Trong ý cầu nguyện trong tháng 9 năm 2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi chúng ta cầu nguyện để có thể cảm nghiệm được sự phụ thuộc lẫn nhau của mình với mọi loài thụ tạo, những người được Thiên Chúa yêu thương và xứng đáng được yêu thương và tôn trọng.
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong tháng 9 năm 2025 là ‘Cầu cho mối tương quan của chúng ta với toàn thể công trình sáng tạo’.
Trong Video của Đức Giáo hoàng tháng này, Đức Thánh Cha Lêô mời gọi chúng ta cầu nguyện để “được gợi hứng từ Thánh Phanxicô, chúng ta có thể cảm nghiệm sự phụ thuộc lẫn nhau của mình với mọi loài thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương và xứng đáng được yêu thương và tôn trọng”.
Lời cầu nguyện tiếp theo nhấn mạnh tình yêu của Thiên Chúa đối với toàn thể công trình sáng tạo, khẳng định rằng “không có gì tồn tại ngoài vòng tay âu yếm của Ngài” và đồng thời nhắc nhớ đến sự quan phòng của Thiên Chúa đối với “ngay cả sự sống nhỏ bé hoặc ngắn ngủi nhất”. “Như Thánh Phanxicô Assisi, hôm nay chúng ta cũng muốn cất tiếng: ‘Lạy Chúa, xin chúc tụng Ngài’” – đồng thời gợi lại Thông điệp quan trọng của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô về việc chăm sóc công trình sáng tạo, bắt đầu bằng chính những lời này”, Đức Thánh Cha nói thêm.
Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Lêô tiếp tục nói về “vẻ đẹp của công trình sáng tạo” như một mặc khải về Thiên Chúa như “nguồn mạch của mọi điều thiện hảo”, và đồng thời cầu khẩn Người “mở mắt chúng con để chúng con nhận ra Ngài, học hỏi từ mầu nhiệm của sự hiện diện của Ngài với toàn thể công trình sáng tạo rằng thế giới này vượt xa một vấn đề cần giải quyết”. Thay vào đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Thế giới là một mầu nhiệm cần được chiêm ngắm trong tâm tình biết ơn”.
Đức Thánh Cha Lêô kết thúc lời cầu nguyện của mình bằng lời khẩn cầu Thiên Chúa: “giúp chúng con khám phá sự hiện diện của Ngài trong toàn thể công trình sáng tạo, để khi hoàn toàn nhận biết sự hiện diện ấy, chúng con có thể cảm nhận và ý thức mình có trách nhiệm đối với ngôi nhà chung, nơi Ngài mời gọi chúng con chăm sóc, tôn trọng và bảo vệ sự sống trong mọi hình thức và khả thể của nó”.
Sống giây phút của tâm tình tạ ơn
Trong thông cáo báo chí đi kèm với ý cầu nguyện này, Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng – cơ quan phụ trách việc soạn thảo các ý cầu nguyện hằng tháng – nhấn mạnh rằng “Video lần này được công bố trong bối cảnh Mùa Sáng tạo, khoảng thời gian đại kết từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 (Lễ Thánh Phanxicô Assisi), quy tụ các Kitô hữu thuộc nhiều hệ phái khác nhau trong lời cầu nguyện và hành động cùng nhau chăm sóc trái đất”.
Mùa Sáng tạo năm nay diễn ra trong khi Giáo hội kỷ niệm 800 năm Bài Ca Thụ Tạo của Thánh Phanxicô và 10 năm Thông điệp Laudato Si’ của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô.
“Năm Thánh Hy Vọng và kỷ niệm 10 năm Thông điệp Laudato Si’ mời gọi chúng ta sống giây phút của tâm tình tạ ơn, dấn thân và cùng nhau chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta”, Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng rưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con gười Toàn diện, cơ quan hỗ trợ sản xuất Video của Đức Giáo hoàng tháng này, cho biết.
Một thế giới có sự kế nối với nhau
Nhận định về ý cầu nguyện trong tháng này của Đức Thánh Cha Lêô, Cha Cristóbal Fones, S.J., Giám đốc Quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện, giải thích rằng ý cầu nguyện này “nhắc nhớ chúng ta rằng thế giới của chúng ta có sự kết nối với nhau. Hạnh phúc của chúng ta không thể tách rời khỏi các thụ tạo khác trên trái đất, cũng như khỏi ‘tình trạng sức khỏe’ của hành tinh của chúng ta”.
“Trong tháng này”, Cha Fones tiếp tục, “Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta suy tư về việc hành động của chúng ta ảnh hưởng như thế nào đến thiên nhiên, công trình của Thiên Chúa, và tìm kiếm những cách sống thúc đẩy sự phục hồi, cân bằng và hài hòa tự nhiên giữa con người và môi trường. Giữa một thế giới cạnh tranh, hối hả, bị chủ nghĩa tiêu thụ chi phối, phần đông nhân loại hết sức khao khát được sống một cuộc sống tốt đẹp, gần gũi và tôn trọng thiên nhiên hơn – một lối sống cho phép chúng ta chiêm ngắm thiên nhiên trong sự thinh lặng chăm chú, dẫn đưa chúng ta đến cuộc gặp gỡ với chính mình, với Thiên Chúa và với tha nhân”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)