Trong bài giảng Thánh lễ nhân kỷ niệm 900 năm di dời thánh tích của Thánh Agatha tại Catania, Sicilia, Đức Hồng y Pietro Parolin mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho đông đảo các Kitô hữu đang bị bách hại trên toàn thế giới.
Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã chủ sự Thánh lễ vào tối ngày 17 tháng 8, trong khuôn khổ cao điểm của Năm Thánh kính Thánh Agatha.
Thánh lễ được cử hành tại Nhà thờ Chính tòa dâng kính Thánh Agatha, nhân kỷ niệm 900 năm việc di dời thánh tích của Thánh nữ từ Constantinople về Catania.
Đức Hồng y Parolin đã mang đến “vùng đất Sicilia thân yêu này” phép lành và tình cảm của Đức Thánh Cha, người hiệp thông cách thiêng liêng với niềm vui của người dân quy tụ để bày tỏ lòng sùng kính lâu đời đối với vị thánh bổn mạng của thành phố.
“Cử hành biến cố kỷ niệm này”, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh, “đồng nghĩa với việc nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn luôn trung tín với Giáo hội qua bao thế kỷ, nâng đỡ Giáo hội trong những thời kỳ thử thách, thanh luyện Giáo hội giữa những khó khăn, và không ngừng làm cho Giáo hội trổ sinh sức sống mới qua chứng tá của các thánh”.
Trong bài giảng, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đặc biệt kêu gọi cầu nguyện cho biết bao “anh chị em của chúng ta đang sống rải rác tại nhiều nơi trên thế giới, những người đang chịu bách hại vì danh Chúa và vì Tin Mừng của Người”.
Sau Thánh lễ, cuộc rước thánh tích của Thánh đã diễn ra dọc theo một số tuyến phố chính tại khu trung tâm lịch sử của thành phố.
Một sự thánh thiện không thuộc về những bảo tàng của ký ức
“Thánh Agatha không chỉ thuộc về lịch sử của Catania: Thánh nữ thuộc về thời đại ngày hôm nay của Thiên Chúa và vẫn tiếp tục đồng hành với người dân của mình”, Đức Hồng y Parolin nói.
Khi nhắc đến Thánh Augustinô và Thánh Tertullianô, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh tầm quan trọng của các vị tử đạo, những người đáng được ca ngợi không phải chủ yếu vì những đau khổ đã phải chịu đựng, nhưng vì sự bền bỉ kiên trung, như Thánh Augustinô thành Hippo đã dạy. “Máu của các vị tử đạo”, theo lời vị thần học gia và triết gia đến từ Carthage, “không phải là dấu hiệu của thất bại, nhưng là hạt giống mà từ đó Giáo hội không ngừng đâm chồi nảy lộc và trổ sinh sức sống mới”.
Vì thế, vị Đặc sứ của Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nhìn lên Thánh Agatha như một người phụ nữ có thể khơi dậy đức tin trong thời đại ngày hôm nay, bởi vì Thánh nữ biểu lộ “một sự thánh thiện không thuộc về những bảo tàng của ký ức, nhưng tiếp tục làm nảy sinh đức tin, đức cậy và đức mến”.
Thiên Chúa vẫn trung tín ngay cả khi mọi sự dường như đã tan biến
Suy niệm các bài đọc Kinh Thánh trong phụng vụ, bao gồm trình thuật về cuộc tử đạo của 7 anh em nhà Macabê cùng với người mẹ, và Thư của Thánh Tông đồ Phaolô, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh rằng việc thuộc về Đức Kitô vượt trên mọi cám dỗ muốn thỏa hiệp.
Điều này được thể hiện một cách rõ nét nơi Thánh Agatha, khi cuộc tử đạo của Thánh nữ “trước hết không phải là câu chuyện về bạo lực mà Thánh nữ phải chịu, mà là sự biểu lộ của một tình yêu không một bạo lực nào có thể dập tắt được”. Điều đó cũng được thể hiện nơi Thánh Phaolô, người từng trải qua sự hiểu lầm, bách hại và yếu đuối, nhưng vẫn tiếp tục “rao giảng Đức Kitô với một sự bình an khiến người ta kinh ngạc”.
Quyền năng thuộc về Thiên Chúa, không thuộc về con người
Đức Hồng y Parolin hướng suy tư của mình về chính Giáo hội. Ngài giải thích rằng Giáo hội “không sống nhờ vào hiệu quả hoạt động của chính mình, mà nhờ ân sủng của Thiên Chúa; Giáo hội không được xây dựng trên khả năng của các thành viên, mà trên lòng trung tín của Thiên Chúa, Đấng vẫn tiếp tục hành động qua sự yếu đuối của con người”.
Kế đến, Đức Hồng y Parolin trở lại với lời mời gọi xuyên suốt Kinh Thánh: “Đừng sợ”. “Đây không chỉ đơn thuần là một lời khích lệ về mặt tâm lý, mà chính là nền tảng cho đời sống Kitô hữu của chúng ta. Chúa Giêsu không hứa hẹn một cuộc sống không có thử thách và gian truân; Ngài hứa ban một điều còn lớn lao hơn nhiều”.
Đức Hồng y Parolin đặc biệt hướng sự chú ý đến các Kitô hữu đang bị bách hại tại nhiều nơi trên thế giới: “Vì thế, giờ đây chúng ta hãy nhớ đến và cầu nguyện cho tất cả những anh chị em của chúng ta đang sống rải rác tại nhiều nơi trên thế giới, những người chịu bách hại vì danh Thiên Chúa và vì Tin Mừng của Người. Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng, theo một nghĩa nào đó, còn có một hình thức tử đạo không đổ máu mà chính chúng ta cũng được mời gọi đón nhận”, ngài nói thêm.
Sự thánh thiện hằng ngày, cuộc tử đạo của lòng trung tín
Theo đó, có hai cách biểu lộ tình yêu vô điều kiện dành cho Đức Kitô: tử đạo bằng máu và một hình thức có lẽ ít được nhận thấy hơn, nhưng mỗi người đều có thể trải nghiệm trong đời sống thường ngày, đó là “sự tử đạo của lòng trung tín hằng ngày”, như Đức Hồng y Parolin diễn tả.
Đức Hồng y Parolin đã nêu ví dụ về những cặp vợ chồng gìn giữ tình yêu giữa muôn vàn khó khăn; các bậc cha mẹ giáo dục con cái trong đức tin Kitô giáo; những người trẻ không để mình bị cuốn theo một nền văn hóa đề cao vẻ bề ngoài; các Linh mục và tu sĩ nam nữ quảng đại hiến dâng cuộc đời; những người cao tuổi dâng những đau khổ của mình với lòng tín thác; và tất cả những ai âm thầm mỗi ngày chọn công lý thay vì thỏa hiệp, chọn sự thật thay vì sự tiện lợi, chọn sự tha thứ thay vì trả thù.
Đó chính là sự thánh thiện trong đời thường mà Công đồng Vaticanô II đã nói đến, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh khẳng định.
Sự dữ không thể bị đánh bại bằng sự dữ lớn hơn
Kết thúc bài giảng, Đức Hồng y Parolin nhận định rằng Catania đang sở hữu một di sản đức tin, văn hóa, lòng đạo đức bình dân và bác ái vô cùng phong phú. Di sản ấy không được phép bị lãng phí hay trở nên vô ích, mà cần được gìn giữ để có thể sinh hoa kết trái, ngài nói.
Vì thế, khi luôn ghi nhớ giáo huấn của các thánh rằng sự dữ không thể bị đánh bại bằng chính sự dữ, mà bằng đức ái bắt nguồn từ Thập giá, nguồn sức mạnh có khả năng biến đổi lịch sử từ bên trong, chúng ta có thể đối diện với nhiều thách đố của vùng đất này: tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng, hoàn cảnh của nhiều người trẻ buộc phải tìm kiếm tương lai những nơi khác, những khó khăn mà các gia đình đang phải đối mặt, cũng như những hình thức nghèo đói mới cả về vật chất lẫn tinh thần.
Thiên Ân (theo Vatican News)