Đức Giám mục Kenya: ‘Giáo hội cần xắn tay vào cuộc để giải quyết các vấn đề của người dân’

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Guglielmo Gallone của Vatican News, Đức Giám mục Giáo phận Ngong, một Giáo phận của Kenya trải rộng trên diện tích 39.000 km², chia sẻ: “Chúng ta phải sẵn sàng xắn tay áo để bắt tay vào cuộc vì lợi ích của anh chị em của mình, vì lòng yêu mến Thiên Chúa, và trước những khó khăn thực tế mà người dân đang phải đối diện”.

Đức Cha John Obala Owaa, Giám mục Giáo phận Ngong, Kenya (Ảnh: Vatican News)

Đức Cha John Obala Owaa, Giám mục Giáo phận Ngong, Kenya (Ảnh: Vatican News)

Đức Giám mục John Oballa Owaa của Giáo phận Công giáo Ngong, Kenya, đã thẳng thắn chia sẻ khi được hỏi về vai trò của Giáo hội tại một khu vực mà tình trạng nghèo đói, thất nghiệp và sự bất ổn trong gia đình tiếp tục khiến nhiều người trẻ mất đi cơ hội xây dựng tương lai.

Chính tại Giáo phận này, ở phía nam Nairobi, có trung tâm ‘Tone la Maji’ (Giọt Nước), do Cộng đoàn Koinonia điều hành và được thành lập bởi Linh mục Renato Kizito Sesana. Trung tâm đón nhận và hỗ trợ trẻ em cũng như thanh thiếu niên đường phố.

Sau khi gặp gỡ những trẻ em đang sống tại đây, Vatican News cũng đã gặp gỡ Đức Giám mục Oballa Owaa, vị Mục tử đã lãnh đạo Giáo phận từ năm 2012, để tìm hiểu bối cảnh hoạt động của trung tâm.

Giáo phận được thành lập với tư cách là Hạt Phủ doãn Tông tòa vào năm 1959 và được nâng lên hàng Giáo phận chính tòa vào năm 1976; năm nay Giáo phận nơi đây mừng kỷ niệm Kim Khánh thành lập.

Loan báo Tin Mừng qua các sáng kiến giáo dục và y tế

“Tham vọng của chúng tôi rất lớn, bởi vì tầm nhìn ban đầu của chúng tôi là tiếp cận toàn bộ người Maasai tại Kenya”, Đức Giám mục Oballa Owaa nhận định. “Giáo phận trải rộng trên diện tích khoảng 39.000 km², với tổng dân số hiện nay lên tới 2,2 triệu người. Tuy nhiên, chỉ khoảng 15% dân số là người Công giáo. Vì thế, chúng tôi tiếp tục công cuộc loan báo Tin Mừng thông qua các hoạt động truyền giáo, giáo dục, các chương trình hỗ trợ sinh kế và hoạt động tiếp cận tại các trung tâm y tế. Chúng tôi nhận thấy khu vực này đang trải qua những thay đổi nhanh chóng. Các trung tâm đô thị mới đang lấn dần vào các vùng đất vốn được sử dụng theo truyền thống cho hoạt động chăn nuôi gia súc, trong khi khí hậu ngày càng biến động, gây khó khăn cho một nền kinh tế phụ thuộc vào việc chăn nuôi. Giáo hội đang giải quyết nhiều vấn đề trong bối cảnh này”.

Đức Giám mục Oballa Owaa nhấn mạnh những thách thức về môi trường, cũng như sự cần thiết phải hành động trên bình diện chính trị để giải quyết tình trạng bất bình đẳng, tham nhũng và nghèo đói.

Người trẻ là công dân và Kitô hữu của ngày hôm nay

Đức Giám mục Oballa Owaa cũng nhấn mạnh số lượng ơn gọi “không ngừng gia tăng”, đồng thời cho biết “các chủng viện của chúng tôi đều đã chật kín – thực sự rất đông”.

Ngài nói rằng đây là một phúc lành, nhưng đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm phải bảo đảm một nền đào tạo vững chắc.

Một vấn đề khác liên quan đến cuộc đối thoại với các quốc gia láng giềng là những nước cùng thuộc Hiệp hội các Hội đồng Giám mục thành viên Đông Phi (AMECEA), nhưng đang phải đối diện với những tình hình nội bộ khó khăn, từ Sudan đến Nam Sudan, Eritrea và Ethiopia. Trước hết, Đức Giám mục Ngong đã suy tư về vấn đề giới trẻ.

“Người trẻ không chỉ là những công dân và Kitô hữu của tương lai; họ là những công dân và Kitô hữu của hôm nay và tương lai”, ngài nói. “Một mặt, họ chiếm một bộ phận lớn trong dân số, mang đến sự nhiệt huyết, năng lượng và những giá trị tích cực; nhưng mặt khác, nhiều người trong số họ đang thất nghiệp, không có việc làm và dễ dàng bị lợi dụng làm tay sai trong các chiến dịch chính trị. Chúng tôi vô cùng đau lòng khi chứng kiến quá nhiều thanh thiếu niên nam nữ không thể theo đuổi nghề nghiệp, sự nghiệp hay ơn gọi của mình vì họ không có điều kiện để đáp ứng những yêu cầu cần thiết để đạt được sự thành công. Một số người bị lợi dụng làm những kẻ kích động trong các chiến dịch chính trị. Họ phải đối diện với bạo lực ngay cả khi biểu tình trong ôn hòa; một số người đã bị xả súng, và họ phải đối mặt với nhiều hình thức ngược đãi khác nhau”.

Đào tạo người trẻ để loan báo Tin Mừng cho bạn bè đồng trang lứa

Vì thế, chính những người trẻ đã lên tiếng với các Giám mục trong phiên họp toàn thể của AMECEA được tổ chức tại Nairobi rằng: “Các ngài là những Mục tử của chúng con. Xin hãy đồng hành gần gũi với chúng con, làm việc cùng với chúng con và giúp chúng con giải quyết cuộc khủng hoảng về căn tính”.

“Đối với chúng tôi, vấn đề không chỉ là đồng hành với những người trẻ này; chúng tôi phải đào tạo họ để loan báo Tin Mừng cho những người đồng trang lứa và tìm kiếm những người có thể đóng vai trò cố vấn cho họ”, Đức Giám mục Oballa Owaa nói. “Điều này cũng bởi vì Giáo hội đôi khi có thể là không gian duy nhất giúp họ phát triển, trong khi nhiều vấn đề dễ tổn thương lại nảy sinh ngay tại chính gia đình”.

Đức Giám mục Oballa Owaa cũng nói về tình trạng ly thân ngày càng gia tăng, những cuộc hôn nhân không bền vững và những gia đình không còn khả năng mang lại sự bảo vệ và sự ổn định cho con cái.

Các tổ chức như ‘Tone la Maji’ hỗ trợ việc chăm sóc trẻ em

Chính trong khoảng trống này, các tổ chức như ‘Tone la Maji’ đã bước vào hoạt động. Tại Giáo phận Ngong, có 11 trung tâm: một số trung tâm chăm sóc trẻ em đường phố, một số khác bảo vệ các em gái có nguy cơ tảo hôn, và những trung tâm khác chăm sóc trẻ mồ côi.

“Nếu không có những cơ sở này, nhiều trẻ em sẽ không có cơ hội”, Đức Giám mục Oballa Owaa nói. “Đã xảy ra một điều gì đó trong gia đình gốc của các em, và các em phải ra đường. Tại đây, các em có thể được chữa lành, trở lại trường học và bắt đầu lại”.

‘Chúng ta không thể tách mình khỏi những đau khổ của anh chị em’

Giáo phận cung cấp lương thực và hỗ trợ tài chính, cử hành Thánh lễ, đồng thời bố trí đội ngũ nhân viên được đào tạo để giải quyết các vấn đề về sức khỏe tâm thần và hỗ trợ tâm lý – một sự hiện diện vốn là một phần trong sứ mạng của Giáo hội.

“Họ nói với chúng tôi rằng chúng ta nên chỉ giới hạn mình trong việc rao giảng”, Đức Giám mục Oballa Owaa lưu ý. “Nhưng Tin Mừng mang chiều kích xã hội. Và chúng ta không thể né tránh việc giải quyết những bất công”.

Giáo hội tại Ngong không đứng ngoài những đau khổ của người dân.

“Quả thực”, Đức Giám mục Oballa Owaa kết luận, “chúng ta phải tham gia; chúng ta phải hiện diện ngay tại tâm điểm của thực tại này. Chúng ta không thể tách biệt mình khỏi nỗi đau khổ của anh chị em đồng loại”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết