Câu trả lời của Thiên Chúa đối với chúng ta

50-696x464

(từ trang blog của Học viện Thánh Anphongsô)

Chúng ta thường đặt ra cho Thiên Chúa rất nhiều câu hỏi và chúng ta muốn Ngài trả lời chúng ta một cách chính xác và rõ ràng. Ngày nay, chính Ngài, thông qua các sự kiện, đặt ra cho chúng ta hàng loạt những câu hỏi theo cách thức nghiêm ngặt, thậm chí kịch tính. Những câu hỏi của Thiên Chúa là những câu hỏi tiếp cận chúng ta một cách tức thì, trực tiếp, thông qua sự nhận thức rõ ràng về mối nguy hiểm đang lấn át chúng ta và nỗi sợ hãi len lỏi vào chúng ta và có thể dẫn đến sự lo lắng, thậm chí hoảng loạn, những con người mong manh, trong một vòng xoáy của những cảm xúc mà rất khó để có thể bày tỏ.

Đó là nỗi lo sợ của việc bị nhiễm bệnh và không tìm được sự giúp đỡ, của việc bị hạn chế trong một đơn vị chăm sóc đặc biệt, nơi cái chết khủng khiếp luôn rình rập. Chính bởi vì chúng ta lớn lên trong một xã hội khai trừ sự đau khổ và chết chóc, giờ đây chúng ta tự nhận thấy mình lạc lõng, bất lực trước sự mong manh, cô độc của chúng ta và với cảm giác đau đớn của sự bất lực, những nhân vật chính không chủ tâm của một sự kiện kịch tính mà chúng ta không bao giờ muốn diễn giải.

Sự táo bạo quá mức của sự bất khả chiến bại của chính chúng ta và niềm tin vô hạn vào sức mạnh của khoa học đã tan biến như tuyết dưới ánh mặt trời; ý thức về tính tạm thời của sự tồn tại của chúng ta đã giành lại được thế thượng phong. Và cảm giác của sự bất lực có nguy cơ biến thành sự giận dữ, giờ đây rơi vào sự tuyệt vọng, giờ đây trở thành sự biếng nhác và cam chịu số phận, trừ khi nó có thể biến thành tình yêu dành cho tha nhân. Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi sự chết, sự kiện tối thượng mà chỉ có viễn cảnh về sự Phục sinh Kitô giáo mới cho phép chúng ta đối mặt.

 Trong thực tế, đó chính là bóng ma của sự chết vốn đè nặng trên chúng ta để tìm kiếm sự cứu rỗi. Trong thời đại của chúng ta, dường như thậm chí việc nói về sự sống lại và đời sống vĩnh cửu cũng có thể tạo ra sự bực dọc hoặc khó chịu; và thay vào đó, đó chính là điều Giáo hội cần phải lặp lại mạnh mẽ cho con người thời đại ngày hôm nay, bối rối trước những sự kiện xảy ra trong hiện tại, tìm kiếm một lý do chính đáng để sống và chết: lý do chính đáng này có thể được tìm thấy trong sự Phục sinh của Chúa Giêsu.

Lm. Gabriel Witaszek CSsR

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube