi tiếp tục đến Moscow, Washington và Bắc Kinh.
Sứ mạng nhân đạo ấy nhằm biểu lộ sự gần gũi của Giáo hội đối với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực đưa trẻ em Ukraine bị cưỡng bức đưa ra nước ngoài trở về quê hương, thúc đẩy việc trao đổi tù binh và hồi hương các nạn nhân thiệt mạng.
Với đồng hành của Sứ thần Tòa Thánh và Đại sứ Ukraine
Trước khi đến Kyiv, Đức Hồng y Zuppi đã cùng với Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, và ông Andrii Yurash, Đại sứ Ukraine cạnh Tòa Thánh, tham quan trung tâm giam giữ, thăm các khu sinh hoạt của tù binh, nhà nguyện và khu điều trị y tế. Đại sứ Yurash cho biết cơ sở này đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và luôn sẵn sàng đón tiếp những đoàn khách muốn trực tiếp kiểm tra điều kiện giam giữ các tù binh.
Theo tường thuật chi tiết của nhật báo Avvenire của Ý, Đức Hồng y Zuppi đã gặp gỡ hàng chục tù binh đến từ hơn 50 quốc gia khác nhau. Ngài trò chuyện với họ bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha, lắng nghe ngắn gọn câu chuyện của từng người. Đối với một tù binh 25 tuổi đã bị mất một chân, Đức Hồng y Zuppi đã bày tỏ sự cảm thông và hy vọng anh sẽ sớm được lắp chân giả.
Đức Thánh Cha Lêô XIV cầu nguyện cho mọi người và cho chiến tranh chấm dứt
Nhắc lại mục đích chuyến viếng thăm, Đức Hồng y Zuppi nói với các tù binh: “Đức Thánh Cha Lêô XIV đã phái Sứ thần Tòa Thánh và tôi đến đây để mang đến cho các ban niềm hy vọng. Ngài vẫn luôn cầu nguyện cho các bạn, cầu nguyện để chiến tranh chấm dứt và để các bạn có thể sớm trở về nhà”.
Khi trực tiếp trao gửi các món quà, Đức Hồng y Zuppi giải thích ý nghĩa của chiếc móc khóa: “Đức Thánh Cha đã nhờ tôi mang đến cho các bạn chiếc móc khóa này. Tôi hy vọng rằng chẳng bao lâu nữa cá bạn sẽ gắn chìa khóa ngôi nhà của mình vào đó… Hôm nay chúng tôi muốn nói với các bạn rằng hãy hướng về tương lai với niềm hy vọng: các bạn sẽ được trở về nhà, chiến tranh sẽ mau kết thúc. Và chúng tôi tha thiết cầu nguyện để chiến tranh sớm kết thúc”.
Kết thúc chuyến thăm bằng giờ cầu nguyện tại nhà nguyện của trung tâm giam giữ, Đức Hồng y Zuppi nói: “Chúng ta hãy cầu nguyện để các bạn sớm được trở về nhà, để tất cả những điều này sớm kết thúc và để các bạn có thể bắt đầu một cuộc sống mới”.
Đặt tay lên ngực mình, ngài nói thêm: “Chúng ta phải loại bỏ mọi điều xấu khỏi trái tim mình. Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta niềm hy vọng. Đừng bao giờ để sự dữ lớn lên trong tâm hồn mình, và Thiên Chúa sẽ luôn giúp chúng ta chiến thắng nó”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)



