Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ: Việc phát trực tiếp cảnh thi hành án tử hình cổ xúy "nền văn hóa sự chết"

Đức Tổng Giám mục Paul Coakley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, bày tỏ sự bàng hoàng trước kế hoạch phát trực tiếp vụ hành quyết tử tù Nidal Hassan, đồng thời cảnh báo rằng một vụ hành quyết công khai như vậy sẽ “làm suy yếu thêm nền tảng đạo đức của đất nước chúng ta”.

Đức Tổng Giám mục Coakley cử hành Thánh lễ tại Orlando vào ngày 11 tháng 6 năm 2026 (Ảnh: REUTERS)

Đức Tổng Giám mục Coakley cử hành Thánh lễ tại Orlando vào ngày 11 tháng 6 năm 2026 (Ảnh: REUTERS)

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Paul S. Coakley, đã bày tỏ sự “bàng hoàng và nỗi đau buồn sâu sắc” trước quyết định phát trực tiếp công khai vụ hành quyết Nidal Hassan – cựu thiếu tá Lục quân bị kết án tử hình vì vụ xả súng tại Fort Hood vào năm 2009.

“Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của sự sống”, Đức Tổng Giám mục Oklahoma City phát biểu với Vatican News. “Hành động của Hassan hoàn toàn không thể dung thứ, nhưng quyết định này lại đồng nghĩa với việc sự cổ xúy man rợ của nền văn hóa sự chết và cần phải được tái xem xét”.

Đức Tổng Giám mục Coakley đã nhắc lại lời khuyên trong Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma: “đừng lấy ác báo ác” (Rm 12,17).

“Việc hành quyết công khai, ngay cả đối với kẻ đã gây ra tội ác tày trời, sẽ chỉ càng làm xói mòn nền tảng đạo đức của đất nước và trở thành vết nhơ trong lương tâm người dân”, vị Giám chức nói.

Đức Tổng Giám mục Coakley kết thúc bằng lời cầu nguyện xin cho đất nước sẽ chọn lựa sự sống, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn.

“Tôi cầu xin sự chuyển cầu của Đức Mẹ Chỉ bảo Đàng lành, để với tư cách là một quốc gia, chúng ta luôn chọn sự sống, thậm chí ngay cả trong những thời khắc và hoàn cảnh gian nan nhất”.

Việc thi hành án dự kiến ​​diễn ra vào tháng 12.

Lầu Năm Góc đã thông báo kế hoạch phát trực tiếp cảnh tử tù Hassan bị xử tử bằng đội hành quyết, sau khi Tổng thống Donald Trump phê chuẩn việc thi hành án theo đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.

Theo thông báo của Quân đội, vụ hành quyết được ấn định vào ngày 3 tháng 12 năm 2026 tại Fort Hood, Texas, mặc dù các thủ tục pháp lý tiếp theo có thể làm trì hoãn sự kiện này.

Đây sẽ là vụ hành quyết đầu tiên do quân đội Hoa Kỳ thực hiện kể từ năm 1961, và là vụ hành quyết bằng đội xử bắn đầu tiên kể từ năm 1945.

Hassan, một cựu bác sĩ tâm thần của quân đội, đã sát hại 13 người và làm bị thương 32 người khác tại Trung tâm Xử lý Sẵn sàng Chiến đấu của binh sĩ ở Fort Hood vào ngày 5 tháng 11 năm 2009. Một tòa án quân sự đã tuyên án tử hình đối với tử tù này vào năm 2013.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng chỉ trích quyết định phát trực tiếp này, đồng thời phát biểu với AFP rằng việc truyền hình trực tiếp một vụ hành quyết sẽ tương đương với hành hình công khai và vi phạm lệnh cấm tuyệt đối đối với hành vi tra tấn.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết