Dự tập DCCT: Mang hơi ấm Giáng Sinh về vùng ngoại biên (phần II)

Nằm sát Tỉnh lộ 758, Nhà thờ Giáo xứ Tân Hội, Giáo hạt Tây Ninh, Giáo Phận Phú Cường là nơi quy tụ đời sống đức tin của giáo dân và là nơi chia sẻ bác ái cho bà con ngoại đạo từ nhiều nơi về đây sinh sống…Hinh 3 Hinh 6

Sức sống nơi vùng truyền giáo biên cương

Chiều 24/12/2023, bầu trời Tân Hội dịu hẳn, những cơn gió lành lạnh từ biên giới thổi qua làm cho buổi chiều trước đêm Vọng Giáng sinh thêm linh thiêng. Trong sân nhà thờ Giáo xứ Tân Hội, rất nhiều người đến xem quý Thầy ở Cộng đoàn Dự Tập DCCT Mai Thôn tập duyệt cho Chương trình Diễn nguyện Giáng sinh vào lúc 19 giờ 15 phút. Ở vùng đất biên cương này, chương trình Giáng sinh tại Giáo xứ Tân Hội trở thành một sự kiện quan trọng, không chỉ đối với bà con giáo dân mà còn đối với tất cả những người “dân ngoại” xung quanh. “Mọi người cùng nhau trẩy hội lên đền thánh Giêrusalem,” không phân biệt niềm tin tôn giáo.

Đêm diễn nguyện Giáng sinh, sân nhà thờ không còn một chỗ trống. Đứng từ Tỉnh lộ 758 nhìn vào, ngôi Thánh đường bừng sáng giữa không gian đầy bóng tối bao phủ. Nhiều gia đình từ các xã lân cận như Tân Đông, Tân Hà, Tân Hiệp, thậm chí có những người từ Suối Dây, Suối Ngô… cũng đổ về nhà thờ Tân Hội Mừng Chúa Giáng sinh.Hinh 4 Hinh 5

Các tiết mục văn nghệ được quý Cha, quý Thầy dàn dựng công phu, chu đáo. Với màn diễn “xuất thần” của các Thầy và “dàn diễn viên” khách mời, lịch sử cứu độ của dân Chúa được tóm lược một cách sinh động, từ tạo dựng, sa ngã, rồi đến Xuất hành, và sau cùng là biến cố Truyền tin và khép lại bằng hình ảnh cảm động nơi Máng cỏ Bêlem.Hinh 7 Hinh 8 Hinh 9 Hinh 10 Hinh 11

Khi đêm diễn nguyện khép lại bằng nghi thức rước tượng Chúa Hài Đồng vào trong nhà thờ để chuẩn bị cho Thánh lễ đêm, có vẻ như chỉ có các Kitô hữu mới có “đặc quyền” bước vào đền thánh, còn những người “dân ngoại” dừng chân trước cửa đền. Những đứa trẻ được ba mẹ ẵm trên tay rướn người đòi vào theo, những em bé buổi chiều xúng xính quần áo đẹp đi xem diễn nguyện đứng lấp ló bên ngoài cánh cửa và nhiều người lớn cũng nhìn vào bên trong nhà thờ, nơi đầy ánh sáng, với sự háo hức xen lẫn tò mò …

“Đẹp thay bước chân người loan báo Tin Mừng!”

Ôi, “Đẹp thay bước chân người loan báo Tin Mừng!”, đó là câu thốt lên đầu tiên của một số thành viên trong đoàn khi chạm chân tới sân nhà thờ Giáo xứ Tân Hội. Quả thật, như lời chia sẻ đầu Thánh lễ chiều Chúa nhật thứ IV Mùa Vọng của Cha Giuse Nguyễn Văn Vượng, đến nơi rồi mà cứ ngỡ mình đi lạc, vì ngôi thánh đường quá đẹp và khang trang.

Trước chuyến đi về vùng biên, một số anh chị em trong “gia đình” DCCT đã chuẩn bị tâm lý “dã chiến”, chỉ cần một manh chiếu, “tối đâu là nhà, ngã đâu là giường”. Nhưng thật bất ngờ, khu nhà xứ khang trang đủ đầy với dãy 10 phòng nghỉ. Mỗi phòng có thể kê được 10 giường đơn. Các giường màu xanh, hồng bắt mắt, không chỉ các em nhỏ khoái chí mà các dì, các mẹ cũng thích mê ly!

Đặc biệt, với sự chuẩn bị chu đáo cho đoàn từ bữa ăn, giấc ngủ, Cha quản xứ Giuse Trần Cao Chỉ, Thầy Giuse Vũ Văn Tiếp cùng đội ngũ nhà bếp hùng hậu, chuyên nghiệp, đã để lại cho các thành viên trong đoàn sự khâm phục, lòng cảm mến và biết ơn sâu sắc.

Sau Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng sinh vào sáng ngày 25/12, đoàn lại tiếp tục chia làm ba nhóm, tỏa ra ba xã khác nhau để mang hơi ấm Giáng sinh và những phần quà thiết thực đến từng gia đình.Hinh 12 Hinh 13 Hinh 15 Hinh 21 Hinh 20 Hinh 19 Hinh 18 Hinh 17 Hinh 16

Cha Giuse Nguyễn Văn Vượng, Giám đốc Cộng đoàn Dự Tập DCCT Mai Thôn dẫn đầu nhóm đi thăm viếng bà con giáo dân ở xã Tân Hà (huyện Tân Châu). Cũng là chiếc xe “mui trần” do “tay lái lụa” Giuse Phùng Thiên Hải điều khiển, nhóm lại có cơ hội đi trên cung đường gồ ghề đất xám phù sa cổ với lớp bụi đặc quánh màu cam đất. Vào bất cứ nhà nào, “tiếng hát đi trước, phần quà theo sau” và tiếp đến là lời chúc Giáng sinh và nghi thức ban phép lành của Cha Giám đốc Giuse. Nhóm đi đến đâu, tiếng đàn guitar, tiếng hát cất lên rộn ràng ở đó. Những người giáo dân niềm nở chào đón. Những bà con không có đạo cũng xúm xít vây quanh khiến cho mầu nhiệm con Chúa Giáng sinh trở nên gần gũi và hiện thực trong đời sống còn nhiều khó khăn của bà con nghèo nơi vùng cửa khẩu Kà Tun.

Với chương trình Giáng sinh 2023 và các hoạt động thăm viếng, tặng quà cho người nghèo của quý Cha, quý Thầy Cộng đoàn Dự Tập DCCT Mai Thôn, cùng lòng nhiệt thành của các bạn trẻ, các anh chị giáo lý viên của Giáo xứ Tân Hội và sự hiện hữu của cộng đồng dân Chúa bao đời nay tại tỉnh Tây Ninh, mầu nhiệm Giáng sinh tiếp tục được nối dài và Hài Nhi Giêsu sẽ được sinh ra mỗi ngày nơi mảnh đất biên cương đầy nắng và gió…

Lạy Thánh Thần của Thiên Chúa, xin sai chúng con lên đường, đến khắp các nẻo đường xa xôi, nếu không đi được bằng những con đường thể lý, xin cho chúng con đi ra khỏi cõi lòng của mình để Chúa Thánh Thần thổi lên sức sống mới trong chúng con. Amen.

                                                          Bài viết của Nguyễn Thiệu Bảo Thiên.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube