Ân sủng của hoa trái thiêng liêng

Thiên Chúa đang hoạt động nhiều hơn bạn nghĩ!

fruit-of-the-spirit

Chúa Thánh Thần hoạt động mạnh mẽ trong thế giới ngày nay giống như hai ngàn năm trước. Mặc dù biết là như thế nhưng khi nhìn lại cuộc đời mình, chúng ra có thể nghĩ rằng: “Sao chẳng có gì lớn lao thú vị xảy ra với tôi. Tôi thấy mình chẳng bằng phân nửa của những người mà tác giả đang đề cập tới”.

Lối suy nghĩ này nghe có vẻ chán nản, mặc dù nó không phải là sự thật. Vậy để giúp chúng ta có được viễn cảnh tốt đẹp hơn, chúng ta hãy cùng nhau xem lại câu chuyện của người đã từng có suy nghĩ giống như thế nhưng cuộc sống của họ đã chứng minh những điều ngược lại.

Hoa trái thiêng liêng

Là một thanh niên người Pháp xuất thân trong một gia đình giàu có, Charles de Foucaul đã từng lãng phí những năm đầu đời mình trong những cuộc chơi tốn kém. Thế nhưng một trải nghiệm biến đổi mạnh mẽ đã phủ lấp anh với tình yêu vô vàn của Thiên Chúa, đến nỗi chàng thanh niên này đã dâng hiến cuộc đời mình để bắt chước cuộc sống ẩn dật như Chúa Giêsu tại Nazareth. Sau một vài năm sống tại Đất Thánh và được phong chức linh mục vào năm 1901, ông đã sống một cuộc đời đơn độc tại sa mạc Algerian, nơi mà ông đã dành ra hàng giờ để cầu nguyện mỗi ngày, làm việc như những người lao động chân tay, và phục vụ những người Tuared nghèo khổ tại Tamanrasset.

Charles rất muốn chào đón những người khác đến sống với ông như một cộng đoàn; ông thậm chí còn viết ra quy luật cho đời sống huynh đệ theo như dự định của mình. Thế nhưng, đã không một ai đến. Dần già, ông bắt đầu thương tiếc cho một cuộc đời không có kết quả của mình. Đáng thương thay, ông đã bị giết vào tháng 12 năm 1916 trong một cuộc nổi dậy chống lại người Pháp. Đã không có một người nào theo ông. Nếu có thì là rất ít người Tuareg đã đến với đức tin Kitô Giáo. Kết cục ông đã bị giết bởi chính những người ông đã yêu thương phục vụ. Mọi cố gắng của ông như thể đã bị bỏ phí và ước mơ của ông đã không thành.

Nhưng đến năm 1933, Thiên Chúa bắt đầu nuôi dưỡng một nhóm người gồm cả nam và nữ khi tìm kiếm được những bài viết của Charles và bị đánh động cách sâu sắc. Sự quy tụ nhỏ bé này đã được chính họ gọi với cái tên Tiểu Đệ và Tiểu Muội của Chúa Giêsu, và họ đã tự nguyện sống theo cách sống mà Charles de Foucauld đã viết về nó. Ngày nay, nhóm nhỏ Tiểu Đệ và Tiểu Muội đã được mở rộng trên thế giới. Họ làm chứng về một cuộc sống đơn sơ và ẩn mình bắt chước Chúa Giêsu đang chạm đến trái tim những người sống xung quanh họ. Hóa ra, Charles de Foucauld đã mang lại rất nhiều thành quả hơn những gì ông đã nghĩ.

Hoa trái của một tâm hồn biến đổi

Sự tồn tại đơn thuần của nhóm Tiểu Đệ và Tiểu Muội nói với chúng ta rằng Thiên Chúa thường hoạt động một cách bí ẩn và huyền nhiệm. Nó nói với chúng ta rằng không một sự nỗ lực để phục vụ và tôn vinh Thiên Chúa mà lại không được thưởng công.

Giống như Charles de Foucauld, nhiều người trong chúng ta cảm thấy rằng thành quả chúng ta mang lại quá ít ỏi. Thế nhưng những thành quả mà chúng ta đang tìm kiếm lại không giống như những hoa trái mà Chúa Thánh Thần đang mang lại cho cuộc sống chúng ta lúc này. Có thể chúng ta đang chỉ xem hoa trái Thánh Thần theo những điều kiện bên ngoài, như số người chúng ta trực tiếp giúp họ biến đổi, hay qua những công việc giáo xứ mà chúng ta đang làm. Thực tế những hoa trái ấy chỉ là thứ yếu đến sau hoa trái hàng đầu và quan trọng hơn mà Chúa Thánh Thần mang lại đó là hoa trái bên trong, điều chứng minh về một tâm hồn được biến đổi. Dưới đây là ba cách bạn có thể biết được hoa trái đang có, đây có thể là những điều bạn ít để ý.

Một tâm hồn bình an

Một trong những hoa trái thông thường và êm ái nhất của Chúa Thánh Thần trong đời sống chúng ta đó là Ngài ban cho chúng ta một niềm tin sâu sắc hơn vào tình yêu của Thiên Chúa. Hoa trái đó có được khi chúng ta được lãnh nhận bí tích Rửa Tội, khi chúng ta được lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa, Bánh Sự Sống. Hoa trái đó cũng lớn hơn sau mỗi lần chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong lúc cầu nguyện. Nó lớn lên sau mỗi lần Lời Chúa đụng chạm vào trái tim ta và khi chúng ta nhận ra sự khôn ngoan, lòng thương xót và sự hướng dẫn của Thiên Chúa.  

Có thể nói những hoa trái đó đang hoạt động trong cuộc sống khi chúng ta thấy mình bình an hơn sau mỗi ngày sống. Nếu bạn thấy những thất bại và sự thất vọng không khiến bạn phải buồn phiền nhiều như trước kia thì bạn có thể chắc chắn rằng Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong bạn. Nghĩ về câu chuyện của một người đàn ông trở về nhà và nhìn thấy những đứa con đang om sòm. Anh ta sẽ đối mặt với tình huống đó bằng cách bỏ mặc, nhưng Chúa Thánh Thần đã thúc giục anh đi vào phòng và cầu nguyện; sau đó anh đã có thể xoay chuyển tình huống xung quanh mình. Bất cứ khi nào bạn thấy hành động của mình giống như vậy, đó chính là dấu hiệu Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong bạn, hướng dẫn bạn để nhận ra hoa trái của Người!

Không chỉ những điều nhỏ bé như vậy mà Chúa Thánh Thần có thể giúp chúng ta. Trong những nghịch cảnh như mắc bệnh nan y, sự đổ vỡ trong một mối quan hệ hay những khó khăn tài chánh đang diễn ra đã không cướp đi niềm hy vọng và niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Đúng vậy, sẽ còn nhiều thử thách hơn thế. Nhưng không có gì là quá lớn lao đối với Chúa Thánh Thần! Theo thời gian, Ngài dạy chúng ta bí quyết của sự chấp nhận mọi hoàn cảnh mà chúng ta phải đối diện. (Pl 4:12)

Một tâm hồn hoán cải và tha thứ

Một hoa trái nữa của Chúa Thánh Thần thường diễn ra lặng lẽ trong tâm hồn chúng ta là khi chúng ta thấy mình muốn hoán cải và muốn tha thứ hơn.

Sự hoán cải hầu như thường mang đến một ý nghĩa tiêu cực thế nhưng sự thật thì đó lại là một ân sủng huyền nhiệm từ Thiên Chúa. Nếu bạn cảm thấy mình cần đi xưng tội để có thể được giải thoát khỏi mặc cảm tội lỗi thì hãy biết rằng Chúa Thánh Thần là người đặt suy nghĩ đó trong tâm trí bạn! Chúa Thánh Thần cũng là người nhẹ nhàng lay chuyển chúng ta để chúng ta cố giải quyết những chia rẽ trong gia đình hay trong tình bạn. Những cử chỉ đơn giản nhưng rất hữu hiệu như nói một lời “xin lỗi” được đến từ Chúa Thánh Thần, Người muốn giúp chúng ta sống trong tình hiệp nhất.

Sự thật tương tự như thế khi chúng ta nói với ai đó “Tôi bỏ qua cho bạn”. Những từ ngữ này có một sức mạnh chữa lành gần như ngay lập tức. Nó có thể lấy hàng núi tội lỗi và sự xấu hổ trong tâm của một người và thay thế vào đó là sự bình an và nhẹ nhõm. Khi chúng ta có thể tha lỗi cho một ai là chúng ta đang hành động như Chúa Giêsu. Đây là một bằng chứng không thể khước từ rằng Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong chúng ta. Ngay cả những lúc chúng ta chưa thể tha thứ thì một sự thật đơn giản  là chúng ta biết chúng ta muốn chọn một sự thật đến mức chỉ là để chúng ta có thể tha thứ, đây là dấu hiệu Chúa Thánh Thần đang ở trong chúng ta, Ngài đang giúp chúng ta vượt qua những rào cản. Thiên Chúa sẽ ban thưởng cho những cố gắng để được sự hoán cải và những cố gắng để trở nên khí cụ bình an của Thiên Chúa.

Một tâm hồn thương xót

Hoa trái cuối cùng chúng ta thấy đó là hoa trái của lòng thương xót. Kinh Thánh nói với chúng ta đừng vội xét đoán (Lc 6, 37). Kinh Thánh nói với chúng ta phải mau nghe và đừng vội nói (Gc 1, 19). Đây là những điều được truyền lại mà Chúa Thánh Thần  muốn xây dựng trong tâm hồn chúng ta. Người yêu thích việc chỉ dạy chúng ta gạt qua sự xét đoán, những suy nghĩ lên án về những người mà chúng ta không đồng tình. Người yêu thích việc giúp chúng ta bước đi chung với ai đó để chúng ta không đi quá nhanh mà phá bỏ hoặc lờ đi những hoàn cảnh và nhu cầu của anh em mình.

Vậy nên nếu bạn thấy trái tim mình hướng về một người nào đó đang phải chiến đấu bằng mọi cách thì đó chính là dấu hiệu hoạt động của Chúa Thánh Thần. Đó có thể là tin tức về những câu chuyện bi thảm mà bạn đã một lần bỏ qua nay khiến bạn phải cầu nguyện để nó mau chấm dứt. Hay có thể là số vụ phá thai diễn ra mỗi năm trên đất nước bạn, đang đâm thấu trái tim bạn theo những cách thức mới. Có thể bạn thấy mình đang hướng lòng về việc giúp đỡ một người hàng xóm đau bệnh, hay một người đồng nghiệp cần vượt qua khoảng thời gian khó khăn tại nhà. Tất cả những điều đó đều chỉ ra rằng Chúa Thánh Thần đang trao ban cho bạn trái tim của Thiên Chúa, trái tim của những người muốn đáp lời lại tiếng than khóc của người nghèo.

Thiên Chúa ở với chúng ta

Anh chị em thân mến, chúng ta cần biết rằng chúng ta đang thật sự sinh hoa trái cho Thiên Chúa. Từng thay đổi trong tâm hồn, từng thái độ mới, từng hành động khiêm nhường và hoán cải là một lời làm chứng cho sự thật rằng, Chúa Thánh Thần đang hoạt động, bạn được định hình theo hình ảnh của Thiên Chúa!

Vì vậy, đừng cho phép bạn tin rằng Thiên Chúa đã bỏ quên bạn hoặc kế hoạch của Ngài dành cho bạn quá nhỏ và chẳng phi thường. Chúa Thánh Thần đang hoạt động mạnh mẽ mỗi ngày như Ngài đã từng (hoạt động mạnh mẽ) trong thời của các thánh tông đồ. Chúng ta chỉ cần biết đâu là nơi để nhìn về, đó là bên trong tâm hồn mỗi người. Thiên Chúa thật sự vẫn yêu thương chúng ta. Ngài vẫn ở cùng chúng ta, yêu cầu chúng ta tận hiến chính mình cho Thánh Thần Thiên Chúa. Khi chúng ta làm như vậy, Ngài sẽ làm những điều kinh ngạc trong chúng ta. Ngài sẽ biến đổi vị thế của chúng ta, sẽ lấp đầy chúng ta bằng tình yêu của Ngài, và trang bị cho chúng ta để tiến vào thế giới này với tư cách là chứng nhân của Ngài. Đây là một đặc quyền tuyệt vời, và nó dành cho tất cả chúng ta, vì đơn giản là Chúa Thánh Thần ngự trị trong mỗi chúng ta!

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho bạn và ước chi chúng ta sẵn sàng đón nhận những món quà ân sủng mà Thần Khí muốn trao ban trong ngày lễ Hiện Xuống.

Chuyển ngữ: Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam

Nguồn: wau.org – The Blessings of Hidden Fruit

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube