Chánh Sở Từ Thiện Giáo hoàng chia sẻ rằng Giáo hội đứng về phía những người đang chịu đau khổ giữa chiến tranh và mùa đông khắc nghiệt.

Các gói hàng viện trợ được chất lên xe tải để giúp đỡ các gia đình khó khăn ở Kharkiv, Ukraine (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Khi mùa đông khắc nghiệt bao trùm Ukraine đang chìm trong chiến tranh với nhiệt độ giảm xuống còn 5 độ F d(khoảng âm 15 độ C), Tòa Thánh đã tăng cường phản ứng nhân đạo trước cuộc khủng hoảng năng lượng và y tế của quốc gia này.
Theo bản tin ngày 9 tháng 2 của Vatican News, ba xe tải chở 80 máy phát điện đã rời Vương cung Thánh đường Thánh Sophia ở Rôma — được biết đến là nhà thờ của người Ukraine — và đã đến Kyiv và Fastiv, cách thủ đô khoảng 45 dặm về phía tây nam.
Lô hàng viện trợ, bao gồm lương thực và thuốc men, được gửi đến Ukraine theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Lêô XIV và do Bộ Phục vụ Bác ái điều phối.
Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với OSV News vào ngày 10 tháng 2, Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ Thiện Giáo Hoàng và là Tổng Trưởng của Bộ, cho biết nhiệm vụ viện trợ này là một dấu chỉ cụ thể cho thấy Đức Thánh Cha không quên những đau khổ của người dân Ukraine.
“Đức Thánh Cha hết sức bận tâm đến mọi sự việc đang xảy ra”, Đức Hồng y Krajewski nói, đồng thời nhận định rằng không cần trí tưởng tượng phong phú mới có thể hiểu được nỗi thống khổ của một dân tộc sống không có điện giữa mùa đông khắc nghiệt. “Giáo hội phải hiện diện chính tại nơi người dân đang đau khổ”.
Khi cuộc chiến bước sang năm thứ tư, Nga đã tập trung các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến hàng ngàn thường dân vô tội rơi vào cảnh không có điện và hệ thống sưởi giữa mùa đông lạnh giá.
Theo hãng tin Reuters, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào ngày 9 tháng 2 đã nhắm vào các cơ sở năng lượng tại vùng Odesa, khiến ước tính 95.000 người mất điện.
Trước khi kết thúc buổi tiếp kiến chung hằng tuần vào ngày 4 tháng 2, Đức Thánh Cha Lêô đã kêu gọi các tín hữu Công giáo “nâng đỡ bằng lời cầu nguyện cho anh chị em chúng ta tại Ukraine, những người đang phải chịu những thử thách nghiêm trọng bởi hậu quả của các cuộc oanh kích đã tái diễn, cũng như các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng”.
Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn “đối với các sáng kiến liên đới do các Giáo phận Công giáo tại Ba Lan và các quốc gia khác khởi xướng nhằm giúp người dân vượt qua thời kỳ giá lạnh khắc nghiệt này”.
Đức Hồng y Krajewski nói với OSV News rằng để bảo đảm các nguồn viện trợ được phân phối đến đúng những người cần, Bộ Phục vụ Bác ái đã nỗ lực làm việc thông qua các Giám mục địa phương và các Linh mục quản xứ, bao gồm một trung tâm do Dòng Đa Minh điều hành, nơi điều phối các máy phát điện công suất lớn đến những khu vực có nhu cầu cao như Odessa, Kharkiv và Kyiv.
Theo Vatican News, các loại thuốc men được gửi đi bao gồm thuốc kháng sinh, thuốc kháng viêm, thực phẩm bổ sung, cũng như melatonin để giúp những người trong tình trạng mất ngủ kinh niên và chấn thương tâm lý có thể tìm lại giấc ngủ.
Bằng việc gửi những loại thuốc và thực phẩm bổ sung này, Đức Hồng y Krajewski nói rằng Đức Thánh Cha đang chữa lành một “vết thương thầm lặng” của chiến tranh: đó là việc không thể tìm được sự nghỉ ngơi. “Đó là một dấu chỉ yêu thương, một dấu chỉ cho thấy họ không đơn độc, dù chúng ta cách họ hàng ngàn cây số”, ngài nói.
“Đức Thánh Cha quan tâm đến từng chi tiết nhỏ. Tôi đã đến đó nhiều lần, và tôi cố gắng tiếp tục đến vì sự hiện diện rất quan trọng — ở bên cạnh họ, sống cùng với họ”, Đức Hồng y Krajewski tiếp tục. “Tôi nghĩ đối với họ, đó là một dấu chỉ liên đới rất quan trọng”.
Chánh Sở Từ Thiện Giáo Hoàng cũng lưu ý rằng viện trợ do Vatican gửi đến không chỉ dành cho người Công giáo, mà còn cho các tín hữu Công giáo Hy Lạp, Chính Thống giáo và “những người không hiệp thông với Giáo hội”.
“Đây thực sự là Tin Mừng thuần túy: yêu thương”, ngài nói.
Đức Hồng y Krajewski cũng nhắc đến sự giúp đỡ của người dân Ý, những người đã hiến tặng các máy phát điện và “không mệt mỏi trong việc trợ giúp”.
“Chúng tôi giống như các Tông đồ thời Giáo hội sơ khai, khi người ta mang của cải đến đặt dưới chân các Tông đồ vì họ tin chắc rằng mọi thứ sẽ được phân phát cách tốt đẹp”, ngài nói với OSV News. “Chúng tôi cũng đã làm như vậy: những gì người ta trao tặng sẽ được phân phối qua mạng lưới Giáo hội và Giáo xứ, và chính điều đó bảo đảm rằng mọi thứ sẽ được chuyển đến những người đang cần được giúp đỡ”.
Minh Tuệ (theo UCA News)