Chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Verona nhấn mạnh lời kêu gọi trở thành những người kiến tạo hòa bình

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với những người hành hương tập trung tại đấu trường ở Verona, Ý, vào ngày 18 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibañez/CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với những người hành hương tập trung tại đấu trường ở Verona, Ý, vào ngày 18 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibañez/CNA)

Chuyến viếng thăm mục vụ kéo dài một ngày của Đức Thánh Cha Phanxicô tới thành phố Verona phía bắc nước Ý hôm thứ Bảy đã tập trung vào thông điệp hòa bình, đưa ra một giải pháp thay thế cho mô hình xã hội hiện tại. Mặc dù thành phố chỉ có hơn 250.000 cư dân, thông điệp của ĐứcThánh Cha có phạm vi toàn cầu.

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương khi ngài đến Verona, Ý, trong chuyến viếng thăm mục vụ vào ngày 18 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibañez/CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người hành hương khi ngài đến Verona, Ý, trong chuyến viếng thăm mục vụ vào ngày 18 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibañez/CNA)

“Hòa bình sẽ không bao giờ là kết quả của sự ngờ vực, của những bức tường, của vũ khí chĩa vào nhau”, Đức Thánh Cha nói vào cuối bài phát biểu của mình tại cuộc họp “Hòa bình và Công lý đã giao duyên” được tổ chức tại sân vận động Verona.

“Người ta sẽ gặt hái những gì họ gieo rắc”, Đức Thánh Cha nói, trích dẫn Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ga-lát. “Chúng ta đừng gieo rắc sự chết chóc, sự hủy diệt, nỗi sợ hãi. Hãy gieo rắc niềm hy vọng!”.

“Đây cũng là điều anh chị em đang thực hiện, tại Đấu trường Hòa bình này. Đừng dừng lại. Đừng nản lòng. Đừng trở thành khán giả của cái gọi là cuộc chiến ‘không thể tránh khỏi’”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đến đấu trường ở Verona, Ý, vào ngày 18 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibañez/CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô đến đấu trường ở Verona, Ý, vào ngày 18 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibañez/CNA)

Đỉnh điểm của sự kiện là khi Đức Thánh Cha ôm Maoz Inon, một người Israel có cha mẹ thiệt mạng trong vụ tấn công vào ngày 7 tháng 10 của Hamas, và Aziz Sarah, một người Palestine, có anh trai đã thiệt mạng trong chiến tranh.

Gọi họ là “những người anh chị em”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiến tới ôm từng người, gọi cái ôm là “một dự án cho tương lai”. Điều này được đáp lại bằng việc mọi người đứng lên vỗ tay vang dội, nhưng sau đó là một khoảnh khắc thinh lặng dành cho các nạn nhân của chiến tranh.

Đức Thánh Cha đã đến Verona bằng trực thăng vào lúc 8 giờ sáng, tại Sân vận động Bentegodi, và được chào đón bởi Đức Giám mục Domenico Pompili Địa phận Verona, Chủ tịch Vùng Veneto Luca Zaia, cũng như Quận trưởng và Thị trưởng thành phố.

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các Linh mục tại Vương cung Thánh đường San Zeno ở Verona, Ý, vào ngày 18 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibañez/CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các Linh mục tại Vương cung Thánh đường San Zeno ở Verona, Ý, vào ngày 18 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibañez/CNA)

Cuộc gặp gỡ đầu tiên trong ngày diễn ra tại Vương cung Thánh đường San Zeno theo phong cách La Mã, nơi Đức Thánh Cha ngỏ lời với các Linh mục và Tu sĩ sống đời thánh hiến. Khi nói về tầm quan trọng của ơn gọi của họ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở họ rằng ơn gọi này dựa trên “sự táo bạo của chứng từ” và và “niềm vui của một đức tin tích cực trong đức ái, sự tháo vát của một Giáo hội biết nắm bắt các dấu chỉ của thời đại chúng ta và đáp ứng nhu cầu của những người đang gặp khó khăn nhất”.

“Về nguồn gốc của đời sống thánh hiến và đời sống Linh mục”, Đức Thánh Cha cho biết thêm, “không phải chúng ta, những tài năng hay công đức đặc biệt nào đó, nhưng có tiếng gọi đáng kinh ngạc của Thiên Chúa, cái nhìn thương xót của Người đã nhìn xuống chúng ta và chọn chúng ta vào thừa tác vụ này, mặc dù chúng ta không tốt hơn những người khác, chúng ta cũng là những tội nhân như những người khác”.

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với những người trẻ tập trung tại Quảng trường San Zeno ở Verona, Ý, sau cuộc gặp gỡ với các linh mục tại Vương cung thánh đường San Zeno vào ngày 18 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibañez/CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với những người trẻ tập trung tại Quảng trường San Zeno ở Verona, Ý, sau cuộc gặp gỡ với các Linh mục tại Vương cung Thánh đường San Zeno vào ngày 18 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibañez/CNA)

Sau bài phát biểu, Đức Thánh Cha Phanxicô tiến vào quảng trường liền kề, nơi chứa đến hơn 5.000 người, nơi ngài được các em thiếu nhi và giới trẻ chào đón nồng nhiệt.

Trong cuộc trao đổi hỏi đáp ngắn gọn với ba em thiếu nhi khác nhau, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ đề hòa bình bao trùm trong ngày.

“Có rất nhiều cuộc chiến tranh, rất nhiều cuộc chiến tranh, cả ở Ukraine lẫn Thánh địa, ở Châu Phi, ở Myanmar… Rất nhiều, rất nhiều cuộc chiến tranh”, Đức Thánh Cha nói.

“Chúa Giêsu rao giảng chiến tranh hay hòa bình?”, Đức Thánh Cha hỏi các em. Trả lời bằng một giọng vang dội và thống nhất, các em hét lên: “Hòa bình!”.

Sau bài phát biểu với giới trẻ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến nhà hát vòng tròn La Mã thế kỷ thứ nhất ở Verona sau 10 giờ sáng và được chào đón với sự hoan nghênh nhiệt liệt của hơn 10.000 khán giả tham dự.

Giống như đấu trường, sự kiện này mang tính biểu tượng phong phú, phản ánh các chủ đề bao quát về công lý, hòa bình và sự hội nhập xã hội.

Đức Thánh Cha Phanxicô ngồi ở giữa sân khấu và ngồi trên một chiếc ghế bành bằng gỗ lưng cao – do các tù nhân đóng – trả lời một loạt câu hỏi về vấn đề sinh thái, di cư và phát triển kinh tế công bằng, tất cả đều được gộp lại dưới lời kêu gọi cấp bách vì hòa bình.

Trả lời câu hỏi do một phụ nữ Afghanistan đưa ra, về cách tạo ra hòa bình, Đức Thánh Cha cảnh báo chống lại một nền văn hóa “được đánh dấu bởi chủ nghĩa cá nhân”, vì điều này có nguy cơ “làm cho chiều kích của cộng đồng biến mất”.

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với những người hành hương tập trung tại đấu trường ở Verona, Ý, vào ngày 18 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibañez/CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với những người hành hương tập trung tại đấu trường ở Verona, Ý, vào ngày 18 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibañez/CNA)

“Chiều kích của cộng đồng biến mất, chiều kích của những mối liên kết quan trọng vốn hỗ trợ chúng ta và giúp chúng ta tiến bộ. Và chắc chắn nó cũng tạo ra những hệ quả trong cách hiểu về quyền lực”.

“Và điều này”, Đức Thánh Cha tiếp tục, “có lẽ là gốc rễ của các chế độ độc tài”.

Đức Thánh Cha sau đó chuyển sang sự kiện tiếp theo, cuộc gặp gỡ với các tù nhân tại nhà tù Montorio ở Verona, nơi ngài bày tỏ sự gần gũi và nhắc nhở họ: “Thiên Chúa tha thứ tất cả mọi thứ và Ngài luôn luôn tha thứ”.

Đức Thánh Cha cũng đề cập đến tình trạng của nhà tù, một trong những nhà tù đông đúc nhất ở Ý, và đồng thời bày tỏ “sự buồn phiền” của ngài khi một số tù nhân đã tự sát.

“Cuộc sống luôn đáng sống, luôn luôn đáng sống”, Đức Thánh Cha tuyên bố.


“Sự tồn tại của chúng ta”, Đức Thánh Cha tiếp tục, “là một món quà độc đáo dành cho chúng ta và cho người khác, cho mọi người, và trên hết là cho Thiên Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta, và Đấng thực sự lắng nghe, vui mừng, cùng khóc với chúng ta và luôn luôn tha thứ”.

Minh Tuệ (theo CNA)

 

 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube