Ý chuẩn bị chào đón 600 người tị nạn Ukraine với sự trợ giúp của Caritas

Trẻ em chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Ukraine đang chơi đùa tại một trung tâm thể thao ở Warsaw, Ba Lan, thứ Sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: Czarek Sokolowski / AP)

Trẻ em chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Ukraine đang chơi đùa tại một trung tâm thể thao ở Warsaw, Ba Lan, thứ Sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: Czarek Sokolowski / AP)

RÔMA – Khi cuộc chiến ở Ukraine gần chạm mốc một tháng và hàng triệu người đã chạy trốn đang tìm kiếm nơi trú ẩn và bảo vệ ở những nơi khác ở châu Âu, Ý hiện đang tiếp đón một số lượng lớn những người này và chuẩn bị tiếp nhận thêm 600 người tị nạn trong tuần này với sự trợ giúp của một số tổ chức phi chính phủ.

Tổng cộng, hơn 3,3 triệu người tị nạn đã rời khỏi Ukraine kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược lần đầu tiên vào ngày 24 tháng 2, theo Liên Hợp Quốc, và khoảng 6,5 triệu người phải di tản trong nước.

Với phần lớn người tị nạn chạy sang các quốc gia láng giềng như Ba Lan, Hungary và Slovakia, nhiều người đã phải di dời vì các địa điểm trú ẩn và các tổ chức từ thiện địa phương đang đạt đến mức bão hòa và không thể đáp ứng được dòng người đang diễn ra.

Trong số 3,3 triệu người đã chạy trốn cho đến nay, Ý đã tiếp nhận khoảng 55.711 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, theo Bộ Nội vụ Ý. Hầu hết đã đến các thành phố lớn như Milan, Rome, Naples và Bologna.

Trong tuần này, ba chuyến bay nhân đạo chở khoảng 600 người tị nạn Ukraine sẽ hạ cánh xuống Ý với sự hợp tác của các tổ chức phi chính phủ ‘Solidaire’ và ‘Open Arms’.

Khởi hành từ Warsaw, các chuyến bay này sẽ hạ cánh xuống các sân bay của Rôma, Cagliari và Palermo. Những người mà họ đang cưu mang sẽ được chào đón và được trợ giúp bởi khoảng 40 chi nhánh Caritas Giáo phận trên khắp đất nước, bao gồm một số hòn đảo của Ý.

Caritas đã tổ chức một cuộc họp báo với Đức Hồng y Gualtiero Bassetti người Ý thuộc Địa phận Perugia và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý trùng với chuyến bay đến Rôma hôm thứ Ba. Cuộc họp báo cũng sẽ có sự tham gia của đại diện của ‘Solidaire’ và ‘Open Arms’.

Đức Tổng Giám mục Carlo Roberto Maria Redaelli Địa phận Gorizia, Chủ tịch Caritas Ý, và Đức Tổng Giám mục Gian Carlo Perego Địa phận Ferrara-Comacchio, Chủ tịch của Quỹ Di cư (Migrantes Foundation), cũng sẽ tham gia sự kiện.

Ý là một trong những quốc gia dễ tiếp nhận người tị nạn Ukraine nhiều nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến và đã đưa ra đề nghị cụ thể để tiếp nhận trẻ em cần được điều trị và chăm sóc y tế.

Vào chiều hôm thứ Bảy tuần trước, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm một số trẻ em này hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Bambino Gesu thuộc sở hữu của Vatican ở Rôma. Hiện có 19 trẻ em Ukraine đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Bambino Gesu. Khoảng 50 em đã được chuyển đến đây kể từ đầu cuộc chiến.

Một số, bao gồm cả một bé gái 7 tuổi bị ung thư thận di căn, đang được điều trị ở những nơi khác, chẳng hạn như Bệnh viện Gemelli thuộc Rôma, nơi các Giáo hoàng thường được điều trị và nơi Đức Thánh Cha Phanxicô đã trải qua cuộc phẫu thuật ruột kết vào mùa hè năm ngoái.

Hầu hết trẻ em đều chạy trốn ngay sau khi chiến tranh nổ ra và bị ảnh hưởng bởi các tình trạng ung thư và thần kinh khác nhau. Cũng có một số bé gái, những em mới được chuyển đến gần đây, hiện đang được điều trị các vết thương do vụ nổ từ một vụ tấn công bằng tên lửa hoặc bom.

Trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại chuyến viếng thăm các em thiếu nhi của mình, đồng thời cũng lưu ý rằng một em nhỏ bị mất một cánh tay và một em khác đang bị vết thương ở đầu do các cuộc tấn công bằng bom hoặc tên lửa.

Đức Thánh Cha xót xa trước nỗi đau khổ của “những đứa trẻ vô tội” và đồng thời lưu ý rằng nhiều người, đặc biệt là những người không thể đi lại, chẳng hạn như những người lớn tuổi và đau yếu bệnh tật, đã bị bỏ lại phía sau khi bom tiếp tục bị dội xuống.

“Tất cả những điều này đều vô nhân đạo! Thật vậy, điều đó cũng là hành vi phạm thánh, bởi vì nó chống lại sự thánh thiêng của cuộc sống con người”, Đức Thánh Cha nói, và đồng thời kêu gọi và kêu gọi những người đang đảm đương trách nhiệm với sự chào đón và các khoản quyên góp của họ đừng để lòng hảo tâm của họ trở nên hết hứng thú khi chiến tranh tiếp diễn.

“Chúng ta đừng mệt mỏi với việc chào đón một cách quảng đại, như chúng ta đang làm: không chỉ bây giờ, trong trường hợp khẩn cấp, mà còn trong những tuần lễ và những tháng tới, bởi vì anh chị em biết rằng ngay từ giây phút đầu tiên, tất cả chúng ta đều nỗ lực hết sức để chào đón, nhưng sau đó thói quen đã khiến quả tim chúng ta lạnh nhạt đi đôi chút và chúng ta quên đi”, Đức Thánh Cha nói.

Trong một thông điệp video hôm thứ Bảy, Đức Tổng Giám mục Công giáo Hy Lạp Ukraine, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, cũng đã đưa ra lời kêu gọi thế giới đừng quên những gì người dân Ukraine đang phải trải qua và tiếp tục can thiệp thay cho họ.

“Tôi muốn kêu gọi tất cả anh chị em: Đừng đóng cửa tâm hồn trước nỗi đau của Ukraine! Một ngày nào đó, Thiên Chúa sẽ nói với anh chị em: Ta bị thương ở Ukraine, và các ngươi đã nghoảnh mặt đi với Ta”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

Phát biểu trực tiếp với cộng đồng quốc tế và các tổ chức có liên quan trên thực địa, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói: “Tôi không tin rằng nhân loại ngày nay bất lực khi đối mặt với chiến tranh”.

“Tất cả chúng ta cùng nhau có thể và phải ngăn chặn cuộc chiến ở Ukraine. Đừng câm điếc trước những tiếng thở dài, những tiếng kêu khóc, những giọt nước mắt của hàng ngàn người dân Ukraine. Hãy mở lòng với họ. Và chúng ta hãy cùng nhau làm mọi thứ để chấm dứt cuộc chiến kinh hoàng này”, Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói.

Khi các cuộc đàm phán tiếp tục trong bối cảnh bom đạn và tên lửa liên tục bị dội xuống Ukraine, nhiều người ở các khu dân cư, sự phản đối chiến tranh ngày càng gia tăng, không chỉ giữa người dân và cộng đồng toàn cầu, mà còn giữa các đồng minh của Giáo hội Chính thống Nga, những người đã chỉ trích Đức Thượng phụ Kirill của Giáo hội Chính thống giáo Nga vì đã ủng hộ chiến tranh.

Gần đây, tại Amsterdam, bốn Linh mục và một Phó tế đã yêu cầu được phép rời khỏi Giáo hội Chính thống Nga và gia nhập Tòa Thượng phụ Constantinople vì lập trường của Đức Thượng phụ Kirill, và chỉ trong vài ngày qua, người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga ở Estonia, Đức Tổng Giám mục Yevgeny, cũng đã góp thêm tiếng nói của mình vào những lời chỉ trích bằng cách ký một tuyên bố lên án cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine.

Đức Tổng Giám mục Yevgeny đã lãnh đạo Giáo hội Chính thống Estonia của Tòa Thượng phụ Moscow kể từ năm 2018. Với hơn 100.000 thành viên, như tên gọi của nó, Giáo hội này thuộc thẩm quyền của Tòa Thượng phụ Moscow.

Được ký bởi các nhà lãnh đạo của các giáo phái thành viên của Hội đồng Giáo hội Estonia, tuyên bố cho biết: “Chúng tôi đang chứng kiến những diễn biến khủng khiếp trên chiến trường Ukraine”.

“Hàng ngàn người đã chết, bao gồm cả trẻ em, thanh thiếu niên và những người già vô tội. Hàng chục nghìn người đã bị thương. Hàng trăm nghìn người đã mất nhà cửa hoặc khốn khổ vì sợ hãi, lạnh giá, đói khát và sức khỏe kém. Hàng triệu người đã bị buộc phải rời bỏ khu vực”, tuyên bố cho biết.

Với tư cách là các nhà lãnh đạo của các Giáo hội lớn nhất Estonia, “chúng tôi lên án việc đánh bom các địa điểm nhân đạo, bao gồm cả nhà thờ và mối đe dọa đối với dân thường”, tuyên bố cho biết, và đồng thời nêu rõ cam kết của các bên ký kết nhằm cung cấp sự hỗ trợ thiết thực, thực phẩm và nơi ở cho những người tị nạn, bất kể niềm tin tôn giáo của họ.

Trang blog Công giáo Ý Il Sismografo, chuyên xuất bản các tin tức liên quan đến Vatican và Giáo hội bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau hàng ngày, đã đăng một bình luận do một vị Linh mục Chính thống giáo Nga gửi đến xin cầu nguyện.

Trong những lời bình luận của mình, vị Linh mục, mà Il Sismografo không nêu danh tính, cho biết ngài đã từng tu học tại Rôma theo học bổng của Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo thông qua Tòa Thượng phụ Moscow, và đồng thời cũng chia sẻ rằng “nhiều người trong chúng tôi và tôi, cảm thấy như những người huynh đệ với anh em Công giáo”.

 “Giờ đây tôi, và những người khác, xin các bạn đừng bao giờ quên người dân Nga chúng tôi trong lời cầu nguyện của các bạn, những người chẳng biết làm gì trước tình cảnh của những người vô tội đang chết”, vị Linh mục nói.

Vị Linh mục cho biết rằng ngài và các giáo sĩ của mình biết nhiều bà mẹ Nga có con trai phải đi nghĩa vụ quân sự và từ đó “mất tung tích”.

“Họ đã mất liên lạc với những đứa con trai của họ. Trong doanh trại, họ trả lời: ‘Tất cả các thanh niên hiện đang làm nhiệm vụ’. Chắc chắn rằng một người đã chết ở Ukraine thì thi thể không bao giờ được đưa về”, vị Linh mục nói, mời gọi các tín hữu Công giáo “cũng hãy cầu nguyện cho họ ” và kêu gọi những lời cầu nguyện từ Đức Thánh Cha Phanxicô.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết