Ý cầu nguyện tháng Ba của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Cầu cho các vị tử đạo của thời đại chúng ta, những chứng nhân của Chúa Kitô”

Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố ý định cầu nguyện trong tháng Ba, cầu nguyện cho những người chịu tử đạo trong thời đại chúng ta, và đồng thời nhắc lại câu chuyện mà ngài được một người đàn ông Hồi giáo góa vợ kể lại về sự tử đạo của người vợ Kitô giáo của mình khi bà chống lại bọn khủng bố.

“Cầu cho các vị tử đạo của thời đại chúng ta, những chứng nhân của Chúa Kitô”. Trong bản phát hành mới từ “Video của Đức Giáo hoàng”, Đức Thánh Cha Phanxicô mời họi cầu nguyện cho các vị tử đạo mới trong thời đại của chúng ta để họ có thể “thấm nhuần lòng can đảm và động lực truyền giáo của Giáo hội”.

Giới thiệu ý cầu nguyện của mình trong tháng Ba, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định chia sẻ một câu chuyện mà ngài nói “là một phản ánh về Giáo hội ngày nay” và là “câu chuyện về một chứng nhân đức tin ít được biết đến”.

Đức Thánh Cha đã nhắc lại câu chuyện về một người đàn ông góa vợ mà ngài gặp khi đến thăm trại tị nạn ở Lesbos. Người đàn ông, một người Hồi giáo, kể lại câu chuyện đau buồn về việc vợ ông, một người Kitô hữu, bị bọn khủng bố yêu cầu ném cây Thánh giá xuống đất. “Cô ấy không làm điều đó và họ đã cắt cổ cô ấy ngay trước mặt tôi”, người đàn ông nói với Đức Thánh Cha.

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng người đàn ông này “không hề có sự hận thù”, và thay vào đó “tập trung vào tấm gương về tình yêu của vợ mình, một tình yêu dành cho Chúa Kitô đã khiến cô ấy chấp nhận và trung thành cho đến chết”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giữa chúng ta sẽ luôn có các vị tử đạo và “đây là dấu chỉ cho thấy chúng ta đang đi trên con đường đúng đắn” cũng như lòng can đảm và chứng tá của các vị tử đạo, “là một phúc lành cho tất cả mọi người”, Đức Thánh Cha tiếp tục, “Tôi đã được biết rằng ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn thời kỳ đầu của Kitô giáo”.

Vì vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi tất cả các tín hữu cầu nguyện cho những người liều mạng vì Tin Mừng, trên toàn thế giới, để họ “có thể thấm nhuần lòng can đảm và động lực truyền giáo của Giáo hội, và đồng thời cởi mở đón nhận phúc tử đạo”.

Những vị tử đạo thầm lặng

Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng đã tạo ra video trong tháng này với sự cộng tác của Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN), một Tổ chức thuộc Giáo hoàng có sứ mệnh giúp đỡ các tín hữu ở bất cứ nơi nào họ bị bách hại, áp bức hoặc cần giúp đỡ thông qua thông tin, cầu nguyện và hành động.

Trong video, câu chuyện về người phụ nữ Kitô giáo đã chết vì từ chối ném cây Thánh giá xuống đất xen kẽ với những hình ảnh khác về các cộng đồng Kitô giáo đang hành hương và nêu những tấm gương can trường, chẳng hạn như vị Tôi Tớ Chúa tiên khởi của Pakistan – Akash Bashir – người đã chết cách đây gần 20 năm vào năm 2015 để ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố vào một Nhà thờ ở Lahore đang có đông đảo tín hữu.

Trong thông cáo báo chí kèm theo ý cầu nguyện trong tháng này, Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Thánh Cha lưu ý rằng chỉ trong năm 2023, ACN đã nhận được báo cáo ở 40 quốc gia về những người bị ám sát hoặc bị bắt cóc vì đức tin của họ. Nigeria đã trở thành quốc gia có số vụ ám sát nhiều nhất; ở Pakistan, tại Giáo phận Faisalabad, các nhà thờ và tư gia ở của các Kitô hữu ở Jaranwala đã bị tấn công; và ở Burkina Faso, các tín hữu Công giáo ở Débé bị trục xuất khỏi làng chỉ vì đức tin của họ.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết