Caritas và Giới trẻ Công giáo tích cực cứu trợ khẩn cấp các nạn nhân lũ lụt tại Bangladesh

Tổ chức Caritas Bangladesh đang phân phát thực phẩm cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở các vùng núi vào ngày 11 tháng 7 năm 2026 (Ảnh do Caritas Bangladesh cung cấp)

Tổ chức Caritas Bangladesh đang phân phát thực phẩm cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở các vùng núi vào ngày 11 tháng 7 năm 2026 (Ảnh do Caritas Bangladesh cung cấp)

Những trận mưa kéo dài suốt một tuần qua đã gây ra các vụ sạt lở đất và lũ lụt nghiêm trọng tại khu vực Chittagong, phía đông nam Bangladesh, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng, trong đó có nhiều người tị nạn Rohingya vốn đã ở trong hoàn cảnh đặc biệt dễ bị tổn thương.

Trước tình hình đó, tổ chức bác ái Caritas Bangladesh và phong trào giới trẻ Công giáo Jesus Youth đang tích cực hỗ trợ những người gặp khó khăn nhất giữa cuộc khủng hoảng.

Theo Caritas Bangladesh, ngoài 34 trường hợp tử vong đã được xác nhận, còn có 28 người bị thương tại 4 trại tị nạn, 6 tiểu khu, 2 đô thị thuộc các huyện Cox’s Bazar, Rangamati, Chattogram và Bandarban, cũng như tại thành phố Chattogram.

Tổng cộng có 241.154 người, trong đó có 7.416 người Rohingya sinh sống tại 25 trại tị nạn, đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt và sạt lở đất tại 46 xã, 3 thành phố trực thuộc 16 tiểu khu trong khu vực, ông Apurbo Mrong, Giám đốc Chương trình của Caritas Bangladesh, phát biểu với Crux.

“Để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết tại địa phương, hôm 11 tháng 7, Văn phòng Khu vực Chattogram của chúng tôi đã phân phát lương thực khô cho 200 hộ gia đình”, ông Mrong cho biết.

Caritas Bangladesh hiện đang theo dõi những thiếu sót trong công tác ứng phó của chính quyền cũng như các tổ chức khác, bao gồm các tổ chức địa phương, quốc gia, các tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO) và các cơ quan của Liên Hiệp Quốc đang hoạt động tại những khu vực bị ảnh hưởng. Đồng thời, Caritas cũng sử dụng nguồn quỹ riêng của  để triển khai các hoạt động cứu trợ khẩn cấp nhằm cứu sống những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cơ quan bác ái của Giáo hội Công giáo tại Bangladesh cũng sẽ tham gia các chương trình kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp do các cơ quan Liên Hiệp Quốc, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và các nhà tài trợ tổ chức dành cho các khu vực bị thiên tai.

Bên cạnh đó, Caritas sẽ phối hợp với các thành viên của Start Bangladesh – một phần của mạng lưới gồm 134 tổ chức phi chính phủ đang cung cấp hỗ trợ nhân đạo trên 6 châu lục – nhằm giám sát và xác định những nhu cầu chưa được đáp ứng tại các khu vực và đối tượng cần được trợ giúp.

“Đội ngũ nhân viên và các tình nguyện viên của chúng tôi đang có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và hỗ trợ các hộ gia đình dễ bị tổn thương bằng tất cả khả năng có thể”.

“Trong khi mưa vẫn tiếp tục kéo dài”, ông Mrong nói thêm, “chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng bị ảnh hưởng, tùy theo nhu cầu thực tế và khả năng tài chính”.

“Chúng tôi cũng đang khẩn trương huy động các nguồn quỹ tại địa phương để có thể hỗ trợ cộng đồng chịu ảnh hưởng sớm nhất có thể, giúp người dân đáp ứng những nhu cầu cấp bách trước mắt”, ông Mrong nói.

Các gói cứu trợ dành cho mỗi gia đình gồm vài kilogram gạo, khoảng một kilogram đường thốt nốt cô đặc (jaggery – một loại đường mía truyền thống phổ biến tại Nam Á), 2 lít nước sạch, một gói nến và một bật lửa dùng cho bếp gas.

Khoảng 200 gia đình đang được nhận các phần hỗ trợ này.

Phong trào giới trẻ Công giáo Jesus Youth cũng nhanh chóng chung tay trợ giúp các nạn nhân lũ lụt. Các thành viên của phong trào đã phân phát thực phẩm, nước uống và hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Để ứng phó với tình trạng ngập lụt đang diễn ra tại và xung quanh thị trấn Bandarban, Nhóm Jesus Youth Bandarban đã bắt đầu phân phát nước uống an toàn cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Trong một bài đăng trên Facebook, ban điều phối của nhóm chia sẻ: “Mặc dù chúng tôi không thể tiếp cận tất cả các khu vực đang bị lũ lụt, nhưng với những nguồn lực hiện có, chúng tôi đang nỗ lực hết sức để phục vụ được nhiều người nhất có thể”.

“Mỗi chai nước sạch được trao đi là một lời nhắc nhở rằng, ngay cả một hành động yêu thương nhỏ bé cũng có thể mang lại niềm hy vọng giữa những thời khắc khó khăn”, nhóm cho biết.

Ban điều phối cũng kêu gọi mọi người không chỉ cầu nguyện mà còn thực hiện những nghĩa cử bác ái cụ thể, dù lớn hay nhỏ.

“Xin tiếp tục cầu nguyện cho tất cả các gia đình đang chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt”, nhóm cho biết. “Nếu có thể, xin hãy chung tay giúp đỡ họ bằng bất cứ cách thức nào”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết