Việc bắt cóc các Linh mục và Tu sĩ ở Nigeria đã trở nên phổ biến đến mức hầu như không có trường hợp mới nào được ghi nhận. Mặc dù hầu hết cuối cùng đều được thả ra, nhưng trong lĩnh vực đã trở thành một công việc sinh lợi cho bọn tội phạm, cũng có những trường hợp tử vong, khiến người Công giáo thường xuyên lo sợ.
Theo dữ liệu được thu thập bởi tổ chức quốc tế Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN), tính đến ngày 13 tháng 11, tổng số Linh mục, Nữ tu và Chủng sinh bị bắt cóc vào năm 2023 là 23 người, cho thấy các vụ bắt cóc tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất đối với sự an toàn của các giáo sĩ và cá nhân tôn giáo ở quốc gia đó. Trong số này, một người bị giết dã man trong khi 22 người còn lại đã được trả tự do. Thêm 2 Linh mục và 1 Chủng sinh đã bị sát hại trong năm tính đến nay.
Những vụ việc đầu tiên vào năm 2023 diễn ra vào tháng 1, với một vụ bắt cóc ở Giáo phận Ekiti và vụ sát hại kinh hoàng Cha Isaac Achi ở Minna, người đã bị thiêu chết khi Giáo xứ của ngài bị tấn công và bị phóng hỏa. Người đồng sự của Cha Achi, Cha Collins, đã bị bắn bị thương khi cố gắng trốn thoát nhưng vẫn sống sót. Sau đó ba tháng không có vụ việc mới nào, nhưng kể từ tháng Tư, không tháng nào trôi qua mà không có ít nhất một vụ bắt cóc. Trường hợp gần đây nhất xảy ra vào tháng 11 khi Cha Andrew Anana bị giam giữ chưa đầy 24 giờ. Ngài đã bị bắt cóc trước đó vào năm 2019.
Phần lớn những người bị bắt cóc cuối cùng đều được thả, nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ bi thảm. Một trong những trường hợp nghiêm trọng nhất xảy ra vào ngày 17 tháng 10, khi Thầy Godwin Eze, một tập sinh Dòng Biển Đức, và 2 Tu sĩ Dòng Biển Đức đầy khao khát đã bị cưỡng bức rời khỏi Tu viện của họ. Khi 2 Tu sĩ được trả tự do, 3 ngày sau, họ thông báo với Bề trên rằng Thầy Godwin đã bị bắn chết và xác bị ném xuống sông.
Chỉ vài ngày trước đó, 3 Nữ tu cũng đã bị những người có vũ trang bắt giữ. Nữ tu Rosemary Osiowhemu, và Nữ tu Josephine Mary Chinyekwuo, thuộc Dòng Nữ tử Thừa Sai Mater Ecclesiae, và Nữ tu Maria Ngozi Okoye, thuộc Tu hội Chúa Phục Sinh, đang trên đường tới Mbano, bang Imo, phía nam đất nước, để tham dự tang lễ của thân mẫu của một trong những chị em Nữ tu của họ, khi họ bị bắt cóc, cùng với một Chủng sinh và tài xế lái xe của họ. Tất cả đều được trả tự do và an toàn sau khoảng một tuần lễ, mang lại sự nhẹ nhõm cho cộng đồng Kitô giáo địa phương.

Chủng sinh Ezekiel Nuhu bị bắt cóc, Bang Kaduna, Nigeria (trái), Chủng sinh Na’aman Danlami đã qua đời ở Kamantan, Nigeria (phải) – Ảnh: ACN
Ngày 7 tháng 9 quả là một ngày đặc biệt bi thảm đối với các Kitô hữu Nigeria, với hai cuộc tấn công riêng biệt nhằm vào các Chủng sinh. Thầy Ezekiel Nuhu đã bị bắt cóc cùng với cha khi đang đi nghỉ và bị giam cầm gần hai tháng trước khi được trả tự do vào tháng 11. Kém may mắn hơn là Thầy Na’aman Danlami, 27 tuổi, thuộc Giáo phận Kafanchan, người đã thiệt mạng trong nhà xứ của Giáo xứ nơi Thầy đang giúp cho 2 Linh mục thì địa điểm này bị tấn công. 2 Linh mục trốn thoát được nhưng Thầy Danlami đã thiệt mạng khi bọn tội phạm phóng hỏa đốt nhà, chịu chung số phận như Cha Isaac Achi vào hồi tháng Giêng.
Thêm 1 Linh mục nữa đã bị sát hại vào năm 2023, nâng tổng số Tu sĩ bị sát hại lên 4 người, giống như cả năm trước.
Một năm đầy đẫm máu
Kể từ năm 2022, ACN đã ghi lại các trường hợp giáo sĩ và tu sĩ Công giáo bị sát hại, bị bắt cóc hoặc bắt giữ bất hợp pháp trên khắp thế giới và những con số này sẽ được công bố vào cuối năm nay. Năm ngoái có 118 vụ việc riêng biệt, trong đó có 16 Linh mục và Nữ tu bị sát hại trong các vụ đàn áp, và 2 người khác bị giết hại, nhưng vì những lý do dường như không liên quan đến cuộc đàn áp.
Minh Tuệ (theo ACN)