Phản ứng trước phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Peru về việc cho phép thực hiện an tử đối với Ana Estrada, một phụ nữ mắc bệnh nan y, Đức Tổng Giám mục José Antonio Eguren Địa phận Piura ở miền bắc Peru, cho biết: “không có quyền tước đi mạng sống của người khác” cũng như sự sống của chính bản thân mình.
“Không có quyền tước đoạt sự sống của người khác, không có quyền tự định đoạt sự sống của chính mình”, vị Giám chức viết trong một tuyên bố vào ngày 16 tháng 7. “An tử là một tội ác chống lại sự sống, vốn không bao giờ mất đi phẩm giá của nó. Ngoài ra, không thể chữa trị không đồng nghĩa với ‘ít giá trị’, ‘kém phẩm giá’ hoặc ‘không thể chăm sóc’”.
Vào ngày 14 tháng 7, Tòa án Tối cao Peru đã giữ nguyên phán quyết của một tòa án cấp dưới cho phép Estrada, người bị viêm đa cơ, một căn bệnh nan y khiến chị phải ngồi xe lăn, chấm dứt cuộc đời của mình thông qua an tử.
Theo Đức Tổng Giám mục Eguren, phán quyết của Tòa án Tối cao “cấu thành một sự tiếm quyền đối với các chức năng lập pháp”.
“An tử là hành vi vi hiến, và nó cũng bị cấm bởi Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự và Luật Chung về Y tế số 26842, quy định rằng sự sống của con người phải được tôn trọng kể từ khi được thụ thai cho đến khi kết thúc tự nhiên – tức là cái chết – mà không có sự can thiệp của bên thứ ba hoặc của chính bản thân người đó”, Đức Tổng Giám mục Eguren giải thích.
Vị Giám chức người Peru nhấn mạnh rằng “sự sống của con người là một điều tốt lành không thể thay đổi, tức là đó là một quyền cơ bản không dễ bị định đoạt theo ý muốn của một người”.
“Phẩm giá con người tự nó là một giá trị và không phụ thuộc vào sự tự nhận thức của một người. Về phương diện đó, hợp pháp hóa an tử trên thực tế là hợp pháp hóa hành vi tự tử. Cả trong trường hợp an tử lẫn phá thai, đều có một sự hấp dẫn đối với lòng trắc ẩn bị hiểu lầm để loại bỏ điều tốt đẹp hơn đó là sự sống”, vị Giám chức chỉ ra.
Đức Tổng Giám mục Eguren cho biết rằng thay vì thúc đẩy an tử, điều nên được thúc đẩy là cung cấp “thuốc giảm đau và đồng hành cùng với bệnh nhân, đồng hành với họ, lắng nghe họ, khiến họ cảm thấy được yêu và cần thiết”.
“Đó là những gì có thể ngăn chặn sự cô đơn, nỗi sợ hãi đau khổ và cái chết, cũng như sự chán nản mà điều này kéo theo, vốn là những yếu tố nằm trong số những nguyên nhân chính hiện nay của việc yêu cầu an tử hoặc hỗ trợ tử”, Đức Tổng Giám mục Eguren nói.
Đức Tổng Giám mục Eguren cho biết rằng “việc thúc đẩy chương trình nghị sự về sự chết chóc (phá thai và an tử) vào thời điểm hiện tại là vô lý khi chúng ta đang thoát ra khỏi thảm kịch của một đại dịch mà tất cả chúng ta đều đã chứng kiến cuộc tranh đấu anh dũng để giành lấy sự sống của các bệnh nhân, các thành viên trong gia đình và các nhân viên chăm sóc y tế”.
“Tôi đồng hành với lời cầu nguyện và sự gần gũi của tôi với tất cả những ai đang phải chịu đựng thử thách của bệnh tật, để giữa những đau đớn và thống khổ mà họ đã phải trải qua, họ biết mở lòng đón nhận đức tin, đón nhận tình yêu thương xót của Thiên Chúa, như rất nhiều người đã làm, những người đã trải qua mầu nhiệm của sự đau khổ và bệnh tật với đức tin của họ, tìm thấy trong đó ý nghĩa cho những đau khổ của họ”, Đức Tổng Giám mục Eguren kết luận.
Minh Tuệ (theo CNA)