Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong tháng Hai là: ‘Cầu cho các trẻ em đang mắc những căn bệnh nan y’

Đức Thánh Cha Lêô XIV chúc lành cho một trẻ em tại Bệnh viện De La Croix dành cho người thiểu năng trí tuệ ở Jal el Dib, phía bắc Beirut, Lebanon, vào ngày 2 tháng 12 năm 2025 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong tháng Hai hướng đến các trẻ em phải sống chung với những căn bệnh không thể chữa khỏi.
Trong một đoạn video dự kiến được công bố vào vào ngày 5 tháng 2, Đức Thánh Cha cầu nguyện để các tín hữu nhận ra rằng “những nụ cười, thậm chí ngay cả giữa sự đau đớn”, của các trẻ em đang chịu đựng những căn bệnh nan y “là chứng tá cho Nước Thiên Chúa”.
Trong toàn bộ đoạn video được chia sẻ trên trang mạng của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng, Đức Thánh Cha Lêô XIV đọc một lời nguyện nguyên bản được ngài soạn riêng cho ý cầu nguyện của tháng này.
Sau đây là toàn văn lời nguyện của Đức Thánh Cha Lêô XIV:
Lạy Chúa Giêsu,
Đấng đã ân cần đón nhận các trẻ nhỏ vào lòng
và chúc lành cho chúng,
hôm nay chúng con dâng lên Chúa
những trẻ em đang phải sống với các căn bệnh nan y.
Thân xác mong manh của các em
là dấu chỉ về sự hiện diện của Chúa,
và những nụ cười của các em,
ngay cả giữa đau đớn,
là chứng tá cho Nước của Chúa.
Chúng con cầu xin Chúa cho các em không bao giờ thiếu
sự chăm sóc y tế thích hợp,
sự quan tâm nhân ái và đong đầy tình người,
cùng sự nâng đỡ của một cộng đoàn
luôn đồng hành với các em trong tình yêu thương.
Xin Chúa nâng đỡ các gia đình của các em trong niềm hy vọng,
giữa sự mệt mỏi và bất định,
và xin làm cho họ trở thành những chứng nhân
của một đức tin được tôi luyện và lớn mạnh qua những thử thách.
Xin Chúa chúc lành cho đôi bàn tay của các bác sĩ, y tá
và những người chăm sóc chúng,
để công việc của họ luôn là
biểu lộ của lòng trắc ẩn sống động.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần của Chúa soi sang cho họ
trong mọi quyết định khó khăn,
và ban cho họ sự kiên nhẫn cùng với sự ân cần dịu dàng
để phục vụ với phẩm giá.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con
biết nhận ra dung nhan của Chúa
nơi mỗi trẻ em đang phải chịu đau khổ.
Chớ gì sự mong manh của các em
khơi dậy nơi chúng con lòng trắc ẩn,
thúc đẩy chúng con biết quan tâm, đồng hành và yêu thương
bằng những cử chỉ liên đới cụ thể.
Xin cho chúng con trở thành một Giáo hội
được thôi thúc bởi những tâm tình ctừ Thánh Tâm Chúa,
được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và phục vụ,
biết cách nâng đỡ sự yếu đuối,
và giữa những đau khổ,
trở nên nguồn an ủi,
trở nên những hạt giống của hy vọng
và lời loan báo về sự sống mới. Amen!
Bạn có thể truy cập trang web “Cầu nguyện cùng với Đức Giáo Hoàng” và các nền tảng kỹ thuật số của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng.
Minh Tuệ (theo EWTN News)