Điều gì làm cho bạn hạnh phúc?

Thiên Chúa muốn cho chúng ta được hạnh phúc như Người.

Thiên Chúa tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Người, chính vì điều đó làm cho ta trở nên độc nhất. Người không chỉ tạo dựng nên ta và yêu ta bằng một tình yêu không thể đo lường, mà còn cho ta một niềm hy vọng được cứu độ tưởng chừng như không thể mơ tưởng, chính là cho ta dự phần vào chính cuộc sống của Người.

sin-will-never-make-you-happy-sjbebhj9

Tuy vậy, trong khi chúng ta nhận thức rõ rằng, Đức Chúa đã tạo dựng nên chúng ta cho những điều vĩ đại, thì thực tế chúng ta vẫn phải đối diện với sự nổi loạn và tội lỗi của chính mình. Vậy, hãy bắt đầu với một câu hỏi bất thường: Ai không mong muốn bản thân hạnh phúc? Hoặc có lẽ chúng ta nên hỏi điều đó theo một cách khác: Giữa anh em, ai muốn mình sống trong một cuộc đời khốn khổ, tầm thường và không viên mãn?

Chắc chắn rằng chẳng ai mất quá lâu và khó khăn để khẳng định câu trả lời không thể rõ ràng hơn rằng: không, chẳng ai muốn những điều bất hạnh cả. Dù chúng ta có ở vị trí nào trong xã hội thì cũng đều hiểu rằng khao khát hạnh phúc là một phần trong bản tính của con người. Tất nhiên mỗi người đều có những ý kiến khác nhau thậm chí là trái ngược nhau về những gì sẽ mang lại hạnh phúc nhưng điều đó chẳng thể nào thay đổi sự thật rằng trái tim mỗi người luôn khao khát, mong mỏi chạm tới hạnh phúc.

Bây giờ, hãy mở rộng suy nghĩ của chúng ta về hạnh phúc và hãy mang Thiên Chúa vào phương trình hạnh phúc của bạn. Nhiều người nhìn nhận sai lệch về Thiên Chúa. Họ hình dung Người như một thiên thể nào đó sa lạ, hoặc một dạng sinh vật xa lạ và xa cách, hoặc như một người thợ chế tạo đồng hồ vĩnh cửu, đã sáng tạo vũ trụ, thiết lập cho nó chuyển động và mặc kệ nó ở đó. Sự thật là thế này: Thiên Chúa là Đấng hạnh phúc nhất trong tất cả nhân loại! Và hạnh phúc của Người là toàn vẹn và vĩnh cửu. Không gì có thể làm giảm hay thậm chí làm xáo trộn sự hạnh phúc đó.

Hãy luôn nhớ rằng, Thiên Chúa chính là Tình Yêu. Người đã đưa chúng ta vào chính Tình Yêu ấy. Nhưng chưa phải tất cả đâu! Người đã tạo dựng ta theo hình ảnh của Người. Vậy lẽ nào Người lại không muốn chúng ta – những thụ tạo đã được người tạo dựng và yêu thương được hạnh phúc như Người?

Giống với cách mà bạn trả lời cho câu hỏi trước, không tốn quá nhiều thời gian và công sức để trả lời rằng: Tất nhiên là Người muốn chúng ta hạnh phúc! Và đó là sự thật không thể chối cãi: Người đã khiến cho bạn, cho tôi, và cho mọi người trở nên hạnh phúc và tất nhiên là niềm hạnh phúc đó còn cao hơn, xa hơn và hạnh phúc hơn hạnh phúc mà chúng ta từng mơ. Đó chính là cách Thiên Chúa đối đãi và yêu thương ta tột cùng.

Câu hỏi đặt ra rằng nếu Thiên Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc đến như vậy, tại sao thế giới nơi bạn và tôi đang sống lại chứa đầy những đau khổ và thất vọng? Thậm chí ngay cả những người may mắn nhất khi đấu tranh để tìm kiếm hạnh phúc thì ngay khi họ tưởng chừng như đã nắm bắt được niềm hạnh phúc này thì cũng chính là lúc họ bất lực nhìn nó tuột qua từng kẽ tay?

Có thể một trong những lý do là bởi vì chúng ta không phải lúc nào cũng biết hạnh phúc thực sự bao gồm những gì. Chúng ta không biết phải tìm nó ở đâu hay bằng cách nào và đôi khi hay đúng hơn là thường xuyên chúng ta không nhận ra nó kể cả khi nó đang ở trước mặt chúng ta. Chúng ta luôn tìm sai chỗ và điều này có nghĩa là chúng ta đang rất cần một sự giúp đỡ trong công cuộc tìm kiếm hạnh phúc của mình. Nếu không, chúng ta có thể sẽ giành cả cuộc đời của mình trôi dạt từ nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc thất bại này đến thất bại khác mà thôi.

Kinh Thánh, nơi ẩn chứa manh mối để tìm kiếm hạnh phúc

Thiên Chúa, Người đã cho ta những manh mối bởi Người chẳng bao giờ bỏ rơi ta trong bóng tối. Người luôn dẫn lối cho ta bằng một loạt “biển báo” chỉ dẫn và những chỉ dẫn quan trọng nhất luôn được tìm thấy trong Kinh Thánh. Vì thế, hãy quay lại với Kinh Thánh trên con đường tìm kiếm hạnh phúc đích thực, hãy nhìn vào câu chuyện của Sự Sáng Tạo trong sách Sáng Thế, một trong những quyển Kinh Thánh chứa đựng phong phú những biểu tượng, ẩn dụ, huyền bí và ý nghĩa. Quyển sách thiên hướng về thơ hơn là những câu chuyện lịch sử thông thường mà bạn có thể tìm thấy.

“Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía Đông, và đặt vào đó con người do chính mình tạo ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác.” (St 2: 7-9)

Thiên Chúa tạo dựng ta từ bùn đất và truyền cho ta sinh khí nơi Người để ta trở nên sống động. Theo tác giả sách Tin Mừng hơi thở và sự sống đồng nghĩa với nhau. Không những thế, sự sống và hơi thở còn đồng nghĩa với linh hồn, nó chính là bản chất của con người. Vì thế đoạn sách Sáng Thế trên có thể hiểu rằng Thiên Chúa đã thổi một cái gì đó của chính mình — một cái gì đó thiêng liêng — vào con người vào khoảnh khắc đầu tiên của sự tồn tại của con người. Điều này cho chúng ta thấy rõ ràng rằng chúng ta được tạo ra từ chính tình yêu duy nhất và độc nhất của Thiên Chúa. Và Người đối xử với những sinh vật này – bạn và tôi – theo một cách vô cùng đặc biệt và mật thiết.

Một biển chỉ dẫn khác quen thuộc hơn và quan trọng hơn đối với chúng ta nằm ở chương 20 sách Tin Mừng của thánh Gioan. Rạng sáng lễ Phục Sinh, các môn đệ vẫn chưa biết được rằng Đức Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết. Các Ngài trốn trong phòng, lo sợ và nản lòng. Vào lúc đó, Đức Giêsu, Đấng mà họ biết là đã chết, xuất hiện. Người vẫn sống và hiện hiện với họ.

“Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Dothái, Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em!”. Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,19-22)

Thánh Gioan đã cho chúng ta thấy một câu chuyện khác về sự sáng tạo của Thiên Chúa. Như sách Sáng Thế, Thiên Chúa đã thổi hơi vào con người để tặng ban sự sống, thì nay Đức Giêsu lại thổi hơi để tặng ban sự sống mới và dồi dào, để tái tạo con người, để con người được hòa giải với Thiên Chúa – Đấng mà con người nổi loạn chống lại.

Hành động thổi hơi của Thiên Chúa thực sự rất quan trọng. Chúng ta nhìn thấy trong đó ước muốn của Đức Chúa về một sự gần gũi tột độ giữa Ngài và loài người. Hãy nghĩ về nó, về việc Thiên Chúa muốn hơi thở của Người chính là nguồn sống cho ta. Còn điều gì thân mật hơn thế?

Thiên Chúa, Ngài không phải một Đấng quyền uy xa vời mà ta không thể chạm tới. Người giống như một người mẹ, luôn yêu thương con mình và dạy bảo: “Ta biết màu đỏ của cái bếp rất hấp dẫn nhưng đừng chạm tay vào vì nó sẽ làm con bỏng và đau đớn”. Và tất nhiên, người mẹ sẽ chẳng nói rằng cô ấy sẽ làm đứa bé bỏng nếu khi cô ấy tức giận vì nó cãi lời cô ấy. Người mẹ sẽ nói rằng cái bếp không an toàn cho con và con phải hiểu và cẩn thận với nó. Người mẹ muốn quan tâm và yêu thương đứa trẻ.

Đó chính là những gì mà Thiên Chúa làm. Người phán: “Ta tạo ra con, Ta là Cha của con, và con là con của Ta. Tin ta, đừng làm những điều đó. Nếu không con phải chết và Ta thực sự không muốn con phải chết. Ta không muốn làm cho con phải chết”.

Và đó là câu chuyện về con người. Nó nằm ở những trang đầu của Kinh Thánh và được lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong những văn bản thiêng liêng đó, với vô số những hình thức khác nhau. Nó đang diễn ra trong cuộc sống của bạn và tôi – thực tế là trong tất cả mọi người – mỗi ngày, Thiên Chúa nhân lành, Cha nhân từ, Đấng đã tạo nên người nam và người nữ và kết hợp họ, vẫn luôn bên cạnh mỗi người chúng ta tại mỗi thời điểm trong cuộc đời và hỏi cùng một câu: Con có tin Ta không?

Trả lời có và tin tưởng vào Thiên Chúa chính là mở cửa tâm hồn mình để chạm tới hạnh phúc viên mãn, trong tình yêu với Thiên Chúa, đáp ứng mọi ước muốn của chúng ta và  cho phép chúng ta yêu và được yêu.

Chuyển ngữ: Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam

(This is a selection from Rerouting: Finding Our Way Back to God and His Church by Fr. John Riccardo, The Word Among Us Press (2018). Available at www.wau.org/books

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube